Diễn viên Diễm Hằng: 'Nhật ký Vàng Anh' là khởi đầu đẹp của tôi

Diễm Hằng, cô nàng tuổi teen nhí nhảnh của series 'Nhật ký Vàng Anh' năm nào giờ đã ở tuổi 35. Nữ diễn viên vừa tái xuất màn ảnh với vai chính trong bộ phim 'Sao Kim bắn tim sao Hỏa'.

Hồi hộp khi tái xuất

Tái xuất màn ảnh với vai chính – Yên sau 5 năm vắng bóng trong "Sao Kim bắn tim sao Hỏa", Diễm Hằng trở lại điện ảnh với tâm thế ra sao?

Tôi vẫn luôn yêu điện ảnh, nhưng có lẽ chưa đủ duyên cho đến bây giờ. Trước đó, tôi được mời vào vai cô họa sĩ, một vai phụ nhỏ trong phim "Lỡ hẹn ngày xanh".

Diễm Hằng và Mạnh Quân đóng vai chính trong phim "Sao Kim bắn tim sao Hỏa".

Diễm Hằng và Mạnh Quân đóng vai chính trong phim "Sao Kim bắn tim sao Hỏa".

Hơn một tuần sau khi bộ phim đóng máy, tôi nhận được lời mời cho vai Yên. Tôi nhận lời ngay. Nhưng tôi đi casting với tâm thế không nghĩ mình sẽ nhận được vai vì có rất nhiều diễn viên triển vọng đang hot cũng đến.

Vài ngày sau tôi được gọi lên tập kịch bản. Nhưng phải đến khi cầm lịch quay trên tay, tôi mới dám tin đây là sự thật. Mọi thứ đến bất ngờ làm tôi cũng bối rối. Rất nhanh sau đó tôi đã sắp xếp mọi việc để để đi quay.

Vai diễn này có mang đến cho chị nhiều cung bậc cảm xúc trong quá trình ghi hình?

Một bộ phim thường sẽ quay trong vài tháng. Trong mỗi khoảnh khắc sẽ có rất nhiều kỷ niệm đối với cả ê-kíp. Các bộ phim sitcom tôi từng tham gia thường được quay trong studio hoặc bối cảnh giả. Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai một cô gái lo cơm áo gạo tiền, bối cảnh xóm trọ là điều rất mới và thú vị.

Lâu rồi mới trở lại trước ống kính máy quay, lại thêm những thay đổi mỗi ngày trong guồng quay sản xuất phim ảnh, tôi mất một khoảng thời gian để thích nghi. Tuy nhiên, tôi may mắn được làm việc trong môi trường rất chuyên nghiệp. Sự gần gũi của ê-kíp giúp cho việc thích nghi của tôi thật dễ dàng. Đặc biệt, đạo diễn Bùi Quốc Việt đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Vai Yên của chị có cá tính mạnh, không khác nhiều các vai diễn trước đây của chị. Màn tái xuất này liệu có quá an toàn?

Tôi cũng thấy mình khá an toàn. Tuy nhiên, sự ghê gớm của một người vợ, người mẹ phải lo cơm áo gạo tiền trong hoàn cảnh cuộc sống rất vất vả chắc chắn sẽ chạm đến nhiều người phụ nữ ngoài kia.

Cuộc sống khó khăn sẽ khó làm con người ta dễ chịu được. Nhưng, cuộc sống xoay quanh Yên và Hào sẽ không chỉ có những giận hờn, lườm nguýt, mà vẫn có tình yêu, tình nghĩa vợ chồng. Nhưng tôi tin, biên kịch sẽ có cú quay xe bất ngờ, Yên sẽ có đất diễn cho sự trầm lắng.

Tôi lựa chọn cất đi những điều không vui

Từ Trang của "Nhật ký Vàng Anh" đến Yên của "Sao Kim bắn tim sao Hỏa" là một hành trình dài với nhiều điều nhắc nhớ, chị có nghĩ vậy?

Trang của "Nhật ký Vàng Anh" là hành trình 17 tuổi, sau đó hành trình tuổi 20 và bây giờ là hành trình tuổi 30. Với mỗi hành trình, tôi đều có những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời và nó bổ trợ, hoàn thiện con người tôi sau này.

Những năm không đóng phim, Diễm Hằng tập trung cho hội họa.

Những năm không đóng phim, Diễm Hằng tập trung cho hội họa.

Trong hơn 20 năm đó, tôi lựa chọn cất đi những điều không vui và chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp và làm mình hạnh phúc. 16, 17 là độ tuổi ẩm ương với mái tóc sư tử bồng bềnh, bước chân đầu tiên lên sóng truyền hình cả nước với vai diễn Trang trong "Nhật ký Vàng Anh".

Sau một đêm phát sóng, cuộc sống của tôi được nhiều người biết đến. Đây là một khởi đầu đẹp cho hành trình diễn xuất của tôi.

Từ đó đến nay, có nhiều thứ thay đổi. Hiện tại tôi có sự nghiệp ổn định, được làm những điều mà tôi cho là mình hiểu và giỏi nhất. Tất nhiên U40 thì tôi cũng đã trưởng thành rất nhiều. Hiện tôi đang học song song hai bằng luật kinh tế và quản trị kinh doanh.

