'Đi giữa trời rực rỡ' tập 36: Pu cùng Thái 'khởi nghiệp' quét sơn, mở quán cà phê

Trong tập 36, Pu đi phỏng vấn tại một quán cà phê thì bất ngờ gặp Thái. Hóa ra anh chính là chủ quán cà phê đăng tin tuyển dụng.

Tập 36 "Đi giữa trời rực rỡ" hé lộ thêm những tình tiết mới về dự án "khởi nghiệp" của Thái và hành trình mưu sinh nơi thủ đô của Chải cùng Tả.

Thái chính thức bắt tay vào mở quán cà phê

Sau biến cố bị lừa, Pu quay trở lại tìm công việc mới để có thêm kinh tế trang trải cuộc sống sinh viên trên thành phố.

Lần này cô lại tiếp tục đi phỏng vấn ở một quán cà phê có tên "Ngôi nhà xanh".

Tới nơi, Pu bất ngờ gặp Thái. Lúc đầu, khi thấy Thái sơn tường cô tưởng anh cũng đang làm việc ở đây. Hóa ra, Thái lại chính là chủ quán.

Thấy Thái đang sơn tường, Pu nghĩ anh cũng đang làm việc tại đây.

Thấy Thái đang sơn tường, Pu nghĩ anh cũng đang làm việc tại đây.

Sau cuộc phỏng vấn mang tính chất "thủ tục", Pu nhanh chóng bắt tay vào làm việc cùng Thái trong những bước đầu mở quán cà phê.

Ở một diễn biến khác, Chải và Tả tìm được công việc xếp hàng thuê với thu nhập 100 nghìn đồng/giờ.

Tuy nhiên, do có quá nhiều người đến xin nên họ phải đợi rất lâu mới đến lượt.

Chưa biết công việc ra sao nhưng Chải có vẻ lạc quan và cho rằng nếu mình và Tả mỗi người xếp hàng 5 tiếng thì tính sơ sơ cũng được cả triệu đồng mỗi ngày.

Thế nhưng, hóa ra công việc mà Tả tìm được lại không "ngon ăn" như anh đã nghĩ.

Khi nghe Tả nói rằng mình nhận công việc này trên mạng, Chải ngay lập tức cảm thấy không ổn và nói cả hai sẽ không làm nữa vì đây giống công việc của những bọn lừa đảo trên mạng hay đăng tải.

Vô tình Chải đã tìm được một công việc bốc vác tạm thời.

Vô tình Chải đã tìm được một công việc bốc vác tạm thời.

Chán nản vì chưa tìm được việc, Tả tiếp tục đi lang thang. Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên dò hỏi anh vì thấy Tả đã lang thang ở khu đó khá lâu.

Khi anh trả lời đang tìm việc, người phụ nữ ngay lập tức gọi anh vào. Hóa ra, bà chủ nhà cần một người bốc vác đồ.

Bảo Anh biết Thái đã về Việt Nam và đang chuẩn bị mở quán cafe

Thông qua một người đàn ông lạ mặt, Bảo Anh đã tìm được tung tích của Thái và biết anh đang chuẩn bị mở một quán cafe.

Dường như cô đã chuẩn bị trước kế hoạch cho việc này và vẫn chưa tiết lộ với mẹ Thái chuyện anh đã rời khỏi Anh.

Bảo Anh vẫn chưa lật tẩy chuyện Thái đã về Việt Nam với mẹ của anh.

Bảo Anh vẫn chưa lật tẩy chuyện Thái đã về Việt Nam với mẹ của anh.

Trước đó, Bảo Anh và mẹ Thái cũng đã khảo sát qua quán cafe nơi anh chuẩn bị khai trương.

Mặt bằng quán đang được sang nhượng, tuy nhiên mẹ Thái cho rằng chỗ này không phải một vị trí đẹp và đắc địa để đầu tư kinh doanh.

Pu bị lừa mất tiền khi làm nhiệm vụ qua mạng

Trong tập 35, sau mẫu thuẫn ở tập trước khiến Chải đuổi Tả, không cho đi theo mình thì giờ cả ha đã làm lành.

Tả cùng Chải đón ông Chiểu. Thấy ông Chiểu đi lại khó khăn, Tả nói: "Ngày xưa bác gả cái Dất cho thằng Chải, có phải bây giờ con dâu nó chăm không?".

Thấy Tả nhắc đến Dất, Chải tỏ ra vô cùng khó chịu và mắng bạn thân: "Nói cái gì đấy, thích đùa kiểu đấy không? Đùa kiểu đấy là không có chuyện ở chung nữa đâu".

Về phần Pu, sau khi tham gia vào nhóm chat thực hiện nhiệm vụ, cô đã bị lừa. Pu ấp úng hỏi chị Lê xem có cách gì lấy lại tiền nhưng Lê nói thẳng "lên trời mà lấy".

Pu bị lừa mất sạch tiền và được chị Như dang tay cứu giúp

Thấy thái độ của Pu, Lê biết ngay Pu cũng đã mắc bẫy lừa đảo. Khi biết chuyện, Như đã cho Pu 500.000 đồng để trang trải tạm. Cô nhắc nhở Pu tập trung vào học, sống ở đất này mà không có tiền thì không sống được.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-36-pu-cung-thai-khoi-nghiep-quet-son-mo-quan-ca-phe-192240919024124169.htm
Zalo