Đàm Vĩnh Hưng uống thuốc ngủ mỗi tối, bẽ bàng giữa cơn nguy khốn

Sau chuỗi ngày khủng hoảng, Đàm Vĩnh Hưng tự nhận thay đổi nhiều, anh sống chậm hơn, không vội vã và dễ tin người. Ca sĩ tìm được điểm tựa vững chắc bên con trai - bé Polo Huỳnh.

Có chút thấm đòn, bẽ bàng giữa cơn nguy khốn

- Đàm Vĩnh Hưng chính thức trở lại sau 9 tháng “ngủ đông”. Tình cảm, sự phản ứng của đồng nghiệp và khán giả, anh đón nhận có khác so với trước?

Tôi hoàn toàn yên tâm và tự tin rằng khán giả của mình vẫn ở đó. Người nào thương họ vẫn thương và ai ghét sẽ mãi thế.

25 năm ca hát, có những fan là cô cậu bé giờ đã có con vẫn đồng hành cùng tôi. Tình yêu đó không phải đơn giản mua vui cho họ bằng 1 vài bài hát mà hơn hết là cách tôi đối xử với họ.

Tôi tin ai là khán giả, fan chắc chắn là người rất hiểu tôi, rằng vì sao Đàm Vĩnh Hưng làm cái này, quyết định cái kia như thế.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vỡ òa trong giây phút được trở lại sân khấu.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vỡ òa trong giây phút được trở lại sân khấu.

- Anh ví bản thân là sự kết hợp giữa xương rồng và phượng hoàng. Nhiều người hiểu sẽ rất thương, nhưng chắc chắn có ý kiến: Đàm Vĩnh Hưng vẫn không khác trước là mấy, anh nghĩ sao?

Tôi kệ thôi! Ai hiểu tôi cảm ơn, còn không cứ bỏ qua.

Cây xương rồng chịu nắng gió mưa, kiểu gì chẳng sống được và “khó chết”, còn phượng hoàng có khả năng tái sinh mạnh mẽ nhất.

Ai cấm người khác ước mơ đâu, tôi vẫn có quyền bày tỏ ước muốn chứ. Ít nhất tôi mong được hát mãi, sống lâu bên mẹ và con trai.

Từ ngày bước chân vào nghề đến nay, mọi buồn vui, hạnh phúc hay biến cố, chưa bao giờ tôi khóc than, bi lụy hay gục ngã. Tôi luôn tự vặn dây cót cho cơ thể lúc nào cũng hoạt động, giữ điều tốt đẹp nhất có thể.

Nước mắt có thể rơi 1-2 lần, không thể rơi mãi để tỏ ra đáng thương, yếu đuối. Với tôi, nó không giải quyết được vấn đề gì cả.

- Trong sự kiện, NSƯT Thành Lộc nhận xét Đàm Vĩnh Hưng trưởng thành, thay đổi từ cách hát đến âm nhạc. Còn anh nhận thấy sự trưởng thành của mình thế nào thời gian qua?

Trong nghề, anh Lộc thương nhiều em út nhưng để anh ấy thích là rất khó. Bao nhiêu năm anh em chúng tôi hiểu, trân trọng nhau.

Tôi xem sự trưởng thành ấy gọi là “chín muồi” chắc hợp lý hơn.

Biến cố làm tôi già dặn đi, suy nghĩ mọi thứ khác trước rất nhiều. Tôi sống chậm hơn, không vội vã và dễ tin người. Sự cẩn thận để đánh vần rõ từng chút một trong mọi mối quan hệ, ngóc ngách của diễn biến cuộc sống.

Ca sĩ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, thấm thía cuộc đời với nhiều biến động.

Ca sĩ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, thấm thía cuộc đời với nhiều biến động.

- Những ngày bị cấm diễn, anh sống thế nào?

Con cá khi rời nguồn nước quen thuộc rất khó sống. Nó sẽ tìm tất cả mọi cách để thích nghi nguồn sống mới, tôi cũng thế.

Tôi mở sân khấu ở nhà, tự hát hàng đêm. Tôi còn có show diễn nước ngoài hay vào phòng thu. Tôi chỉ hoạt động trong khu vực giới hạn cho phép.

