Dấu ấn Tiếng Pháp và giấc mơ Eiffel của chàng Thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương

Phạm Hoàng Minh – cựu sinh viên Chương trình Tiêu chuẩn Tiếng Pháp Thương mại Khóa 59 Trường Đại học Ngoại thương - vừa xuất sắc chinh phục học bổng danh giá Eiffel của Chính phủ Pháp năm 2025 và trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Quản trị Nhân sự tại Đại học Aix-Marseille. Trước khi chạm tay đến giấc mơ Eiffel, Hoàng Minh cũng đã nhiều lần được vinh danh khi tốt nghiệp Thủ khoa chuyên ngành (GPA 3.89/4.00), đạt được nhiều học bổng, danh hiệu, giải thưởng cùng loạt thành tích khác.

Nhìn vào kết quả ấn tượng của Minh, ít ai biết được phía sau anh là một hành trình không hề trải hoa hồng, được vượt qua bởi bản lĩnh tôi luyện từ những “cú ngã” và một niềm tin mãnh liệt rằng mọi thất bại chỉ là tạm dừng để lấy đà.

Hành trình đến với Tiếng Pháp và Ngoại thương

Mặc dù đã theo chương trình song ngữ Tiếng Pháp từ lớp 1, Hoàng Minh chỉ thật sự “phải lòng” ngôn ngữ này khi lên cấp 3 tại Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hoàng Oanh chính là người thắp lên ngọn lửa, gieo vào tâm trí cậu học trò cấp 3 khi ấy “giấc mơ du học Pháp 0 đồng”. Từ hạt mầm ấy, ước mơ nhanh chóng trở thành một mục tiêu lớn, thôi thúc Hoàng Minh miệt mài ôn luyện suốt hai năm liền trong đội tuyển Tiếng Pháp.

Phạm Hoàng Minh – cựu sinh viên Chương trình Tiêu chuẩn Tiếng Pháp Thương mại Khóa 59 Trường Đại học Ngoại thương.

Phạm Hoàng Minh – cựu sinh viên Chương trình Tiêu chuẩn Tiếng Pháp Thương mại Khóa 59 Trường Đại học Ngoại thương.

Tưởng chừng đã đặt một chân vào đội tuyển quốc gia khi luôn nằm trong top an toàn, nhưng ở vòng thi quyết định, Minh tụt xuống hạng 11 – kém top 10 đúng 0,05 điểm. Cậu học trò 17 tuổi, khi ấy, đã từng muốn từ bỏ hoàn toàn Tiếng Pháp.

Thế nhưng, với bản tính vốn không dễ dàng bỏ cuộc, Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần, đặt mục tiêu mới là đỗ vào Ngoại thương - nơi có những con người năng động, mang trong mình tư duy “khác biệt để dẫn đầu” và tinh thần học tập suốt đời. Anh cũng cùng bạn bè sáng lập CLB Tiếng Pháp TDF – Tribu des Francophiles. Lần đầu làm chủ tịch, lần đầu tuyển thành viên, tổ chức sự kiện, quản lý gần 50 con người và đứng lớp giảng dạy, những “thử thách đầu đời” ấy đã rèn giũa cho anh một bản lĩnh vững vàng. Đến nay, CLB vẫn phát triển tốt sau hơn 5 năm.

Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương, Hoàng Minh trúng tuyển chuyên ngành Tiếng Pháp Thương mại (TPTM) bằng phương thức xét điểm học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ DELF.

Anh cũng cùng bạn bè sáng lập CLB Tiếng Pháp TDF – Tribu des Francophiles.

Anh cũng cùng bạn bè sáng lập CLB Tiếng Pháp TDF – Tribu des Francophiles.

Rèn giũa bản lĩnh và chiến lược học tập tại Ngoại thương

Đặt chân vào FTU, trước sự sôi động của các câu lạc bộ, Minh từng thầm nghĩ “học là phụ, trải nghiệm mới là chính” và không đặt nặng GPA. Nhưng càng dấn thân, anh càng nhận ra việc học cần được đặt lên hàng đầu, bởi đó là nền tảng bền vững, là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng và sự nỗ lực của bản thân, đặc biệt khi mục tiêu là học bổng Chính phủ Pháp.

Để duy trì thành tích học tập xuất sắc, bí quyết của Minh không hề cao siêu mà nằm ở kỷ luật với những nguyên tắc cơ bản: luôn đọc trước giáo trình, chủ động ghi chép và đặt câu hỏi trên lớp, ôn tập rải rác. Anh còn luyện thói quen hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy để “chỉ cần ‘chạm’ là nhớ thay vì học vẹt”, đồng thời tìm cho mình những người bạn, anh chị có chung chí hướng để chia sẻ và cùng phát triển để tận dụng tối đa môi trường học tập xuất sắc của Ngoại thương.

