Đi trăm km, xếp hàng nhiều giờ chờ nhận phụ san Báo Nhân Dân
Phụ san đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Báo Nhân Dân đang thu hút sự chú ý nhờ tích hợp công nghệ AR và 3D mapping.

8h ngày 27/4, rất đông độc giả xếp hàng trước tòa soạn Báo Nhân Dân (71 phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tham quan triển lãm và sở hữu phụ san đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Phụ san gồm 8 trang thông tin đặc biệt, tái hiện một phần Chiến dịch Hồ Chí Minh với dấu mốc đánh chiếm Dinh Độc Lập. Độc giả có thể tương tác thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) hoặc trình chiếu 3D mapping.

Chị Nguyễn Thị Thanh Ngọc di chuyển hơn 150km từ Hải Phòng đến Hà Nội, xếp hàng lúc 6h sáng để “săn lùng” phụ san của Báo Nhân Dân. Chị Ngọc chia sẻ: "Bản thân tôi cảm thấy tự hào và khâm phục cha ông ta trong suốt hành trình tiến tới độc lập tự do. Tôi mong muốn sở hữu phụ san đặc biệt này để tìm hiểu lịch sử, lưu giữ làm kỷ niệm".

Hiện tại, Báo Nhân Dân tặng miễn phí bản phụ san đặc biệt này cho độc giả tại Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào 9h - 17h hằng ngày từ 23/4 - 4/5. Triển lãm còn trưng bày 10 tấm hình phóng to trang nhất của Báo Nhân Dân xuất bản vào các ngày 30/4 của năm: 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020.

Dòng người xếp hàng rất dài trên phố, trong đó phần lớn là bạn trẻ. Triển lãm giúp thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử thông qua hình thức thể hiện mới, gắn với công nghệ hiện đại.

“Tôi cảm thấy rất vui khi được tham gia những trải nghiệm và biết nhiều thông tin hơn về Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cá nhân tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều triển lãm ý nghĩa như thế này để các bạn trẻ tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc trong thời đại mới", bà Phạm Thị Tâm (Ba Đình, Hà Nội, đứng giữ) chia sẻ.

Chị Yulia Evchenkon (bên phải, người Nga) đang sống và làm việc tại Việt Nam, muốn tìm hiểu về lịch sử hào hùng của đất nước mà chị xem như "quê hương thứ hai" của mình.

Di chuyển từ Hòa Bình đến Hà Nội, vợ chồng anh Đỗ Mạnh Cường muốn các con được trải nghiệm và tiếp cận kiến thức lịch sử một cách tự nhiên, chân thật.

Đáng chú ý, trong không gian triển lãm, lần đầu tiên ứng dụng công nghệ 3D mapping được sử dụng chiếu hình ảnh chiến dịch theo chiều thẳng đứng trên tờ Báo Nhân Dân. Độc giả cũng có thể trình chiếu 3D mapping ngay tại nhà theo hướng dẫn, để sống lại những thời khắc lịch sử của 50 năm về trước.


Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tăng cường trong lều dã chiến tạo sự hứng thú, thu hút rất đông người dân, du khách. Công nghệ này giúp người xem cảm nhận được những khoảnh khắc lịch sử trọng đại của dân tộc, từ đó thêm biết ơn thế hệ cha anh, tự hào về đất nước.

Độc giả tới triển lãm đánh giá rất cao về công nghệ, hình thức thể hiện. Trên mạng xã hội, nhiều bạn chia sẻ hình ảnh về triển lãm này và sự hấp dẫn của phụ san.

Trước đó, ngày 7/5/2024, Báo Nhân Dân tích hợp công nghệ AR vào phụ san panorama và triển lãm tương tác Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sự kiện này cũng "gây sốt", tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội.
Video: Công nghệ thực tế ảo, trình chiếu 3D tái hiện lịch sử 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam