Dáng hình mạnh mẽ bên dòng sông thơ
Dòng sông Sài Gòn vẫn miệt mài bồi đắp phù sa, cũng như thành phố này không ngừng vươn lên mạnh mẽ. Đằng sau sự phát triển ấy là những nỗ lực không mệt mỏi, là sự chung tay, đồng lòng của chính quyền và người dân.
Mỗi lần trở lại với TP.HCM, tôi lại tìm về với một thú vui không giống ai, đó là thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp ngoạn mục của những tòa nhà chọc trời từ góc nhìn mênh mang của sông Sài Gòn.
Tôi thường nhảy lên một chiếc thuyền rồi thả mình theo tiếng dòng nước chẻ ra làm đôi phía sau. Nắng lên thật đẹp, đủ để những du khách khum tay che mắt rồi hướng tầm nhìn về phía thành phố lung linh, rực rỡ kia.
Thành phố nhìn từ ban ngày không quá hoành tráng, nhưng đủ để những người bạn nước ngoài trầm trồ thán phục. Một đô thị hiện đại chạy qua trước mắt giống như trong một bộ phim nổi tiếng nào đó. Sức sống nhộn nhịp và phồn vinh không cần tả bằng lời, chỉ nhìn bằng mắt đã có thể cảm nhận thật rõ ràng điều ấy.

Sông Sài Gòn chở nặng phù sa, nhưng trôi theo dòng nước là hình ảnh đô thị cứ thế mà "lầm lũi tiến lên". Khi tôi mô tả bằng cụm từ ấy, cô bạn người Hoa ở quận 5 giơ cả hai tay lên đồng tình.
Không giống như tôi, một người Hà Nội thỉnh thoảng mới có dịp ghé chơi, những cư dân lâu đời của thành phố này đã gắn bó đủ lâu để hiểu được cái giá của sự phát triển. Đó là mồ hôi, công sức, là sự chung tay đồng lòng của chính quyền và người dân.
Ngắm nhìn một trong những thành phố hoa lệ nhất của Đông Nam Á như cách mà bao du khách thường mô tả, trung tâm kinh tế hơn hai ngàn ki-lô-mét vuông với gần mười triệu dân đang có những bước chuyển mình không thể tin nổi.
Ngay đây, ven bờ sông Sài Gòn này thôi, Vinhomes Tân Cảng và Landmark 81, những cái tên thậm chí còn không xuất hiện trong những giấc mơ xa vời nhất mấy chục năm về trước, thì nay, đang chiễm chệ, lung linh trong ánh bình minh. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn hiện dần lên và rực rỡ hơn, những "thành phố thu nhỏ" này như một phép màu được tạo ra bởi bàn tay con người. Như bó tre vững chãi, dù được gộp lại bằng những cây tre đơn sơ và bình dị nhưng với quyết tâm cùng tầm nhìn rõ ràng cũng đã trở thành sức mạnh thật sự, lớn lao và kiêu hãnh.
Và đây, nhìn từ phía sông lên bờ, hàng loạt tòa nhà cao tầng mọc lên, không giống như cơn mưa rào mà chậm rãi và điềm đạm, như muốn thể hiện rằng sự thay đổi về chất phải bắt đầu từ những "lượng" phát triển từng bước một.

Từ khi nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới, hạ tầng cũng phát triển theo để đáp ứng yêu cầu tất yếu. Đã 50 năm từ ngày giải phóng thành phố, đã đến lúc chúng ta hiện thực hóa khát vọng thống nhất, độc lập và tự do một cách toàn diện trên mảnh đất này.
Câu nói ấy tôi được nghe trong một cuộc trò chuyện bên đại lộ Đông Tây. Miền Đông hay miền Tây, cũng đều là người góp một tay tạo ra những sợi dây liên kết vùng, những "mạch máu" giao thương để đất nước ngày càng phát triển. Từ những mạch máu ấy, hàng hóa đổ vào TP.HCM, rồi một vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tiến lên mạnh mẽ.
Chục năm không quay lại, TP.HCM thay đổi đến ngỡ ngàng, dù tôi chỉ nhìn từ một góc sông vào thành phố. Một nét kiến trúc tưởng chừng vẫn như thế nhưng đua nở như một thiên đường hoa tuyệt đẹp. Những công trình ấn tượng của "thành phố không ngủ" như Bitexco, Vietcombank Tower... cũng dần trở nên quen thuộc với cuộc sống của những ai hít thở không khí dưới bầu trời TP.HCM, khẳng định cho một sự phát triển đô thị tất yếu từ sau ngày thống nhất đất nước.
Nhìn lại sự phát triển của TP.HCM, tôi ngạc nhiên vì con số mấy chục tòa cao ốc trên 30 tầng trong khoảng chục năm gần đây. Đó là biểu hiện ra bên ngoài về sự tăng trưởng hàng đầu cả nước về kinh tế của thành phố, về sự cởi mở trong chính sách thu hút đầu tư, bản lĩnh vươn lên làm giàu của các nhà kinh doanh cũng như đời sống ngày càng tăng của người dân.
TP.HCM hiện đại, đẳng cấp và đáng để ở lại làm ăn, đó là nhận xét của không ít nhà đầu tư muốn gắn bó với nơi này. Họ tin tưởng không chỉ về xu thế phát triển trong tương lai mà còn tin vào sự ổn định của chính trị, vào cơ chế chính sách mang tính đột phá của chính quyền thành phố.

Dáng dấp thành phố thông minh và xanh dần hiện lên với hình hài một đô thị sáng tạo, đóng vai trò là trung tâm tài chính của khu vực. Đó không còn là mong ước mà là cái đích rõ ràng để hướng đến. Hội nhập chứ không hòa tan và bản sắc được giữ mãi. Mong muốn ấy thì ngay cả người dân bình dị nhất cũng hiểu được. Kinh tế phát triển cũng chính là cơ hội cho tất cả mọi người, dù là ai.
Nhớ hình ảnh những chiếc khinh khí cầu bay lưng chừng, phía sau là những tòa cao ốc vút cao và thẳng tắp, những du khách chúng tôi, dù không phải là người nơi đây nhưng vẫn bừng lên cảm xúc mãnh liệt. Ai cũng mong muốn đến một ngày nào đó thật sự được góp một phần nhỏ để thành phố này phát triển hơn, đẹp đẽ hơn. Hạ tầng nở rộ khiến TP.HCM càng thu hút du khách, thương hiệu thành phố ngày một nâng tầm.
Ngẫm lại chặng đường phát triển của TP.HCM, sự nghiêm túc của cả một cộng đồng hướng đến phát triển thành phố là rất quan trọng. Nhìn sang một số thành phố phát triển nhanh trên thế giới như Thâm Quyến, Incheon… thì kinh nghiệm rút ra là việc phát triển đồng bộ cả thành phố để phục vụ cho mục tiêu lớn, vừa phát triển toàn diện nền kinh tế, phát triển hạ tầng nhưng không tăng nóng mà luôn song hành với xây dựng thành phố xanh, phát triển bền vững từ sản xuất cho đến cuộc sống người dân.
Trong tôi vẫn còn những nỗi lo, đó là cần chú trọng đến cách đối xử với môi trường đằng sau vẻ đẹp cao lớn và hùng vĩ của các tòa cao ốc kia. Chắc chắn là chúng ta cần bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, từ từng con người, từng doanh nghiệp. Sự gia tăng giá trị của thương hiệu thành phố cần đi cùng với sự phát triển bền vững, bên cạnh lợi ích từ đầu tư, du lịch, dịch vụ.
Hòa cùng cuộc sống của những đô thị và tòa nhà cao lớn, tôi cảm nhận rõ một sự phát triển hài hòa gắn với thành tố "xanh", từ sản xuất xanh tới du lịch xanh, tiêu dùng xanh. Vẫn còn nhiều mục tiêu "xanh" để làm như giao thông xanh, môi trường xanh mà thành phố đang từng ngày từng giờ cố gắng để đạt được.
Thời gian làm nhiều thứ đổi thay, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và ngày một bước lên tầm cao mới. TP.HCM luôn có những bước đột phá về quy mô đô thị với những cao ốc chọc trời minh chứng cho sự hiện đại, thịnh vượng. Những công trình, biểu tượng mới được xây dựng gần đây chính là những dấu ấn đáng tự hào của một TP.HCM năng động, xứng đáng là đô thị đầu tàu cả nước.
MỜI BẠN THAM GIA CUỘC THI
"THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NHỮNG ĐIỂM CHẠM TẦM CAO"
Nhằm lan tỏa tình yêu và ghi nhận những khoảnh khắc đặc biệt, đậm chất riêng của Thành phố, Tạp chí Du lịch TP.HCM phát động cuộc thi "Thành phố Hồ Chí Minh - Những điểm chạm tầm cao". Đây sẽ là diễn đàn để người dân thành phố, du khách chia sẻ những góc nhìn độc đáo về mảnh đất giàu bản sắc này.
50 năm sau ngày thống nhất, TP.HCM đang chuyển mình thành một siêu đô thị rộng lớn, nơi những tòa nhà chọc trời hiện đại vươn mình bên cạnh các công trình kiến trúc cổ kính. Nhưng phải "chạm" từ trên cao bạn mới có thể thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp của thành phố này.
Từ những điểm nhìn tầm cao, Thành phố mang dáng vẻ năng động với những tòa tháp nổi bật trên đường chân trời trộn lẫn dấu ấn xưa cũ của những khu nhà ở khiêm tốn, những con hẻm chằng chịt đậm nét truyền thống, ẩn chứa một trật tự ngầm, một nhịp sống riêng biệt.
Chi tiết thể lệ cuộc thi vui lòng xem tại đây.