Đang độc thân với mức thu nhập 20 triệu/tháng, nhiều người trẻ vẫn không tiết kiệm được đồng nào
Dù có mức thu nhập ổn nhưng các cô gái thường xuyên tiêu hết sạch tiền lương kiếm được.
Không ít người trẻ hiện nay có thu nhập khá cao so với mặt bằng chung: 15 - 20 triệu đồng/tháng hoặc thậm chí hơn. Nhưng kỳ lạ là, dù mức lương đáng mơ ước, cuối tháng mở tài khoản ra vẫn chỉ còn vài trăm nghìn hoặc… số âm.
Kiếm được bao nhiêu, tiêu sạch hết bấy nhiêu
Có một thời gian dài, Huyền Trang (29 tuổi, Hà Nội) sống trong cảm giác “tiền vừa chạm tay đã vội trôi đi”. Sáu năm trước, cô gái trẻ vừa ra trường đã nhanh chóng sở hữu mức lương 20 triệu đồng/tháng từ một công việc văn phòng ổn định - con số khiến nhiều người cùng lứa ngưỡng mộ.
Nhưng thay vì tích lũy, số tiền ấy lại tan biến chỉ trong vài tuần. Huyền Trang rơi vào “bẫy lạm phát lối sống” - khi thu nhập tăng thì chi tiêu cũng tăng theo, thậm chí còn nhiều hơn.
“Lúc đó, mình luôn tìm ra lý do để chi tiêu. Không nấu ăn ở nhà vì nghĩ mình xứng đáng được ăn ngon. Một vài bữa ngoài có gì đâu? Bạn bè rủ đi du lịch là đồng ý ngay, bất kể ví còn bao nhiêu. Mình nghĩ: tuổi trẻ không đi thì đợi đến bao giờ?”, Huyền Trang kể.

Đã từng có thời gian, Huyền Trang kiếm được bao nhiêu tiêu hết sạch bấy nhiêu. Ảnh minh họa
Cô còn cho rằng, cả tháng làm việc cực nhọc, không thể tự “đày đọa” bản thân trong căn phòng trọ 1 triệu hay ăn ở hàng bình dân. Cứ thế, mỗi tháng tiền đi nhanh hơn tiền về.
Bốn năm sau, khi đã 27 tuổi, Huyền Trang nhận ra mức lương vẫn dừng ở con số 20 triệu, trong khi nhiều bạn bè cùng thời đã tăng gấp rưỡi, gấp đôi. Cô muốn chuyển ngành để tìm cơ hội mới, nhưng tài khoản tiết kiệm trống rỗng khiến mọi kế hoạch bị kìm chân.
“Lúc ấy mình mới thấy đáng sợ. Không có quỹ tiết kiệm, mọi quyết định đều bị giới hạn. Mình chẳng thể chủ động trước rủi ro, cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện lớn như mua nhà, đầu tư hay học thêm,” cô thừa nhận.
Sau nhiều suy nghĩ, Huyền Trang vừa quyết định đổi công việc, vừa tự đặt ra nguyên tắc: Chỉ tiêu 10 triệu/tháng, giữ lại một nửa thu nhập để tiết kiệm và đầu tư.
Không chỉ Huyền Trang, Nhật Linh (Hà Nội) cũng từng trải qua tình cảnh tương tự. Cách đây 4 năm, khi thu nhập chỉ khoảng 15-20 triệu đồng/tháng, Linh chưa bao giờ nghĩ đến việc quản lý tài chính.
Cho đến khi dịch Covid-19 ập đến, công việc gặp trục trặc, gia đình lại cần hỗ trợ gấp. “Tài khoản tiết kiệm chỉ còn vài triệu. Mình phải vét sạch khoản tích lũy, rồi vay mượn bạn bè mới xoay xở được. Khi ấy mới nhận ra, kiếm bao nhiêu mà tiêu hết thì chỉ cần một biến cố nhỏ, mình sẽ mất thăng bằng ngay,” Linh nhớ lại.
Cô thừa nhận bản thân từng sống vô lo, tiêu tiền tùy hứng. “Tiền không mọc lại nhanh như lá cây. Nếu cứ chi tiêu kiểu này, chỉ cần một cơn sóng tài chính là mình và gia đình không thể đứng lên,” Linh nói.
Làm sao để tiết kiệm nửa tháng lương khi thu nhập 15 - 20 triệu đồng/tháng?
Với Huyền Trang, cô chia sẻ bí quyết để giờ đây hàng tháng có thể tiết kiệm được nửa lương khi có mức thu nhập 20 triệu đồng/tháng: “Đầu tháng, mình luôn tính trước tháng này sẽ dùng bao nhiêu tiền cho chi phí sinh hoạt. Mình đặt mục tiêu tiết kiệm được nửa lương, nên khi kiếm được 20 triệu đồng thì chi phí sinh hoạt chỉ là 10 triệu đồng. Sau đó, mình sẽ điều chỉnh các khoản chi để không vượt quá con số đã quy định.
Từ khi chuyển sang theo đuổi lối sống tiết kiệm, mình hầu như chỉ nấu ăn và pha đồ uống tại nhà. Mình chỉ mua đồ trên sàn thương mại điện tử khi có nhu cầu cần thiết, còn thời gian rảnh rỗi sẽ không dùng chúng. Vì thông thường, cứ vào nền tảng này là mình mua đồ không thể kiểm soát”.
Về khoản thu nhập còn dư, những năm trước đó, cô chỉ trích một phần nhỏ đi gửi tiết kiệm, còn lại mang tiền cho vào khóa học nâng cấp bản thân. Bên cạnh đó, cô còn dành một ít tiền để mua vàng và theo đuổi các mã cổ phiếu.

