Đáng lên án

Hơn 11h trưa 18-1, trên phố Nhổn, phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) đoạn gần Trường Đại học Công nghiệp có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi chở hoa quả trên chiếc xe đạp cũ thì gặp hai thanh niên đèo nhau trên chiếc xe máy. Nam thanh niên ngồi phía trước lái xe nói:

- Tao sẽ đi chậm lại, mày ngồi sau túm lấy túi quýt nhé.

- Vậy mày ghé xe sát vào để tao lấy - nam thanh niên ngồi sau đồng tình.

Thấy bị lấy mất túi quýt, người phụ nữ hô hoán lên nhưng hai thanh niên đã nhanh chóng tạt xe vào ngõ đi mất để lại chị đứng bần thần.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng đến an ủi chị và được biết chị tên là Tươi, nhà ở xã Kim Chung (huyện Hoài Đức). Hoàn cảnh của chị rất khó khăn. Chồng chị không may mất sớm do bệnh hiểm nghèo. Còn chị sức khỏe cũng không được tốt nhưng vẫn cố gắng nuôi hai con ăn học. Ngày nào chị cũng đạp xe hơn 5km từ nhà đến phố Nhổn để bán hàng. Mất túi quýt ước tính gần 200.000 đồng, với nhiều người có thể không đáng gì nhưng với chị là cả công sức làm việc một ngày. Hành động của hai thanh niên kia thật đáng lên án.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dang-len-an-693258.html
Zalo