Một người chị lớn trong nghề động viên tôi: “Không sao em ạ, giọng hát em vẫn ngon lắm, cứ yên tâm”.

May mắn với âm nhạc, tôi chưa bao giờ mất lửa. Mọi thứ vẫn hừng hực, hát nhảy như thể lần cuối cùng mỗi khi bước lên sân khấu.

- Anh tìm lại và vượt qua chính mình ra sao?

Tôi vẫn đứng yên đó, để bên trong nội tâm tự vận động xoay chuyển. Tôi được dịp chứng kiến, quan sát cuộc đời.

Trong cơn nguy khốn, người ta đã làm gì, giúp đỡ, đối xử ra sao, tôi thấy rõ hết. Tôi có chút thấm đòn, 1 chút bẽ bàng và 1 chút “Được rồi, hãy đợi đấy”.

Trước đây tôi có những biến cố và lướt qua được nhưng lần này quả thực quá nặng. Nó nặng tới mức nếu người bình thường tôi nghĩ không chịu nổi đâu, có thể tiêu luôn.

Hàng loạt biến cố, từ tai nạn, liveshow phải dời, rồi lệnh cấm diễn. Vô số vết thương từ cơ thể đến tinh thần chỉ mỗi mình thấu hiểu.

Người ta hay bảo “49 bước qua - 53 bước lại”, tôi ở tuổi 53 nhiều biến cố kinh khủng. Tôi tự an ủi, dặn lòng còn giữ được mạng là hay lắm rồi.

Đàm Vĩnh Hưng và con trai.

Đàm Vĩnh Hưng và con trai.

- Cảm giác một mình, ý thức rõ phải đơn độc chống chọi mọi thứ hẳn không dễ dàng với anh?

Tôi chỉ mong nó trôi qua thật nhanh. Sự bình yên lúc đó giá trị kinh khủng. Tôi chọn nhiều giải pháp, đi du lịch khắp nơi để không phải gặp ai, được yên với gia đình, với niềm vui nho nhỏ xung quanh.

Mỗi tối, tôi dùng thuốc ngủ cho nhanh vào giấc. Ban ngày, tôi dành trọn thời gian cho con. Polo lúc ấy là lá chắn, là hầm trú ẩn lớn nhất của tôi.

Con trai có sức mạnh thần kỳ. Nếu không phải bận việc, tôi đều muốn dành thời gian cho bé. Ở bên Polo, tôi không phải nghĩ gì cả, mọi mưa dông bão tố bỏ lại sau lưng.

Không làm gì khuất tất sai trái nên không hổ thẹn

- Anh có từng nghĩ, nếu Đàm Vĩnh Hưng bớt gai góc, xù xì, nhẹ nhàng và đằm hơn, biết đâu mọi người sẽ quý hơn?

Tôi vẫn chọn điều tích cực để lan tỏa đó chứ. Mỗi ngày tôi đi hát phục vụ khán giả, tự tổ chức các đợt từ thiện giúp đỡ các ông bà lão bệnh tật, các em bé mồ côi, cơ nhỡ hay xây sửa các ngôi nhà cháy ở tỉnh xa… Tôi chọn cách âm thầm làm, hạn chế chia sẻ.

Nếu đăng tải thường xuyên, có người nghĩ tôi “diễn”, muốn tẩy trắng, làm màu. Ngày xưa gặp 1 hoàn cảnh thương tâm, tôi hô hào để có nhiều người giúp sức. Sau nhiều việc không hay, giờ tôi làm trong khả năng.

Tôi quan niệm phước ai người nấy hưởng. Tôi đối diện ánh mặt trời, với Thượng đế và lương tâm, không làm gì khuất tất sai trái nên không hổ thẹn.

- Thông tin tiêu cực về Đàm Vĩnh Hưng vẫn đầy rẫy trên mạng. Việc “sống chung" nó mỗi ngày với một người cá tính mạnh như anh sẽ thế nào?

- Thông tin tiêu cực về Đàm Vĩnh Hưng vẫn đầy rẫy trên mạng. Việc “sống chung" nó mỗi ngày với một người cá tính mạnh như anh sẽ thế nào?