Giờ Huyền Trang có thể tiết kiệm đều đặn nửa lương hàng tháng. Ảnh minh họa
Còn về phía Nhật Linh, cô cho biết giờ đã kiếm được 30 triệu đồng/tháng từ công việc văn phòng. Tuy nhiên, cô vẫn giữ thói quen dành khoảng 10 triệu đồng/tháng cho chi tiêu cá nhân, tức khoản tiền tương đương một nửa tháng lương khi có thu nhập 15 - 20 triệu đồng.
Để đạt được mục tiêu tiết kiệm này, Nhật Linh đã duy trì kế hoạch tài chính nghiêm ngặt.
Đầu tiên, Nhật Linh bắt bản thân học cách tạo ra ngân sách chi tiêu. Cụ thể hơn, cô nàng bắt đầu lên giới hạn cho từng khoản chi tiêu chứ không “thả cửa” như trước. Với 10 triệu đồng/tháng dành cho chi phí sinh hoạt, cô chia làm 3 khoản cố định là chi phí sinh hoạt bắt buộc - tiền mua sắm cho sở thích cá nhân - tiền phát sinh (chỉ chiếm 10% trong chi tiêu cá nhân hàng tháng).
Tiếp theo, Nhật Linh thay đổi nhiều thói quen tài chính. Thứ nhất, cô đã ghi chép lại từng khoản chi tiêu hàng ngày. Nhờ đó, Nhật Linh biết mình có vô số khoản chi lãng phí như thường xuyên mua đồ ăn dư thừa, lỡ vung tiền sắm thêm quần áo nhưng không sử dụng đến trên sàn thương mại điện tử...
Ngoài ra, khi ra đường, cô ưu tiên cầm theo nhiều tiền mặt. Như thế, Nhật Linh sẽ hạn chế chuyển khoản và suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi bắt tay tiêu xài một món đồ nào đắt giá.

Dù tăng lương nhưng Nhật Linh vẫn duy trì mức chi tiêu cũ. Ảnh minh họa
Cuối cùng là học cách hài lòng với mức sống thấp và giảm chi phí tiêu dùng hàng tháng. Với Nhật Linh, đây là yếu tố quan trọng nhất.
Cô nàng chia sẻ một số tips để thắt giảm chi tiêu: "Mình chuyển từ ở căn hộ giá thuê 7 triệu đồng/tháng, xuống ở ghép căn chung cư mini chỉ 4 triệu đồng đã bao gồm tất cả chi phí. Tiếp theo là trong chuyện mua sắm quần áo và mỹ phẩm, số tiền dành cho những khoản này của mình đã cắt giảm một nửa so với trước đây. Nếu như ngày trước, mình cần đến hơn 30 phút cho khâu makeup trước khi ra đường thì giờ mọi thứ tối giản hơn, chỉ vỏn vẹn trong 4 bước thiết yếu là bôi kem dưỡng - bôi kem chống nắng - kẻ lông mày và tô son.
Số tiền cần chi cho những buổi ăn uống vô nghĩa giờ cũng được cắt giảm gần hết, một phần vì mình không có nhiều bạn, một phần vì giờ mình chỉ chọn hiệu ăn bình dân, hiếm hoi lắm mới thấy mình bỏ đến hơn 500 ngàn đồng cho một buổi tiệc như trước. Tiêu xài cho các thiết bị công nghệ đắt tiền cũng không cần thiết nữa, vì giờ mình thấy bản thân không có nhu cầu flex qua các món đồ vật chất nữa".
Nói về dự định tài chính tương lai, Nhật Linh cho biết: "Mình đã dùng khoản tích lũy sau nhiều năm tiết kiệm để tổ chức đám cưới và góp tiền mua nhà cùng chồng. Dù số tiền tích lũy không quá nhiều nhưng cũng đủ để mình tự tin hơn trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân".