Điện Biên: Hân hoan đón xuân trong những ngôi nhà mới

Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương cùng sự sẻ chia từ cộng đồng, giấc mơ về một mái ấm vững chãi đã trở thành hiện thực của nhiều hộ nghèo, người dân chịu ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và người dân chịu thiệt hại bởi thiên tai đã được sum vầy và đón xuân mới trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp.

Trước thềm xuân mới năm nay, nhiều người dân vùng lũ Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã được đón Tết trong những ngôi nhà tái định cư khang trang, ấm áp. Không khí của mùa xuân mới với những tia nắng ấm áp đã xua tan hết ký ức đau thương do thiên tai gây ra.

Có mặt tại xã Mường Pồn những ngày đầu xuân mới Ất Tỵ 2025, chúng tôi ghi nhận sự đổi thay đáng kể khi đường giao thông, cầu cống..., đều đã được sửa chữa, xây mới khiến cho việc đi lại của người dân trở nên rất thuận tiện.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ tặng người dân điểm bản tái định cư Huổi Ké, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ tặng người dân điểm bản tái định cư Huổi Ké, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.

Là một trong những hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà mới sau thiên tai, nên gia đình bà Lường Thị Hiêng, ở bản Lĩnh, xã Mường Pồn được sở hữu ngôi nhà mới có diện tích xây dựng 117m² thiết kế hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn về nhà ở. Bởi thế, năm nay, gia đình bà Hiêng đã đón một cái Tết thật đặc biệt. Ngước mắt nhìn lên mái ngói còn nguyên màu sơn mới, bà Hiêng xúc động bày tỏ: “Nếu không có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, gia đình tôi sẽ khó có được cái Tết ấm cúng như thế này. Ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là món quà có giá trị to lớn về tinh thần mà Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã dành cho gia đình tôi và người dân...”.

Tin Tốc 2 là một trong 5 điểm bản tái định cư được chính quyền địa phương đầu tư xây dựng. Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, 13/13 ngôi nhà khang trang, vững chãi đã được bàn giao để người dân đón xuân trong các ngôi nhà mới.

Sở hữu ngôi nhà rộng hơn 80m², khang trang và hiện đại, nên chị Lò Thị Én, ở khu tái định cư bản Tin Tốc 2 đã không giấu được niềm vui và sự phấn khởi: “Được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp với đầy đủ bánh chưng, gạo nếp..., là điều đặc biệt đối với các thành viên trong gia đình. Vì thế, trước Tết, gia đình tôi đã chọn mua những cành đào, chậu quất đẹp nhất để trang hoàng cho ngôi nhà mới của mình...”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cùng người dân điểm bản tái định cư Huổi Ké, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên treo ảnh Bác Hồ chuẩn bị đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cùng người dân điểm bản tái định cư Huổi Ké, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên treo ảnh Bác Hồ chuẩn bị đón Tết.

Đón xuân mới ngập tràn niềm vui trong căn nhà mới là tâm trạng chung của 17 hộ dân tại điểm dân cư Huổi Ké, xã Mường Pồn. Chỉ tay về phía lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ được treo trang trọng trên tường, anh Giàng A Đông nói, nhờ có sự quan tâm của của Đảng, Nhà nước cũng như lực lượng vũ trang mà gia đình anh và người dân trong bản đã có nhà mới để ở. Vì thế, anh và người dân trong bản sẽ luôn ghi nhận sự quan tâm này.

Trước đó, cùng với việc hỗ trợ kinh phí, Bộ Quốc phòng còn chỉ đạo Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 741 về xã Mường Pồn trực tiếp làm nhà, hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời nhà cửa, tài sản đến nơi ở mới. Nhờ có sự hỗ trợ này mà hơn 80 gia đình ở vùng lũ quét Mường Pồn đã có nhà ở mới ổn định.

Người dân điểm bản tái định cư Huổi Ké vui mừng đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp.

Người dân điểm bản tái định cư Huổi Ké vui mừng đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp.