Tôi chai lì và không quan tâm. Tôi đã nhờ ê-kíp dò tìm thử những nick đó xem họ là ai. Có tài khoản chỉ vài chục bạn bè, ảnh đại diện để hình chó mèo, cây cỏ.

Mạng xã hội giờ có phép màu hay lắm. Đôi khi 1 người ngồi ở nhà có thể điều khiển cả 500 chiếc điện thoại, hàng nghìn tài khoản và cho ra nội dung như ý họ muốn.

Khi biết sự thật cố tình bị bóp méo hoặc tấn công có chủ đích, việc gì phải để tâm?

Cuộc sống trên mạng và ngoài đời khác xa nhau lắm. Tôi vô trung tâm thương mại, nhiều người từ con nít tới người lớn vẫn tới xin chụp ảnh. Tôi ra chợ Bến Thành, An Đông khán giả vẫy tay chào.

Giữa sóng gió, show của tôi vẫn bán vé trong thời gian ngắn. Vậy số người bỏ tiền mua vé đó là ai? Khi có câu trả lời, tôi kiên định chứ không cho phép mình sợ hãi, hoang mang.

- Anh chăm sóc sức khỏe thế nào sau biến cố? Là 1 người yêu cái đẹp, khi cơ thể không còn nguyên vẹn, liệu dễ khiến Đàm Vĩnh Hưng có tâm lý hụt hẫng khó nguôi ngoai?

Tôi biết yêu bản thân hơn từ khi có Polo. Tôi ước sống thật lâu hơn nữa để đồng hành với con, đưa con khám phá nhiều nơi. Cuối đời, tôi mong thanh thản ra đi, không phải bị bệnh tật đeo bám làm khổ con cháu.

Thời gian qua, tôi tìm hiểu, sử dụng những dịch vụ hiện đại, tốt nhất về sức khỏe. Tôi truyền tế bào gốc, vitamin, hay nạp năng lượng để trẻ hóa nội tạng, kéo dài tuổi thọ.

Về chuyện tai nạn, tôi nghĩ mọi thứ đều nằm ở số phận. Có thể ngày giờ đó, sự việc đó xảy ra khiến mỗi người phải có sự lựa chọn khác đi, chúng ta đành phải tuân theo.

Tôi tự thấy còn may mắn để có được sự lựa chọn, như việc hóa trang che đậy, bình thường hóa cái nhìn của mọi người mỗi khi xuất hiện.

Ca sĩ "hiền" và bớt gai góc hơn sau những thăng trầm.

Ca sĩ "hiền" và bớt gai góc hơn sau những thăng trầm.

- Tình yêu chiếm vị trí thứ mấy trong anh lúc này?

Tình yêu trong tôi giờ không còn quan trọng nữa. Trước nay tôi không dễ bi lụy hay gục ngã trong một mối quan hệ. Lỡ thất bại hay đổ vỡ, tôi sẽ đứng dậy ngay và đi tiếp.

Ngoài chuyện cảm xúc, tôi cần xem đối phương có yêu thương Polo thật lòng hay không. Nhưng rất khó để mang người nào đặt giữa tôi và con trai, ngoại trừ có thêm 1 Đàm Vĩnh Hưng. Nếu có, may ra mới đủ cho tôi tin tưởng sống chết và yêu hết lòng lần nữa.

- Anh dùng từ gì để mô tả về cuộc sống lúc này?

Nếu gọi mãn nguyện thì chưa đủ, buồn bã cô đơn hay thiếu hụt càng không. Cho tôi dùng 1 cụm ngắn gọn để mô tả về mình lúc này là “Tương đối ổn và cần thêm nhiều hạnh phúc lẫn tiền”.

Nhiều người quan niệm cứ mong cầu là còn khổ, tôi nghĩ khác. Khi vẫn mong mỏi tức là mỗi người tự khắc phải cố gắng, phấn đấu nhiều để đạt được. Ở mặt tích cực, đây là điều tốt trong cuộc sống.

MV "Đừng hỏi anh như thế" của Đàm Vĩnh Hưng

Ảnh, clip: NVCC

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dam-vinh-hung-uong-thuoc-ngu-moi-toi-be-bang-giua-con-nguy-khon-2407234.html
Zalo