Đêm không ngủ của công nhân nạo vét bùn sông Tô Lịch
Hàng chục công nhân đã không ngừng nỗ lực làm việc bất kể ngày đêm để hoàn thành mục tiêu nạo vét 13,8km bùn từ lòng sông Tô Lịch.
23h đêm ngày 10/3, vẫn có gần 20 công nhân thuộc Xí nghiệp Thi công cơ giới và xây lắp trực thuộc Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội đang gấp rút tiến hành nạo vét bùn thải trên sông Tô Lịch, đoạn qua hạ lưu cầu T11. Đây không chỉ là hoạt động xử lý ô nhiễm đơn lẻ mà còn được xem là bước đầu tiên trong một chiến lược dài hướng tới mục tiêu làm sạch toàn diện các dòng sông của Thủ đô.
Khi thành phố lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, công việc của những người công nhân này bước vào giai đoạn tất bật nhất. Ngâm mình dưới dòng sông suốt nhiều giờ vốn không phải là điều dễ dàng. Khi đêm xuống, nhiệt độ giảm, ánh sáng yếu, đó thực sự là thử thách đối với những công nhân.
"Chúng tôi bắt đầu công việc từ lúc 8h tối và kết thúc lúc 4h sáng. Dưới lòng sông có rất nhiều gạch, đá, thủy tinh vỡ do người dân vứt xuống. Vậy nên khi làm, chúng tôi cũng phải hết sức lưu ý để tránh gặp phải tai nạn", anh Nguyễn Quang Huy - Tổ 10, Xí nghiệp thi công cơ giới xây lắp chia sẻ.
Còn anh Đinh Quang Huy - Tổ 10, Xí nghiệp thi công cơ giới xây lắp cho biết: "Công việc cụ thể của tôi là đóng, mở van để hút bùn lên xe. Nếu trời mưa, nước mưa ngấm vào người sẽ lạnh, nên anh em cũng ảnh hưởng đến sức khỏe".
"Mệt nghỉ, khỏe làm" là tinh thần của những công nhân miệt mài dưới ánh đèn khuya. Xuyên đêm, họ tập trung cao độ, không một phút lơ là.
Dù công việc vất vả, các công nhân vệ sinh môi trường vẫn cố gắng nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra: "Thời tiết này rất ảnh hưởng tới sức khỏe của anh em chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên đã giao", anh Nguyễn Quang Huy nói.