Hoàng Minh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, học thuật và phong trào.

Hoàng Minh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, học thuật và phong trào.

Về việc cân bằng thời gian, Minh không làm mọi thứ cùng lúc mà chia nhịp rõ ràng: kỳ I và nửa đầu kỳ II dành cho các môn khó, nghiên cứu khoa học và ngoại khóa; phần còn lại của năm học và mùa hè dành cho thực tập. Anh đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe: “Mình có thể đánh đổi thời gian đi chơi, tụ tập để học và làm việc nhưng tuyệt đối không bao giờ đánh đổi sức khỏe”.

Các khoảnh khắc ghi lại hành trình học tập, nghiên cứu và cống hiến của Hoàng Minh.

Các khoảnh khắc ghi lại hành trình học tập, nghiên cứu và cống hiến của Hoàng Minh.

Cũng chính nhờ sự chủ động, Minh đã may mắn có cơ hội thực tập và làm việc từ sớm tại những tổ chức uy tín như Ngân hàng Quân đội MB và đặc biệt là Văn phòng đại diện của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương (REPAP/OIF). Anh quan niệm rằng đi làm sớm cho sinh viên cơ hội học từ những sai lầm mà không để lại hậu quả quá nghiêm trọng, hiểu bản thân hơn và có cái nhìn thực tế về thị trường việc làm ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Đặc biệt, trải nghiệm tại REPAP/OIF đã đưa Hoàng Minh vào “một môi trường quốc tế cởi mở, nhân văn và bền vững” - nơi anh được học hỏi từ những người giỏi giang, được sử dụng Tiếng Pháp, được biết thêm về văn hóa Pháp ngữ cùng các quy tắc ngoại giao, và có thêm một điểm cộng rất lớn trong CV du học.

 Hoàng Minh tham gia các cuộc thi.

Hoàng Minh tham gia các cuộc thi.

Chinh phục giấc mơ Eiffel

Hoàng Minh ấp ủ ước mơ du học Pháp từ những năm cấp Hai, nhưng chỉ thực sự nghiêm túc đặt mục tiêu học bổng Eiffel từ đầu năm 2022. Sau khi trò chuyện cùng các cựu sinh viên và tham dự rất nhiều talkshow về học bổng, du học Pháp, anh tự “mổ xẻ” hồ sơ để thấy điểm mạnh, điểm yếu và lên kế hoạch lấp đầy những khoảng trống. Theo Minh, điều khó khăn nhất không nằm ở khâu chuẩn bị mà là giữ vững tâm lý. “Mình chỉ nộp duy nhất một học bổng, không hề có học bổng khác backup, nghĩ lại cũng thấy bản thân khá liều”. Những lúc áp lực với suy nghĩ “nếu trượt thì sao?”, gia đình, người thân, thầy cô, anh chị mentor và bạn bè chính là điểm tựa vững chắc để anh bước tiếp.

Hoàng Minh vinh dự khi chinh phục học bổng Eiffel của Chính phủ Pháp.

Hoàng Minh vinh dự khi chinh phục học bổng Eiffel của Chính phủ Pháp.

Hành trình chinh phục học bổng Eiffel của Minh không thể thiếu dấu ấn của cuộc thi Expédition Francophone (Hành trình Pháp ngữ) 2022 - nơi anh tự thiết kế bộ hồ sơ du học Pháp, giành giải Á quân và may mắn gặp được chị Việt Anh - người sau này trở thành mentor đồng hành cùng anh để chạm tay tới học bổng Chính phủ Pháp.

Lời khuyên lớn nhất anh rút ra từ hành trình này là “hãy tin tưởng vào bản thân”. Hoàng Minh chia sẻ: “Khi tin mình làm được, ta mới hành động hết mình; dù kết quả thế nào, khi nhìn lại cũng sẽ không hối tiếc vì đã không dám thử”.

Hoàng Minh trong thời gian thực tập.

Hoàng Minh trong thời gian thực tập.

Sự kiên định đó còn thể hiện ở việc anh chọn theo đuổi ngành Thạc sĩ Quản trị Nhân sự tại Đại học Aix-Marseille, dù nhiều người khuyên không nên và cảnh báo về những khó khăn như khả năng cạnh tranh với người bản xứ hay tình hình chính trị. Anh thẳng thắn: “Mình vẫn chọn theo con đường ấy, vì mình biết khả năng của mình ở đâu, mình muốn gì và hơn hết là chính mình là người chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình chứ không phải ai khác”.

Hoàng Minh được vinh danh tốt nghiệp Thủ khoa tại Lễ trao bằng năm 2024.

Hoàng Minh được vinh danh tốt nghiệp Thủ khoa tại Lễ trao bằng năm 2024.

