Đạp xe gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Hà Lan

Sáng 16/2, tại Nhà hát TP HCM, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP HCM cùng các cơ quan ban ngành phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Hà Lan TP HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam và các đối tác tổ chức sự kiện 'Đạp xe vì tương lai'.

Tham dự sự kiện có Ngài Daniel Coenraad Stork, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP HCM, ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP HCM, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam…

 Đoàn khởi hành tại Nhà hát TP HCM vào sáng 16/2

Đoàn khởi hành tại Nhà hát TP HCM vào sáng 16/2

Sự kiện còn có sự tham gia của hơn 400 người, gồm đại diện các sở, ban, ngành TP HCM, cơ quan ngoại giao, các tổ chức môi trường và cộng đồng đạp xe…

 Ngài Daniel Coenraad Stork, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP HCM phát biểu

Ngài Daniel Coenraad Stork, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP HCM phát biểu

Phát biểu tại sự kiện, Ngài Daniel Coenraad Stork, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP HCM gửi lời cảm ơn đến Sở ban ngành TP HCM, các đối tác, đơn vị đồng hành đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Đồng thời, ông bày tỏ niềm tự hào với 2 bạn trẻ người Hà Lan là Rick Keijzer (21 tuổi) và Sven Broekhuizen (25 tuổi) cùng tất cả những người yêu thích bộ môn xe đạp.

 Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP HCM, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP HCM, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam – Hà Lan TP HCM, ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội chào mừng các vị đại biểu, khách quý hai quốc gia Việt Nam – Hà Lan, đặc biệt là 2 công dân Hà Lan đã đạp xe 343 ngày, vượt qua 24 quốc gia để đến TP HCM xinh đẹp - đích đến cuối cùng trong hành trình.

Ông Dũng nhấn mạnh, sự kiện đạp xe này góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, hợp tác chân thành giữa Việt Nam nói chung, TP HCM nói riêng với Vương quốc Hà Lan.

“Tôi tin tưởng rằng, phong trào này sẽ góp phần đẩy mạnh tinh thần thể dục thể thao, đạp xe vì một TP HCM xanh hơn, đẹp hơn, nghĩa tình hơn… góp phần tạo thành những kỷ niệm sâu sắc”, ông Dũng nói.

 Hai công dân Hà Lan, Rick Keijzer (21 tuổi, bên trái) và Sven Broekhuizen (25 tuổi) đã vượt qua 24 quốc gia để đến TP HCM

Hai công dân Hà Lan, Rick Keijzer (21 tuổi, bên trái) và Sven Broekhuizen (25 tuổi) đã vượt qua 24 quốc gia để đến TP HCM

Chia sẻ tại sự kiện, Sven Broekhuizen (25 tuổi) đến từ Hà Lan hào hứng: “Chào TP HCM, tôi rất thích sự kiện ngày hôm nay và tôi rất cảm động với sự chào đón của quý vị dành cho 2 chúng tôi”.

“Tôi hy vọng quý vị sẽ thích sự kiện đạp xe này. Khi khởi động từ 11 tháng trước, chúng tôi đã trải qua tất cả các nước để đến được Việt Nam, tôi không ngờ sẽ nhận được sự chào đón nhiệt liệt như vậy ở TP HCM, chúng tôi rất cảm ơn mọi người”, Rick Keijzer (21 tuổi) cũng bày tỏ.

 Đoàn diễu hành qua nhiều cung đường trung tâm TP HCM

Đoàn diễu hành qua nhiều cung đường trung tâm TP HCM

 Ông Trần Trọng Dũng cùng công dân Sven Broekhuizen (25 tuổi) của Hà Lan

Ông Trần Trọng Dũng cùng công dân Sven Broekhuizen (25 tuổi) của Hà Lan

 Gia đình anh Dương, chị Lệ (TP Thủ Đức) chụp hình cùng Rick Keijzer (21 tuổi)

Gia đình anh Dương, chị Lệ (TP Thủ Đức) chụp hình cùng Rick Keijzer (21 tuổi)

 Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP HCM hào hứng tham dự sự kiện đạp xe

Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP HCM hào hứng tham dự sự kiện đạp xe

 Sự kiện đạp xe có chủ đề “Đạp xe vì tương lai”

Sự kiện đạp xe có chủ đề “Đạp xe vì tương lai”

 Đoàn chụp hình lưu niệm tại Dinh Thống Nhất, TP HCM

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Dinh Thống Nhất, TP HCM

Theo lộ trình, đoàn khởi hành tại Nhà hát TP HCM, sau đó di chuyển qua nhiều cung đường như Đồng Khởi – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ - Lê Lợi – Lê Lai – Trương Định – Nguyễn Thị Minh Khai rồi dừng lại chụp hình ở Dinh Thống Nhất, quận 1.

Tiếp đó đoàn đi qua nhiều cung đường, danh lam, địa chỉ lịch sử, văn hóa nổi tiếng của TP HCM trước khi đến tham quan nhà của Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP HCM ở TP Thủ Đức.

Hành trình 343 ngày của hai công dân Hà Lan, Rick Keijzer (21 tuổi) và Sven Broekhuizen (25 tuổi)

Ngày 10/3/2024, Rick và Sven rời quê hương Hà Lan với một mục tiêu đầy quyết tâm đến Việt Nam bằng xe đạp. Trên đường đi, họ đã băng qua nhiều địa hình khác nhau, từ các thành phố châu Âu hiện đại, những thảo nguyên bao la của Trung Á, đến những con đường tấp nập của Đông Nam Á.

Họ đã ghi lại hành trình qua blog và mạng xã hội, chia sẻ những trải nghiệm độc đáo, những thử thách và vẻ đẹp của các vùng đất họ đi qua, nhằm truyền cảm hứng cho cộng đồng về tinh thần phiêu lưu, sự bền vững và niềm vui của đạp xe.

Rick và Sven đã vượt qua 24 quốc gia, từ Hà Lan đến Việt Nam. Trên quãng đường gần 20.000 km, họ đạp xe không chỉ thử thách giới hạn bản thân mà còn thực hiện sứ mệnh cộng đồng khi gây quỹ cho Coop Africa, một tổ chức từ thiện cung cấp xe đạp cho người dân Kenya và Uganda nhằm hỗ trợ tiếp cận giáo dục, y tế và sinh kế.

Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dap-xe-gan-ket-tinh-huu-nghi-giua-hai-nuoc-viet-nam-ha-lan-post334720.html
Zalo