Đằng sau chuyến nghỉ dưỡng với 18 mật vụ của con trai ông Biden
Hunter Biden đến Nam Phi vào tuần trước để tận hưởng kỳ nghỉ với sự bảo vệ 24/7 của mật vụ Mỹ, trong khi lẩn tránh một phiên điều trần căng thẳng theo lịch trình tại California.
Hunter Biden, con trai cả của cựu Tổng thống Joe Biden, đã rời nước Mỹ để đến Nam Phi hưởng thụ một kỳ nghỉ tại biệt thự ven biển trị giá 500 USD mỗi đêm.
Đáng chú ý, chuyến đi này không chỉ gây tranh cãi vì sự xa xỉ mà còn bởi đội ngũ bảo vệ hùng hậu gồm 18 mật vụ Mỹ đi kèm - một chi tiết khiến Tổng thống Donald Trump quyết định xem xét thu hồi đặc quyền bảo vệ dành cho Hunter.

Các bức ảnh cho thấy Hunter Biden đã có mặt tại Cape Town vào ngày vụ án bị bác bỏ. Ảnh: Laura Loomer.
Theo thông tin từ Washington Times, Hunter đã đặt chân đến Cape Town ngay trước khi Thẩm phán Herman Vera của Tòa án Quận California ra phán quyết bác bỏ vụ kiện của ông chống lại Garrett Ziegler, cựu trợ lý Nhà Trắng thời Trump, và tổ chức phi lợi nhuận Marco Polo vào ngày 12/3.
Cụ thể Hunter Biden đã kiện Ziegler vì đã công bố nội dung trong máy tính xách tay bị vứt bỏ của ông trên trang web Marco Polo. Hunter Biden cho biết ông Ziegler đã vi phạm luật tiểu bang và liên bang khi tạo ra cơ sở dữ liệu về các email được khôi phục từ máy tính xách tay.
Nhưng sau đó ông Hunter tuyên bố rút đơn với lý do không đủ khả năng tài chính vì gặp khó khăn trong việc bán tác phẩm nghệ thuật của mình cùng doanh số bán sách giảm mạnh. Ông cũng mất ngôi nhà cho thuê trong vụ cháy rừng ở California và không thể tìm được nơi ở.
Tuy nhiên, lời giải thích lại mâu thuẫn rõ rệt với hình ảnh ông xuất hiện tại Nam Phi trong căn biệt thự sang trọng với “tầm nhìn toàn cảnh 180 độ ra đại dương”.
Hunter, 55 tuổi, cùng vợ Melissa Cohen - người gốc Nam Phi - đã bị bắt gặp tại khu mua sắm cao cấp ở Cape Town, dưới sự hộ tống chặt chẽ của 18 mật vụ Mỹ.
Đội ngũ này được chia thành 3 ca làm việc, mỗi ca 4 người, cùng 6 đặc vụ dự phòng. Họ lưu trú tại một khách sạn bốn sao gần đó, được cấp trợ cấp ăn uống và sử dụng hai xe thuê - một chiến dịch bảo vệ tốn kém ước tính lên tới nửa triệu USD từ tiền thuế của người dân, New York Post cho biết.
Chi phí khổng lồ này càng nổi bật khi đặt trong bối cảnh ngân sách eo hẹp của mật vụ Mỹ.

Hunter Biden đi du lịch Nam Phi với sự bảo vệ của mật vụ sau khi tuyên bố rằng ông quá nghèo để tiếp tục kiện cựu nhân viên của Trump là Garrett Ziegler. Ảnh: Laura Loomer.
Phát ngôn viên Anthony Guglielmi xác nhận Hunter là “đối tượng được bảo vệ hợp pháp” theo một bản ghi nhớ hành pháp do ông Joe Biden ký trước khi rời nhiệm sở, kéo dài vô thời hạn sự bảo vệ cho con trai - dù ông không đủ điều kiện theo Đạo luật Bảo vệ Cựu Tổng thống, vốn giới hạn đối tượng là con cái dưới 16 tuổi của cựu tổng thống.
Tổng thống Donald Trump, trong chuyến thăm Trung tâm Kennedy ngày 17/3, đã bày tỏ sự bất bình trước quy mô bảo vệ dành cho Hunter.
“Nếu thực sự có 18 đặc vụ đi cùng Hunter Biden trong kỳ nghỉ xa hoa này, đó là điều tôi sẽ xem xét ngay lập tức. Tôi không thể tin nổi chuyện này”, ông nói, đồng thời khẳng định kế hoạch điều tra và có thể thu hồi đặc quyền mật vụ của Hunter.
Trump nhấn mạnh rằng ông đã từng cắt giảm bảo vệ cho nhiều cựu quan chức thời Biden và coi đây là trường hợp cần hành động tương tự.
Garrett Ziegler, người đang yêu cầu Hunter bồi thường 200.000 USD phí pháp lý từ vụ kiện “laptop địa ngục”, kêu gọi trên mạng xã hội X rằng đặc quyền mật vụ của Hunter phải bị hủy bỏ vì ông “thiếu trung thực với tòa án”.
Những bức ảnh Hunter ung dung tại Nam Phi, do nhà báo độc lập Laura Loomer cung cấp, sẽ được Ziegler sử dụng làm bằng chứng trong hồ sơ pháp lý sắp tới.
Phía Hunter phản pháo, với luật sư của ông gọi những cáo buộc từ đội ngũ Ziegler là “vô lý và đáng khinh”. Tuy nhiên, lời khai “khó khăn tài chính” của Hunter và hình ảnh kỳ nghỉ với 18 đặc vụ hộ tống đã thể hiện sự tương phản.