Điểm báo in Bắc Kạn ngày 08/2/2025

Trên số báo in Bắc Kạn cuối tuần ra ngày 08/2/2025 có một số thông tin như sau:

>> Chấn hưng văn hóa lễ hội, bảo tồn bản sắc dân tộc (Xem trang 1, 3)

Hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, người dân khắp nơi trong tỉnh lại náo nức trẩy hội, vui xuân. Đây là nét đẹp truyền thống văn hóa lâu đời luôn được giữ gìn, phát triển, trở thành một phong tục đẹp đầu xuân, năm mới.

 Xuân về nơi rẻo cao. Ảnh: Huyền Thương

Xuân về nơi rẻo cao. Ảnh: Huyền Thương

>> Chiêu trò xuyên tạc về chăm lo Tết cho người dân (Xem trang 2)

Nhân dân cả nước, trong đó có đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh vừa đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ vui tươi, lành mạnh, an toàn và ấm áp tình người. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các đối tượng chính sách, động viên các hộ dân ở vùng cao, vùng khó khăn... Thế nhưng trên một số trang mạng xã hội, lại có những thông tin xuyên tạc việc làm tình nghĩa và nhân văn này.

 Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Nhường, xã Vi Hương (Bạch Thông) nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: Hồng Hạnh

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Nhường, xã Vi Hương (Bạch Thông) nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: Hồng Hạnh

>> Trang thơ, tản văn (Xem trang 4)

 Minh họa Q.D

Minh họa Q.D

Không đề

Trời ngủ đông vừa dậy

Nắng thẹn thùng bờ tre

Ai vừa buông tay cấy

Đã nôn nao xuân về

...

 Minh họa Q.D

Minh họa Q.D

Tháng Hai

Buổi sáng bung cành mận trắng

trước hiên nhà nắng lên

tháng hai mùa trĩu nặng

xôn xao con tim yếu mềm

...

 Khu tái định cư Tà Han, xã Xuân Lạc (Chợ Đồn). Ảnh : Việt Bắc

Khu tái định cư Tà Han, xã Xuân Lạc (Chợ Đồn). Ảnh : Việt Bắc

Ngôi làng

Ở ngôi làng sẻ chia

mùa dã quỳ đang nở

vươn về phía mặt trời ước mơ

hy vọng

Những đứa trẻ lạ lẫm vườn hoa

chưa quen con đường đến lớp

trong ba lô sách trên vai

có tiếng chim chuyền nhiệt huyết

...

Quê hương

Quê hương, như hơi gió

Thoang thoảng vị trầu cau...

Ta ở miền xa ngái,

Nhớ ai mà xót nhau...

...

Mùa hạt

Mướt mỏng lối quen

hoa trắng rắc bậc thềm tưởng tượng

ai tựa cửa đứng chờ

sương ủ kén bên kia giấc ngủ

...

Tết là ngày trở về

...Trở về, trước hết là trở về với nơi chôn nhau cắt rốn, với tổ tiên, với những người thân đã khuất - ra đi thịt xương gửi vào đất nhưng đâu đây hơi ấm, bao kỷ niệm, kỷ vật còn hiện hữu trong nếp nhà xưa, mảnh vườn xưa...

>> Đường đẹp từ ý Đảng - lòng dân (Xem trang 5)

Dự án mở rộng tuyến đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối Na Hang (Tuyên Quang), một công trình trọng điểm của tỉnh, đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang thúc đẩy phát triển du lịch và liên kết kinh tế vùng.

 Đảo Bà Góa tại hồ Ba Bể.

Đảo Bà Góa tại hồ Ba Bể.

>> Xây dựng Đề án hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng theo Nghị quyết 18 (Xem trang 6)

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy Nhà nước theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương Đảng, tỉnh Bắc Kạn đang triển khai Đề án hợp nhất Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và Sở Xây dựng. Đây là một bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, giúp tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

 Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng sau khi hợp nhất sẽ đổi tên thành Sở Xây dựng.

Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng sau khi hợp nhất sẽ đổi tên thành Sở Xây dựng.

>> Ấm áp xuân biên cương (Xem trang 7)

Mùa xuân như đến sớm hơn, ấm áp và trọn vẹn hơn đối với đồng bào và chiến sĩ vùng cao biên giới tỉnh Cao Bằng qua chương trình “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới”. Đây là một trong những hoạt động truyền thống đầy ý nghĩa nhân văn của tuổi trẻ Bắc Kạn, thể hiện tình cảm hướng về các cán bộ, chiến sĩ và đồng bào nơi biên giới.

 Tỉnh đoàn Bắc Kạn tặng quà hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng).

Tỉnh đoàn Bắc Kạn tặng quà hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng).

>> Vượt sóng gió, giữ biển yên bình (Xem trang 8)

Giữa biển trời mênh mông, không pháo hoa, không du xuân hái lộc, nhưng Tết đến với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 vẫn rộn rã niềm vui, ấm tình đồng đội. Trên con tàu lướt sóng vươn khơi, họ mang theo ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào góp một phần nhỏ bé cho Nhân dân đón Tết yên vui.

 Chiến sĩ tàu CSB 8001 luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu. (Theo qdnd.vn)

Chiến sĩ tàu CSB 8001 luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu. (Theo qdnd.vn)

... Thông tin chi tiết, mời độc giả đọc trên số báo Bắc Kạn cuối tuần ngày 08/2/2025 tại đây.

BBK

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/diem-bao-in-bac-kan-ngay-0822025-post69091.html
Zalo