Dịch vụ mai mối bằng trí tuệ nhân tạo

Rất đúng hẹn, sau 24 giờ chờ đợi, điện thoại di động của nàng báo có tin nhắn: 'Dịch vụ mai mối đã tìm được đối tác phù hợp với quý khách. Buổi offline của 2 người sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày mai. Mong quý khách đúng hẹn để cuộc gặp có kết quả tốt đẹp'.

"A lố, dịch vụ mai mối xin nghe ạ", giọng nói dõng dạc phát ra từ đầu dây bên kia làm nàng chựng lại vài giây. Từ lúc tìm thấy dịch vụ này trên mạng, rình rập cả tháng trời, nàng mới quyết định thử vận may xem sao. "A lố, ai gọi xin hãy lên tiếng đi ạ?".

Không thể câu giờ thêm nữa, nàng đằng hắng: "À, mình... mình... muốn tìm... người yêu". "Dạ vâng, trước hết quý khách hãy mô tả nhanh về bản thân, em sẽ nhập dữ liệu vào máy, sau đó phần mềm bên em sẽ tự động chọn đối tác phù hợp với quý khách ạ. Quý khách lưu ý mô tả xác thực nhất có thể, như thế tỉ lệ thành công sẽ cao hơn".

Nàng không ngờ dịch vụ mai mối này hiện đại đến thế, khác hẳn với kiểu mai mối nửa mùa của các bà cô, bà thím nhà nàng, cao siêu lắm cũng chỉ dừng ở mức độ xem tuổi có hợp nhau không, gia cảnh môn đăng hộ đối không, rồi xem tướng đoán... khả năng sinh sản.

"Xin lỗi, quý khách mô tả nhanh giùm em với, cuộc gọi bắt đầu tính tiền từ phút thứ 5 ạ!" - Tiếng nhân viên trí tuệ nhân tạo trực tổng đài khiến nàng tỉnh cơn mơ màng: "À thì... ngoại hình khá, việc làm ổn định, thu nhập khá, ông bà già đều khỏe mạnh, nói tóm lại tôi cần một bạn đời chứ không cần một người gánh vác gia đình".

"Dạ vâng, em nhập dữ liệu vào máy rồi, phụ nữ có hoàn cảnh và tư tưởng tốt như chị hiếm có khó tìm lắm. Phần mềm sẽ báo kết quả trong 24 giờ tới. Chị vui lòng chuyển khoản phí dịch vụ 2 triệu đồng vào tài khoản đã thông báo trong email sau khi cuộc gọi này kết thúc. Chúc chị tìm được đối tác phù hợp!". "Vâng, cảm ơn cô" - Nàng cúp máy rồi bắt đầu lạch cạch trên bàn phím laptop, chỉ cần vài thao tác internet banking nữa là xong!

Rất đúng hẹn, sau 24 giờ chờ đợi, điện thoại di động của nàng báo có tin nhắn: "Dịch vụ mai mối đã tìm được đối tác phù hợp với quý khách. Buổi offline của 2 người sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày mai. Mong quý khách đúng hẹn để cuộc gặp có kết quả tốt đẹp".

Đúng 3 rưỡi chiều ngày hôm sau, nàng xin phép trưởng phòng về sớm với lý do nhà có giỗ. May quá! Trưởng phòng có vẻ mát tính nên đồng ý ngay mà không thắc mắc gì thêm. Nàng bắt xe công nghệ, giục tài xế phóng như tên lửa đến thẳng điểm hẹn. Đây rồi, quán cà phê dịch vụ mai mối lựa chọn cho 2 người có khung cảnh thật lãng mạn, tiếng nhạc cổ điển du dương, mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ làm tâm trí nàng bay bổng.

Người đàn ông thân hình béo tròn đập bàn cành cạch làm nàng tỉnh táo trở lại: "Này chị, hình như chị ngồi nhầm bàn thì phải". Nhầm là nhầm thế nào, nàng lôi điện thoại ra "check" lại, đúng bàn số 12 dịch vụ mai mối "order" cho nàng đây mà, không lẽ...

Nàng thừa thông minh để hiểu mình đã bị lừa! Phải rồi, người đàn ông mỡ màng ngồi trước mặt nàng chính là "đối tác hoàn hảo" bà mối AI đã lựa chọn. Thôi thì bỏ của chạy lấy người cho nhanh. Rồi nàng sẽ kiện dịch vụ lừa đảo này cho ra nhẽ, ít nhất cũng phải đòi lại tiền, nửa tháng lương của nàng chứ có ít đâu.

"A lô, dịch vụ mai mối online xin nghe" - Lại cái giọng vô hồn đáng ghét ấy, nàng xả một tràng vào điện thoại: "Mai mối cái con khỉ! Cô mau trả lại tiền cho tôi đi, cái gì mà đối tác hoàn hảo, xời, lừa đảo thì đúng hơn, tôi không thể chấp nhận kết quả này...",

"Chị là vị khách bàn số 12 đúng không ạ? Vừa nãy đối tác nam cũng phản hồi về tổng đài. Em đọc lại nguyên văn phản hồi của anh ấy cho chị nghe nhé: "Phần mềm mai mối AI có nhầm lẫn không? Đối tác dịu dàng kiểu gì mà xăm trổ đầy 2 cánh tay, mặt mũi như... đâm lê đâm táo...". Dạ vâng! Trước khi kiện dịch vụ của chúng tôi, mong chị hãy xem lại bản thân mình đi ạ, chị chưa thành thật với chính mình, sao lại trách phần mềm mai mối của chúng tôi sàng lọc sai kết quả?".

Tùng Lâm

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dich-vu-mai-moi-bang-tri-tue-nhan-tao-20241023200918153.htm
Zalo