Đi 20 km 'săn thu' tại quán cà phê báo in hot nhất mạng xã hội

Ra mắt ngày 18/6 nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sau 2 tháng, Nhân Dân cà phê là điểm đến thu hút đông đảo bạn trẻ Hà Nội.

 Nhân Dân cà phê được gắn với cái tên dễ mến là "trạm đọc" khi khách hàng đến đây vừa có thể đọc báo in miễn phí, vừa nhâm nhi cà phê, chụp ảnh check-in và tận hưởng "hơi thở" sống động của Hà Nội.

Nhân Dân cà phê được gắn với cái tên dễ mến là "trạm đọc" khi khách hàng đến đây vừa có thể đọc báo in miễn phí, vừa nhâm nhi cà phê, chụp ảnh check-in và tận hưởng "hơi thở" sống động của Hà Nội.

Nhờ nét cổ điển nhưng độc đáo, mới lạ, địa điểm này bất ngờ "gây sốt" trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ rủ nhau đến đây để được trải nghiệm "săn mùa thu" Hà Nội dịp cuối tuần.

Nhờ nét cổ điển nhưng độc đáo, mới lạ, địa điểm này bất ngờ "gây sốt" trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ rủ nhau đến đây để được trải nghiệm "săn mùa thu" Hà Nội dịp cuối tuần.

Nhà ở Bắc Ninh, cách Hà Nội hơn 20 km, nhưng Nguyễn Thu Hường (19 tuổi) không ngại dậy từ sáng sớm, "xách xe" đi 40 phút để đến Nhân Dân cà phê trải nghiệm trực tiếp tiệm nước mới nổi này. Hường cho biết: "Cà phê Nhân Dân hơi xa và ngược đường, nhưng đổi lại mình có được trải nghiệm thú vị chưa từng có trước đây". Cô nàng cho biết rất ít khi đọc báo, mục đích đến là để chụp ảnh check-in và tận hưởng không khí Hà Nội vào thu. Song, khung cảnh ai ai cũng chăm chú đọc những tờ báo giấy khiến Hường muốn tìm báo để đọc.

Nhà ở Bắc Ninh, cách Hà Nội hơn 20 km, nhưng Nguyễn Thu Hường (19 tuổi) không ngại dậy từ sáng sớm, "xách xe" đi 40 phút để đến Nhân Dân cà phê trải nghiệm trực tiếp tiệm nước mới nổi này. Hường cho biết: "Cà phê Nhân Dân hơi xa và ngược đường, nhưng đổi lại mình có được trải nghiệm thú vị chưa từng có trước đây". Cô nàng cho biết rất ít khi đọc báo, mục đích đến là để chụp ảnh check-in và tận hưởng không khí Hà Nội vào thu. Song, khung cảnh ai ai cũng chăm chú đọc những tờ báo giấy khiến Hường muốn tìm báo để đọc.

Bước vào quán, Hường ấn tượng nhất là không khí rất "Hà Nội" tại cà phê Nhân Dân. "Mọi người ai nấy đều cầm trên tay tờ báo in, nhâm nhi cốc cà phê thơm ngát, có khi thưởng thức thêm chiếc bánh ngọt. Với mình đó là cảm giác rất chill, rất Hà Nội và thích thú khi được hòa mình vào không gian này", Hường chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bước vào quán, Hường ấn tượng nhất là không khí rất "Hà Nội" tại cà phê Nhân Dân. "Mọi người ai nấy đều cầm trên tay tờ báo in, nhâm nhi cốc cà phê thơm ngát, có khi thưởng thức thêm chiếc bánh ngọt. Với mình đó là cảm giác rất chill, rất Hà Nội và thích thú khi được hòa mình vào không gian này", Hường chia sẻ với Tri Thức - Znews.

 Phần lớn khách đến quán là người trẻ, độ tuổi dưới 30, đặc biệt đông là các bạn sinh viên. Nhóm của Trọng Phước gồm 3 người, đều đang là sinh viên đại học, tranh thủ dịp cuối tuần đến "trạm đọc" để tìm hiểu quán có gì mà "hot" trên mạng xã hội đến vậy. Chàng sinh viên năm 3 Đại học Kinh tế Quốc Dân bày tỏ ấn tượng đầu tiên khi bước vào quán là "rất đông" các bạn trẻ. Mọi người ai cũng tận hưởng không khí chớm thu Hà Nội cũng như chăm chú vào đọc báo. Theo Phước, đây không đơn thuần là một "trào lưu" mà còn là cách giới trẻ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung có thêm một cách tiếp cận với báo in theo cách mới mẻ hơn, cuốn hút hơn.

Phần lớn khách đến quán là người trẻ, độ tuổi dưới 30, đặc biệt đông là các bạn sinh viên. Nhóm của Trọng Phước gồm 3 người, đều đang là sinh viên đại học, tranh thủ dịp cuối tuần đến "trạm đọc" để tìm hiểu quán có gì mà "hot" trên mạng xã hội đến vậy. Chàng sinh viên năm 3 Đại học Kinh tế Quốc Dân bày tỏ ấn tượng đầu tiên khi bước vào quán là "rất đông" các bạn trẻ. Mọi người ai cũng tận hưởng không khí chớm thu Hà Nội cũng như chăm chú vào đọc báo. Theo Phước, đây không đơn thuần là một "trào lưu" mà còn là cách giới trẻ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung có thêm một cách tiếp cận với báo in theo cách mới mẻ hơn, cuốn hút hơn.