Đến Mường Pồn vào dịp xuân mới, chúng tôi ghi nhận tất cả những con đường dẫn lối vào các điểm tái định cư đều rợp bóng cờ hoa, nhấp nhô trên các sườn đồi là những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang kiên cố. Xa xa phía cánh đồng, màu xanh của lúa non đang dần phủ kín các thửa ruộng, như báo hiệu một mùa xuân mới với niềm tin yêu mới về một tương lai ổn định, bền vững.

Cũng như nhiều hộ dân nghèo khác, Tết năm nay, gia đình anh Tòng Văn Thoan ở bản Lói, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) hân hoan đón xuân mới trong căn nhà mới khang trang, ấm áp. Do bị khuyết tật từ nhỏ, nên anh Thoan không dám mơ về một ngôi nhà kiên cố. Thế nhưng, nhờ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện Tuần Giáo hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng tấm lòng sẻ chia của người dân trong bản, giấc mơ ấy nay đã trở thành hiện thực.

Tết năm nay, gia đình anh Thoan đón xuân mới trong ngôi nhà mới với tường xây kiên cố, mái lợp tôn sáng bóng, nền thảm bê tông phẳng phiu, sạch sẽ. Ngôi nhà mới không chỉ mang đến sự ấm áp, mà còn tiếp thêm động lực để gia đình anh nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Chỉ tay lên mái tôn còn sáng bóng, anh Thoan bộc bạch: "Được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương hỗ trợ, gia đình tôi mới có mái ấm khang trang như ngày hôm nay. Tết này, được đón xuân trong căn nhà mới vững chãi, ấm cúng, nên cả gia đình tôi rất vui mừng...".

 Thiếu nữ Mông ở điểm tái định cư Huổi Ké, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên du xuân với trang phục truyền thống.

Thiếu nữ Mông ở điểm tái định cư Huổi Ké, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên du xuân với trang phục truyền thống.

Cùng chung niềm vui được đón xuân trong ngôi nhà mới, ông Quàng Văn Thợi, ở bản Nát, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, xúc động bày tỏ: "Bao nhiêu năm, mọi sinh hoạt của cả gia đình đều gói gọn trong ngôi nhà sàn nhỏ, nên chúng tôi luôn mơ ước về một căn nhà rộng rãi, khang trang. Khi được Nhà nước quan tâm, cộng đồng hỗ trợ, thì giấc mơ ấy cuối cùng cũng thành hiện thực. Có nhà mới rồi, chúng tôi rất yên tâm để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống...”.

Quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết, những năm qua, UBND huyện Tuần Giáo đã tích cực triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo từ các nguồn lực như Quỹ “Vì người nghèo”, đề án vận động xây dựng nhà đại đoàn kết nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhờ có sự chung tay, góp sức từ các tổ chức, cá nhân, trong năm năm 2024, 945 ngôi nhà mới đã được xây dựng, trở thành mái ấm vững chãi cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Được biết, từ năm 2021 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Điện Biên đã làm mới và sửa chữa gần 9.000 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã phát động, ủng hộ làm 5.000 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn. Trong 2 năm 2023 và 2024, tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận trên 300 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân đóng góp để hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Có nhà mới, được tiếp thêm động lực vươn lên, toàn tỉnh đã có hơn 1.000 hộ nghèo xin đăng ký thoát nghèo; nhiều bản, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt chuẩn nông thôn mới, sạch đẹp, khang trang.

Theo lộ trình, tỉnh Điện Biên quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xóa 6.000 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn vào năm 2025, góp phần thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" cho hộ nghèo trên phạm vi cả nước trước ngày 31-12-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Trước thềm xuân mới, hoa mai, hoa đào đua nhau bung nở rực rỡ trên khắp các cánh rừng Tây Bắc. Trong những ngôi nhà mới vững chãi, tiếng cười nói vang lên tươi vui, rộn ràng như minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tiếp bước cho những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người dân chịu thiệt hại do thiên tai gây ra, vững bước trong mùa xuân mới.

Bài, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/dien-bien-han-hoan-don-xuan-trong-nhung-ngoi-nha-moi-814024
Zalo