Điện Kremlin lên tiếng về vụ nổ súng ám sát ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump

Điện Kremlin cho biết họ không tin chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden phải chịu trách nhiệm về vụ ám sát ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh cắt từ clip của Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh cắt từ clip của Reuters

Ngày 14/7, theo giờ Việt Nam, cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đã bị bắn vào tai trong một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania.

Trong một phát biểu với phóng viên đưa ra cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói: “Chúng tôi không tin rằng nỗ lực loại bỏ và ám sát ông Trump là do chính quyền hiện tại (ở Mỹ) tổ chức”.

Tuy nhiên, theo ông Peskov, bầu không khí xung quanh ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump… đã kích động những gì nước Mỹ đang phải đối mặt ngày nay.

Ông Peskov cho biết thêm: "Sau nhiều nỗ lực loại bỏ ứng cử viên Trump khỏi chính trường, gồm sử dụng các công cụ pháp lý, tòa án, công tố viên, cố gắng làm mất uy tín về mặt chính trị và làm tổn hại đến ứng cử viên này thì tất cả những quan sát viên ở bên ngoài đều thấy rõ rằng tính mạng của ông ấy đang gặp nguy hiểm".

Xem video người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov hôm 14/7/2024 nói về vụ ám sát cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump. Nguồn: Reuters

Liên quan tới vấn đề này, trong một tuyên bố đưa trên tài khoản mạng xã hội X hôm 14/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã được thông báo tóm tắt về vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump ở Pennsylvania, đồng thời nhấn mạnh “không có chỗ cho bạo lực loại này (bạo lực chính trị) ở Mỹ”.

Trong tuyên bố về vụ nổ súng cùng ngày, Tổng thống Biden nhấn mạnh đây hành vi mà tất cả mọi người cần lên án, đồng thời xác nhận đã nói chuyện với ông Trump sau khi vụ việc xảy ra.

Trước đó vào sáng 14/7, một vụ xả súng đã xảy ra tại cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ở tiểu bang Pennsylvania.

Theo truyền thông sở tại, ít nhất 8 tiếng súng đã vang lên khi ông Trump vừa bắt đầu bài phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại Butler, Pennsylvania.

Ông Trump đã bị thương ở vùng tai phải, trước khi được nhân viên mật vụ bảo vệ và hộ tống khỏi bục phát biểu.

Người phát ngôn lực lượng mật vụ Mỹ xác nhận ông Trump bị thương, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và hiện đã an toàn.

Xem video ghi lại khoảnh khắc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn tại Pennsylvania. Nguồn: Reuters

Cùng ngày, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết họ đang điều tra "một vụ ám sát" nhằm vào ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania.

Trong một phát biểu đưa ra tại cuộc họp báo hôm 14/7, ông Kevin Rojek, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI ở Pittsburgh, cho biết: "Tối nay, chúng ta đã chứng kiến cái mà chúng tôi gọi là vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

FBI cũng đã xác nhận nghi phạm trong vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi. Đối tượng sống ở Bethel Park, bang Pennsylvania.

Theo báo New York Post, đối tượng đã bắn vài phát súng, sau đó, y đã bị các nhân viên mật vụ bắn hạ và chết sau đó. Cảnh sát cũng đã tìm thấy một khẩu súng tiểu liên tại hiện trường. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của Matthew Crooks khi tiến hành vụ nổ súng.

Khi phát biểu với phóng viên, ông Rojek cũng nói rằng FBI vẫn chưa xác định được động cơ của kẻ nổ súng, mặc dù các nhà điều tra của FBI đang nỗ lực làm việc để cố gắng xác định động cơ đó là gì.

Thành Nam/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dien-kremlin-len-tieng-ve-vu-no-sung-am-sat-ung-cu-vien-dang-cong-hoa-donald-trump-20240714184153530.htm
Zalo