 Trọng Phước đánh giá các món đồ uống ở đây khá ngon, không quá ngọt hay quá nhạt. Hơn nữa giá cả khá hợp lý, dễ tiếp cận với mọi người, các bạn trẻ, sinh viên đều có khả năng trải nghiệm thử.

Trọng Phước đánh giá các món đồ uống ở đây khá ngon, không quá ngọt hay quá nhạt. Hơn nữa giá cả khá hợp lý, dễ tiếp cận với mọi người, các bạn trẻ, sinh viên đều có khả năng trải nghiệm thử.

Giá đồ uống ở cà phê Nhân Dân dao động 35.000 - 145.000 đồng, trong khi các món bánh giá khoảng 45.000 - 110.000 đồng. menu quán khá đa dạng với cà phê, trà hoa quả, trà sữa, cookies, bánh nghìn lớp, bánh quy,... Ngoài ra, Trạm đọc báo Nhân Dân còn có sự góp mặt của rất nhiều sản phẩm quà tặng lưu niệm độc đáo như áo, mũ, túi, tranh in logo của Báo Nhân Dân cũng được bày bán tại quầy lưu niệm.

Giá đồ uống ở cà phê Nhân Dân dao động 35.000 - 145.000 đồng, trong khi các món bánh giá khoảng 45.000 - 110.000 đồng. menu quán khá đa dạng với cà phê, trà hoa quả, trà sữa, cookies, bánh nghìn lớp, bánh quy,... Ngoài ra, Trạm đọc báo Nhân Dân còn có sự góp mặt của rất nhiều sản phẩm quà tặng lưu niệm độc đáo như áo, mũ, túi, tranh in logo của Báo Nhân Dân cũng được bày bán tại quầy lưu niệm.

Không gian quán có gam màu vàng chủ đạo, tạo cảm giác ấm cúng, hoài niệm, như tua ngược thời gian đưa thực khách về nhiều năm trước. Gia Hân, sinh viên năm cuối Học viện Tài Chính, chia sẻ: "Phong cách của quán khiến mình nhớ về thời học cấp 1 vội vã lao đến sạp báo để 'xí' mua được số mới nhất của báo Hoa Học Trò". Cô gái đánh giá mô hình này hoài cổ, song lại rất mới lạ và độc đáo. So với các quán cà phê khác, mọi người chỉ cầm điện thoại tạo dáng chụp ảnh thôi, nhưng đến đây còn được đọc báo, nhâm nhi tách trà, ngắm phố sá đông đúc với nhộn nhịp người qua lại.

Không gian quán có gam màu vàng chủ đạo, tạo cảm giác ấm cúng, hoài niệm, như tua ngược thời gian đưa thực khách về nhiều năm trước. Gia Hân, sinh viên năm cuối Học viện Tài Chính, chia sẻ: "Phong cách của quán khiến mình nhớ về thời học cấp 1 vội vã lao đến sạp báo để 'xí' mua được số mới nhất của báo Hoa Học Trò". Cô gái đánh giá mô hình này hoài cổ, song lại rất mới lạ và độc đáo. So với các quán cà phê khác, mọi người chỉ cầm điện thoại tạo dáng chụp ảnh thôi, nhưng đến đây còn được đọc báo, nhâm nhi tách trà, ngắm phố sá đông đúc với nhộn nhịp người qua lại.

 Phần đông khách của quán là người trẻ, song cũng có một số cô chú lớn tuổi đến đọc báo và thưởng thức cà phê. Cô Hằng (63 tuổi) cùng con trai ghé cà phê Nhân Dân để tận hưởng không khí nhộn nhịp ngày cuối tuần của Hà Nội. Nhà cô chỉ cách quán vài trăm mét nên thường xuyên ghé qua đây. " Đi qua đây thường xuyên, cô thấy đa phần là thanh niên, cũng có người lớn tuổi nhưng ít. Cô vào đây vừa đọc báo, uống cà phê, đôi khi lại trò chuyện với các bạn trẻ. Đây cũng là cách giúp các thế hệ được giao lưu nhiều hơn", cô Hằng nói.

Phần đông khách của quán là người trẻ, song cũng có một số cô chú lớn tuổi đến đọc báo và thưởng thức cà phê. Cô Hằng (63 tuổi) cùng con trai ghé cà phê Nhân Dân để tận hưởng không khí nhộn nhịp ngày cuối tuần của Hà Nội. Nhà cô chỉ cách quán vài trăm mét nên thường xuyên ghé qua đây. " Đi qua đây thường xuyên, cô thấy đa phần là thanh niên, cũng có người lớn tuổi nhưng ít. Cô vào đây vừa đọc báo, uống cà phê, đôi khi lại trò chuyện với các bạn trẻ. Đây cũng là cách giúp các thế hệ được giao lưu nhiều hơn", cô Hằng nói.

Việt Hà - Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/di-20-km-san-thu-tai-quan-ca-phe-bao-in-hot-nhat-mang-xa-hoi-post1492546.html
Zalo