Nhìn về tương lai

Mục tiêu trước mắt của Hoàng Minh là hoàn thành tốt chương trình Thạc sĩ và lan tỏa kinh nghiệm du học, văn hóa Pháp ngữ đến học sinh - sinh viên Việt Nam qua mạng xã hội và các hoạt động mentoring miễn phí. Xa hơn, anh khao khát trở thành chuyên gia quản trị nhân sự, thiết kế và triển khai các dự án phát triển hệ thống nhân tài ứng dụng công nghệ cho các tập đoàn lớn và đưa những giải pháp tiên tiến về quê hương.

Gửi lời khuyên đến các thế hệ đi sau, Minh nhấn mạnh rằng chăm chỉ thôi chưa đủ, mà phải có chiến lược: “Thế giới quá rộng lớn, mà thời gian và nguồn lực của mỗi người đều hữu hạn; nếu cứ cần mẫn làm mà thiếu mục tiêu rõ ràng và kế hoạch tối ưu, chúng ta rất dễ tốn công mà kết quả không tương xứng. Vì vậy, hãy sớm xác định bạn thực sự muốn hướng tới điều gì, ưu tiên dồn sức cho những kỹ năng, trải nghiệm phục vụ mục tiêu ấy, đồng thời luôn tự hỏi “có cách nào nhanh hơn, hiệu quả hơn không?”, rồi mạnh dạn thử, đo lường, cải tiến liên tục. Chính mình cũng còn vô vàn điều phải học, nên lời khuyên này vừa gửi đến các bạn, vừa tự nhắc chính bản thân mình phải luôn kiên trì cố gắng phát triển mỗi ngày để tạo ra giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội”.

Mục tiêu trước mắt của Hoàng Minh là hoàn thành tốt chương trình Thạc sĩ và lan tỏa kinh nghiệm du học, văn hóa Pháp ngữ.

Mục tiêu trước mắt của Hoàng Minh là hoàn thành tốt chương trình Thạc sĩ và lan tỏa kinh nghiệm du học, văn hóa Pháp ngữ.

Hoàng Minh chia sẻ bản thân nhớ và rất ấn tượng với câu nói của Thầy Nguyễn Huyền Minh - Trưởng Phòng Truyền thông và Quan hệ Đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương trong buổi sinh hoạt công dân đầu khóa: “CV hay bảng thành tích của chúng ta chỉ là lớp giấy gói quà; món quà thật nằm ở giá trị mình tạo ra. Thành tích hôm nay, ngày mai đã trở thành quá khứ. Trân trọng, nhưng không chủ quan, mà nên để nó là động lực để mình cố gắng hơn, tiến bộ hơn”. Câu nói ấy từng chạm đúng mối băn khoăn của một tân sinh viên đang mải mê gom thành tích mà chưa kịp thật sự suy nghĩ sâu về “phần lõi” của bản thân, để đến hôm nay, anh luôn cố gắng xứng đáng với những thành tích đã đạt được, tránh “ảo tưởng sức mạnh”. Thay vì bám vào hào quang quá khứ, Hoàng Minh tự dặn mình chứng minh năng lực bằng kết quả cụ thể, giữ thái độ khiêm tốn và để hành động lên tiếng. Triết lý “giấy gói - món quà” ấy đã giúp anh không ngừng học hỏi, phát triển bản thân, để “thắng không kiêu, bại không nản”.

Hoàng Minh tự dặn mình chứng minh năng lực bằng kết quả cụ thể, giữ thái độ khiêm tốn và để hành động lên tiếng.

Hoàng Minh tự dặn mình chứng minh năng lực bằng kết quả cụ thể, giữ thái độ khiêm tốn và để hành động lên tiếng.

Hành trình của Hoàng Minh là minh chứng rằng con đường dẫn đến thành công hiếm khi bằng phẳng, nhưng chính những lần “trượt chân”, những định mệnh tưởng chừng trớ trêu lại có thể trở thành bệ phóng vững chắc nhất. Tinh thần không lùi bước của anh được dẫn dắt bởi những triết lý mạnh mẽ, gói gọn trong hai câu slogan mà anh đặc biệt tâm đắc: “Just do it” của Nike và “Le vent se lève, il faut tenter de vivre” (“Gió đang lên, chúng ta phải cố sống”) của nhà thơ Paul Valéry. “Hai câu nói, hai ngôn ngữ, nhưng chung một tinh thần: Thử thách luôn hiện hữu như cơn gió không bao giờ lặng; muốn tiến về phía trước, ta buộc phải đâm thẳng vào chúng”, Hoàng Minh chia sẻ.

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dau-an-tieng-phap-va-giac-mo-eiffel-cua-chang-thu-khoa-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-post1752471.tpo
Zalo