'Điểm tựa' vùng biên
Binh đoàn 15 đóng quân và thực hiện nhiệm vụ chủ yếu trên địa bàn biên giới hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum với 251km đường biên tiếp giáp nước bạn Lào, Campuchia.
Trong những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, làm “điểm tựa” vững chắc cho cấp ủy, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới.
Anh Quách Công Quản, công nhân Đội sản xuất số 6, Chi nhánh 716 (Binh đoàn 15), trú tại thôn 6, xã biên giới Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, là thành viên Đội tự quản cột mốc 16 và đoạn biên giới từ cột mốc 16 đến tiếp giáp cột mốc 16.1 với chiều dài hơn 1,5km. Hằng ngày, ngoài công việc sản xuất, anh Quản còn có trách nhiệm theo dõi hiện trạng đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện, báo cáo với Đồn Biên phòng Hồ Le (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) và các lực lượng chức năng những vấn đề nảy sinh; đồng thời tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc khi có kế hoạch của Đồn Biên phòng Hồ Le.
Lực lượng tự vệ của Binh đoàn 15 được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ sở.
Anh Quản cho biết, gia đình anh và nhiều hộ gia đình khác nhận khoán vườn cây của Chi nhánh 716 ở khu vực biên giới. Do đặc thù công việc, những người công nhân cao su có mặt ở vườn cây từ 0 giờ để khai thác mủ. Họ trở thành những “cột mốc sống”, những chiến sĩ bảo vệ đường biên, cột mốc, khu vực biên giới.
Anh Puih Đệ, trú tại làng Mít Jép, xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai từ ngày được Công ty 715 (Binh đoàn 15) tuyển dụng làm công nhân và trở thành chiến sĩ tự vệ thuộc Trung đội tự vệ của Công ty thì được người dân trong làng kính trọng, nhiều công việc của làng được người dân tin tưởng giao cho anh phụ trách.
Theo anh Puih Đệ, chiến sĩ tự vệ được Công ty và Binh đoàn 15 giáo dục, huấn luyện bài bản, khoa học cả về chính trị, pháp luật, trình độ kỹ thuật, chiến thuật; là lực lượng nòng cốt để xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh ở thôn, làng và công ty, đội sản xuất; giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo... Vì vậy, người dân xem chiến sĩ tự vệ của Công ty 715 và các đơn vị của Binh đoàn 15 như “điểm tựa” trong giữ gìn bình yên thôn, làng, phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục.
Trao đổi với Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15, chúng tôi được biết, trong suốt hành trình 40 năm đi mở đất, khai sáng, hồi sinh những vùng đất mới, vùng đất bị hoang hóa, bị tàn phá do chiến tranh ở Tây Nguyên, Tây Nam Quảng Bình, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 đã thực hiện chủ trương “Phát triển, mở rộng sản xuất đến đâu, thu hút lao động và xây dựng khu dân cư đến đó” và phương châm “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty, đoàn kinh tế-quốc phòng gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ gia đình người Kinh gắn với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”; đưa gần 15.000 hộ với hơn 50.000 nhân khẩu, xây dựng 266 cụm, điểm dân cư dọc theo 251km biên giới, góp phần xóa tình trạng “trắng” dân trên khu vực biên giới, tạo tiền đề để cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập mới 3 huyện, 13 xã, 24 thôn, làng trên tuyến biên giới.
Cùng với đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp xây dựng tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ địa phương, nhất là tiềm lực chính trị tinh thần và tạo lập “thế trận lòng dân”, thế trận làng, xã chiến đấu. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền bố trí các đội sản xuất xen kẽ với 271 thôn, làng, phù hợp với các khu sản xuất tập trung của các công ty, đơn vị, gắn với phương án chiến đấu phòng thủ.
“Hiện nay, các cụm, điểm dân cư của Binh đoàn 15 được xây dựng như những pháo đài, phòng tuyến, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang tạo thành thế trận phòng thủ liên hoàn trên tuyến biên giới của Tổ quốc”, đồng chí Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 khẳng định.