Điện Biên: Bóng tối đã tan ở bản người Khơ Mú
Sau nhiều năm trời trông ngóng, người Khơ Mú ở Bản Xa Cuông (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã được hưởng ánh sáng của điện lưới quốc gia.

Điện lưới quốc gia đã đến được với người dân bản Xa Cuông.
"Trắng" điện lưới, "trắng" sóng viễn thông
Xa Cuông là một bản nhỏ thuộc xã biên giới Pa Thơm. Bản hiện có 45 hộ dân với 311 nhân khẩu người dân tộc Khơ Mú sinh sống. Từ Xa Cuông, chỉ cần di chuyển thêm khoảng 15km nữa là sang nước bạn Lào. Điều đặc biệt là dù chỉ cách trung tâm xã Pa Thơm 3km nhưng từng có nhiều năm, người dân ở Xa Cuông vẫn phải sống trong tăm tối vì không có điện.
Thiếu điện đồng nghĩa với thiếu thông tin, khó phát triển đời sống kinh tế, xã hội; đồng thời cũng là một rào cản lớn trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Bởi thế mà theo ông Lường Văn Nguyên, Trưởng Bản Xa Cuông thì nơi đây có đến 26/45 hộ nghèo, số hộ còn lại được xếp vào diện cận nghèo, đời sống nhân dân rất khó khăn.
Trước đây, khi không có điện, người dân ở Xa Cuông phải tự bỏ tiền ra để lắp tạm những tấm pin năng lượng mặt trời hoặc tự chế tạo máy phát điện từ nguồn nước suối. Nguồn điện rất yếu và không ổn định, ngoài việc thắp sáng thì người dân không thể sử dụng điện vào việc khác.
Không những "trắng" điện lưới, ở Xa Cuông cũng "trắng" luôn cả sóng viễn thông. Vậy nên theo anh Nguyên, mỗi lần thông báo, tổ chức họp dân rất khó khăn và mất rất nhiều thời gian khi vị trưởng bản phải triển khai công việc đến từng nhà, gặp từng người dân để truyền tin thay vì kết nối với nhau qua mạng internet. Không có điện để sử dụng loa đài nên cuộc họp nào cũng phải nói 'tay bo' chứ không có loa mic hỗ trợ.
Cuộc sống muôn vàn khó khăn nên ở bản Xa Cuông, nhiều trẻ phải bỏ học từ nhỏ. Cả bản chỉ có 2 người vượt thiếu thốn để kiên trì theo đuổi con đường học vấn. Một trong số này là chị Lường Thị Hương 22 tuổi. Hương là con gái của trưởng bản Lường Văn Nguyên.
Chị Hương bảo, từ nhỏ đến khi lớn lên, chứng kiến cảnh người dân lam lũ, làm việc quần quật nhưng đói nghèo vẫn theo đuổi nên Hương quyết tâm phải học để thoát nghèo. Tuy nhiên, để có thể có thể theo đuổi con đường học vấn, nữ sinh này phải trải qua vô số những khó khăn.
Thậm chí, thời điểm dịch Covid-19 hoành hành, không có điện, không có sóng viễn thông nên chị Hương không thể học trực tuyến. "Khi ấy, tôi đã nói với bố mẹ sẽ nghỉ học để đi làm công nhân. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình nên tôi tiếp tục cố gắng theo đuổi việc học tập", chị Hương chia sẻ.

Lễ đóng diện tại Trạm biến áp bản Xa Cuông đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc sống của người dân bản.
Điện về bản, cột mốc quan trọng của người dân Xa Cuông
Sau quãng thời gian dài sống trong tăm tối, từ đầu năm 2025, người dân bản Xa Cuông đã được hưởng ánh sáng của điện lưới quốc gia thông qua công trình cấp điện bản Xa Cuông.
Dự án do UBND huyện Điện Biên làm chủ đầu tư, với mục tiêu mang ánh sáng điện về cho bà con vùng cao, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đời sống và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Quy mô dự án bao gồm: đường dây 22kV có tổng chiều dài 2,4km với 25 cột bê tông ly tâm cao 12 đến 14m. Trạm biến áp 22/0,4kV với công suất 75kVA; lắp đặt 47 công tơ điện tử đo xa, giúp hiện đại hóa công tác quản lý và vận hành điện.
Vượt qua nhiều thách thức về địa hình đồi núi, giao thông khó khăn và điều kiện khí hậu, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, mang lại nguồn điện ổn định cho bà con.
Trưởng bản Xa Cuông Lường Văn Nguyên phấn khởi chia sẻ: "Đây là sự kiện trọng đại đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống của bà con nơi đây. Có điện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, đưa ánh sáng điện đến với mọi nhà, cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo cơ hội học tập và sinh hoạt tốt hơn cho con em vùng cao, tạo điều kiện vững chắc để các xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trên địa bàn huyện.
Giống như những người dân bản Xa Cuông, chị Lường Thị Hương hy vọng ánh sáng đến từ điện lưới quốc gia sẽ giúp trẻ em có thể có ánh sáng ổn định để học tập, nâng cao kiến thức, thoát ra khỏi đói nghèo, lạc hậu.
Ánh sáng điện lưới quốc gia không chỉ xua tan bóng tối mà còn mang đến sự đổi mới, kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho đồng bào người dân tộc Khơ Mú ở bản Xa Cuông.