Trong hành trình ấy, ngoài diễn viên Diễm Hằng, người ta còn biết đến một họa sĩ Diễm Hằng. Hành trình chị tìm đến với tranh như thế nào?

Tôi sinh ra và lớn lên trong cái nôi nghệ thuật. Bác tôi là họa sĩ, giảng viên đại học khoa Họa. Mẹ tôi cũng vẽ, chị tôi cũng là họa sĩ, anh rể là nhà điêu khắc có tiếng. Anh chị đã phát triển công ty về mỹ thuật hơn 20 năm qua và rất thành công.

Từ nhỏ, mẹ đã cho tôi một chiếc máy ảnh cơ, cắp bút bảng vẽ đi học ở Cung Thiếu nhi, Cung Văn hóa Việt Xô, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tôi học thiết kế thời trang từ lúc 14 - 15 tuổi trong lớp của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp và may những trang phục biểu diễn cho người mẫu những show lớn. Thời ấy, trang phục hiphop của nữ rapper Kimmese là tôi thiết kế và may.

Nhưng lúc trẻ tôi không nghĩ đó là sự nghiệp mà mình nên theo đuổi. Tôi dành thời gian cho việc khám phá những điều mới mẻ. Nhưng chính nhờ sự khám phá ấy mà tôi biết rằng những định hướng của mẹ lại chính là sự nghiệp mà mình trân trọng.

Tranh của chị thường vẽ về đề tài gì?

Tôi thường vẽ chân dung và sử dụng chất liệu sơn dầu. Tôi thích vẽ chân dung vì cảm thấy đến được gần với tâm hồn và tâm lý của con người đó. Tuy nhiên sau này tôi có phát triển vẽ thêm về tranh phong cảnh và vẽ theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng.

Quên mọi thứ khi vẽ tranh

Chị khám phá điều gì ở bản thân khi cầm cọ và đắm chìm trong thế giới hội họa?

Tôi có tâm hồn mơ mộng nên đôi khi làm những việc khô khan như kinh doanh cũng không phù hợp, nhưng không làm không được. Nên những giây phút được cầm cây cọ, tôi thấy bản thân tâm trí mình thật nhẹ nhõm và bỏ quên hết những công việc khác xung quanh. Trừ khi vẽ theo đơn đặt hàng, tôi hơi áp lực một chút (cười).

Diễn viên Diễm Hằng.

Diễn viên Diễm Hằng.

Nhưng thực tế, vẽ tranh cũng là một cách thiền. Không chỉ hội họa, mà những gì liên quan đến nghệ thuật cũng đều có khả năng chữa lành như chơi một bản nhạc, hát một bài hát, nặn một bức tượng... Khi chìm đắm trong đó, mọi buồn phiền lo âu tan biến.

Trong những trải nghiệm nghệ thuật của mình, có cột mốc nào thay đổi cả thế giới quan của chị không?

Tôi có một bức vẽ sơn dầu chân dung tự họa duy nhất. Khi tôi đặt bút vẽ bức này là năm 2015 và tiếp tục chỉnh sửa mà vẫn không ưng. Đến năm 2021, tôi hoàn thiện chỉ trong một buổi chiều. Mỗi lần chỉnh sửa tôi lại có khuôn mặt và thần thái hoàn toàn khác và trông không thoát được.

Điều này có tác động mạnh mẽ đến thế giới quan của tôi, mỗi lần sửa tôi đều nhận ra những thay đổi trong cảm xúc, suy nghĩ và cách nhìn nhận bản thân. Khi bức tranh hoàn thiện là lúc tôi cảm nhận được những giá trị và niềm tin cũng như hiểu rõ hơn về vị trí của mình trong cuộc sống.

Sau những cuộc hành trình trong nghệ thuật, Diễm Hằng thấy mình đang hạnh phúc hay đang thành công?

Hai khái niệm này tưởng chừng xa vời nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hạnh phúc là mục tiêu mà con người luôn hướng đến, còn thành công là đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Diễm Hằng đang ở thời điểm tràn đầy năng lượng và nắm chắc mục tiêu của mình là gì.

Mỗi ngày, tôi bắt đầu ngày mới với những điều tích cực, tràn đầy năng lượng và tình yêu thì sẽ không có cơ hội cho những điều tiêu cực tồn tại và ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Cùng với đó là lòng biết ơn. Biết ơn với mọi điều mà ta có, những mối quan hệ ta gặp. Mọi điều đều hướng đến hạnh phúc và thành công vì đây là hai phần quan trọng của một cuộc sống viên mãn.

Cảm ơn chị!

Diễm Hằng sinh năm 1989, cô từng nổi tiếng và ghi dấu ấn qua 2 phần "Nhật ký Vàng Anh" năm 2006 - 2007. Đây cũng là sitcom (hài kịch tình huống) gắn liền với nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x nhờ những tình huống gần gũi với giới trẻ.

Cô từng góp mặt trong các phim: "Nhà có ba chị em gái", "Blog nàng dâu", "Bộ ba thám tử", sitcom "Chuyện chúng mình", "Ngôi sao băng", "Bí mật tam giác vàng"…

Dung Nguyễn (thực hiện)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dien-vien-diem-hangnhat-ky-vang-anh-la-khoi-dau-dep-cua-toi-192240711223659483.htm
Zalo