Đâm chết người vì chuyện gọi tiếp viên trong lúc hát karaoke
Ngày 20/3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Ngô Văn Phương (SN 1997, ngụ Tây Ninh) tù chung thân về tội 'Giết người' và buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 300 triệu đồng và chu cấp một lần cho 2 con của bị hại.
HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng của công dân, có tính côn đồ. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị hại cũng có phần lỗi, nên giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.
Kết quả điều tra xác định, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 09/4/2023, Ngô Văn Phương chạy xe máy cùng bạn đến quán Cây Me (huyện Củ Chi, TP.HCM) để ăn nhậu và hát karaoke.
Tại đây, Phương gặp nhóm bạn của Lâm Quốc Tuân, Chau Sóc Rean, Lý Mỹ, Trần Lý Hoài Nguyên hát ở phòng cạnh bên. Phương và Tuân bàn nhau rủ thêm tiếp viên nữ vào ngồi chung. Phương gọi được 2 tiếp viên nữ vào phòng của mình và Phương đề nghị chủ quán cho thêm tiếp viên nữ vào phòng của Tuân nhưng Tuân không đồng ý nên giữa Tuân và Phương xảy ra cãi nhau.

Bị cáo Ngô Văn Phương
Tuân dùng tay đẩy Phương ngã xuống ghế, cùng lúc đó Nguyên đi vệ sinh ngang qua, nghĩ Tuân và Phương đánh nhau nên Nguyên dùng tay đánh một cái vào mặt Phương nhưng không bị thương tích.
Phương xin lỗi rồi đi về. Khi về đến nhà trọ, Phương phát hiện để quên nón kết và áo khoác tại quán. Do sợ bị nhóm của Tuân và Nguyên đánh nên Phương vào nhà bếp lấy con dao giấu vào túi quần rồi mượn xe máy bạn chạy đến quán Cây Me.
Khi đến nơi nhóm bạn của Phương đã tính tiền xong và mang nón kết, áo khoác của Phương về trước. Lúc này, nhóm bạn của Tuân, Chau Sóc Rane nghĩ Phương quay lại để đánh nhau nên định đánh Phương nhưng được Tuân can ngăn nên Phương đi về.
Chiều cùng ngày, Phương đứng tại đường Nguyễn Kim Cương (cách quán Cây Me khoảng 50m) gặp bạn lấy áo khoác và nón, khi Phương vừa lấy xong thì gặp nhóm của Tuân đi ra.
Tuân nghĩ Phương chặn đường đánh các bạn của mình nên Tuân dừng xe lại và nói Phương đi về. Phương nói không có chuyện gì đâu.
Trong lúc Tuân và Phương nói chuyện, Chau Sóc Rane dùng tay đánh vào đầu từ phía sau Phương, Phương tức giận rút dao trong túi quần ra đâm Chau Sóc Rane một nhát trúng vào ngực trái làm Chau Sóc Rane gục ngã tại chỗ và tử vong.
Lúc này, Lý Mỹ chạy xe máy ngang qua cũng bị Phương dùng dao gây thương tích ở cánh tay trái.
Sau đó, Phương cầm dao chạy bộ về phòng trọ gặp người yêu. Tối cùng ngày, Phương đến Công an đầu thú.
Gia đình bị hại yêu cầu Ngô Văn Phương bồi thường 500 triệu đồng. Lý Mỹ chỉ bị thương tích nhẹ nên không yêu cầu bồi thường dân sự và từ chối giám định thương tật.