Dân văn phòng TP.HCM nghỉ làm từ 14h để xem sơ duyệt diễu binh 30/4

Để chóng tìm được vị trí đẹp theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành 30/4, nhiều người xin nghỉ làm từ sớm, cùng bạn bè đến các tuyến đường lực lượng diễu binh đi qua.

Chiều 25/4, nhóm bạn của Kim Tâm (Gia Lai) đã có mặt gần khu vực đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM), chờ đến buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra vào buổi tối.

Từ Gia Lai vào TP.HCM cách đây 1 tuần và ở nhà người quen, Kim Tâm háo hức khi được theo dõi một trong những sự kiện lớn của đất nước.

"50 năm mới có một lần mà, tôi không thể bỏ lỡ dịp ý nghĩa như thế này được", Tâm nói với Tri Thức - Znews.

Bạn của Tâm, làm việc tại một ngân hàng gần khu vực diễn ra diễu binh, được cho nghỉ làm sớm từ khoảng 15h để tránh hoạt động cấm đường. Tuy nhiên, vì quá hào hứng, cô đã xin nghỉ làm từ 14h để cùng nhóm bạn đi xem sơ duyệt.

 Nhóm bạn của Kim Tâm xin nghỉ làm sớm để đi xem sơ duyệt.

Nhóm bạn của Kim Tâm xin nghỉ làm sớm để đi xem sơ duyệt.

"Tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc lan tỏa những ngày qua khiến tôi rất xúc động. Bản thân tôi hôm nay cũng hy vọng có thể chụp một số bức ảnh với các chiến sĩ tham gia diễu binh, đặc biệt là chiến sĩ đang nổi tiếng Lê Hoàng Hiệp", Tâm bày tỏ.

Cũng làm việc gần đường Lê Duẩn, Trà My và Minh Thu còn chuẩn bị cờ, mang theo đồ ăn đến để theo dõi lễ sơ duyệt tối 25/4. Xác định ngày chính thức diễn ra lễ kỷ niệm sẽ rất đông người, hai cô gái tranh thủ tới xem trước các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt để săn được những khoảnh khắc đẹp.

"Dù là các buổi luyện tập nhưng rất mãn nhãn. Tôi ấn tượng nhất là Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh, hy vọng có thể chụp ảnh với các chiến sĩ trong khối này. Sau sự kiện lần này, tôi cũng chính thức trở thành 'fan' của các chiến sĩ luôn", My chia sẻ.

 Trà My và Minh Thu đến đường Lê Duẩn từ sớm để xem buổi sơ duyệt diễu binh.

Trà My và Minh Thu đến đường Lê Duẩn từ sớm để xem buổi sơ duyệt diễu binh.

Trong khi đó, Đông Nhã, làm việc tại tòa Landmark 81 (quận Bình Thạnh), vừa nhảy vừa hòa chung tiếng hát với hàng chục người lạ trước thềm buổi sơ duyệt. Không ai quen ai nhưng mọi người đều nắm tay, cười đùa vui vẻ khi cùng là "người Việt Nam".

"Giờ người ướt đẫm mồ hôi nhưng tôi rất vui. Thật sự hào hứng trước không khí này", Đông Nhã nói.

Hiểu được tâm lý của nhân viên, lãnh đạo công ty Nhã cũng cho nghỉ làm sớm vào chiều 25/4 để đi theo dõi buổi sơ duyệt. Nam nhân viên cùng đồng nghiệp mang theo từ nhà chiếc áo phông màu đỏ, in dòng chữ "Việt Nam" cùng lá cờ đỏ sao vàng, nhanh chóng thay ra rồi di chuyển về đường Lê Duẩn từ 14h.

Ở buổi tổng hợp luyện ngày 18/4 và 22/4, Đông Nhã không đến được. Vì vậy, anh không muốn bỏ lỡ buổi sơ duyệt lần này. Còn ngày tổng duyệt 27/4 và ngày chính thức diễn ra buổi lễ sáng 30/4, anh cũng "nhất định phải có mặt" vì trùng hai ngày nghỉ.

 Ngoài buổi sơ duyệt 25/4, Đông Nhã sẽ đến xem buổi tổng duyệt vào 27/4 và sự kiện chính thức vào 30/4.

Ngoài buổi sơ duyệt 25/4, Đông Nhã sẽ đến xem buổi tổng duyệt vào 27/4 và sự kiện chính thức vào 30/4.

"Tôi ấn tượng nhất là Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh bởi chưa tận mắt được thấy những chú ngựa diễu binh bao giờ. Một số chú ngựa cảm giác vừa uy nghi, vừa dễ thương", anh nói.

Thường ngày, khoảng 18h là Đông Nhã sẽ tan làm và nhanh chóng trở về nhà. Tuy nhiên tối 25/4, anh cho biết sẽ nán lại đến cuối chương trình, tận hưởng không khí không phải khi nào cũng có được.

"Tối nay dù trời có mưa lớn, nhưng tôi vẫn sẽ ở lại đến cùng để cổ vũ các chiến sĩ tham gia diễu binh. Họ dầm mưa làm nhiệm vụ, tôi và người dân cũng sẽ không quản ngại đồng hành để tiếp sức tinh thần", anh bày tỏ.

Linh Vũ - Ánh Hoàng

Ảnh: Linh Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/dan-van-phong-tphcm-nghi-lam-tu-14h-de-xem-so-duyet-dieu-binh-304-post1548752.html
Zalo