Đại học Hàn Quốc nói 'không' với thí sinh có tiền sử bạo lực học đường
Lần đầu tiên, các trường đại học trọng điểm ở Hàn Quốc đã từ chối nhận những thí sinh từng bị kỷ luật vì bạo lực học đường. Quy định này sẽ sớm trở thành bắt buộc trên toàn quốc.

Việc bạo lực học đường trong quá khứ sẽ khép lại cánh cửa vào đại học của học sinh Hàn Quốc kể từ năm 2026. Ảnh: Yonhap News
Trong nhiều thế hệ, cánh cổng đại học tại Hàn Quốc luôn được xem là tấm vé vàng mở ra tương lai: cơ hội việc làm ổn định, thăng tiến xã hội và danh tiếng cá nhân. Tuy nhiên, một tiêu chí mới đang định hình lại hệ thống tuyển sinh đại học ở quốc gia này: yếu tố đạo đức và hành vi trong quá khứ, cụ thể là tiền sử bạo lực học đường.
Khi “hạnh kiểm” ngang hàng với học lực
Lần đầu tiên trong lịch sử, các trường đại học trọng điểm của Hàn Quốc, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul - biểu tượng của thành công học thuật, đã thẳng tay loại bỏ những ứng viên có ghi nhận liên quan đến bạo lực học đường.
Theo dữ liệu từ văn phòng nghị sĩ Kang Kyung-sook thuộc Đảng Tái thiết Hàn Quốc, trong kỳ tuyển sinh năm 2025, sáu trong số mười trường đại học quốc gia hàng đầu đã từ chối 45 thí sinh vì có hồ sơ vi phạm. Từ năm 2026, quy định này sẽ trở thành bắt buộc: mọi trường đại học trong cả nước phải tính đến yếu tố bạo lực học đường khi xét tuyển.
“Mới chỉ là khởi đầu”, một cán bộ tuyển sinh chia sẻ. “Tiêu chuẩn đạo đức của sinh viên đang được đặt cao hơn bao giờ hết, và những người từng có hành vi bắt nạt sẽ phải đối mặt với trách nhiệm lâu dài”.

Nhiều đại học Hàn Quốc đã tuyên bố rằng từ năm tới, bất kỳ thí sinh nào có tiền sử bạo lực học đường, dù ở mức nhẹ, cũng sẽ bị loại ngay từ vòng đầu. Ảnh: Wikipedia
Hàn Quốc phân loại các hình thức kỷ luật học sinh liên quan đến bạo lực học đường theo 9 cấp độ, từ mức 1 (viết bản kiểm điểm) đến mức 9 (đuổi học). Nếu trước đây những vụ việc nhỏ thường được xử lý nội bộ bằng cách “khuyên hòa giải”, thì nay, từ mức 6 trở lên bắt buộc phải được ghi vào hồ sơ học tập vĩnh viễn.
Mỗi trường được quyền tự xác định mức độ ảnh hưởng của những vi phạm này trong xét tuyển. Đại học Quốc gia Kyungpook hiện là trường nghiêm khắc nhất: trừ 10 điểm với mức 1-3, 50 điểm cho mức 4-7 và tới 150 điểm cho các trường hợp bị chuyển hoặc đuổi học (mức 8-9). Toàn bộ 22 thí sinh bị từ chối trong năm nay đều không thể vượt qua các ngưỡng điểm này, dù nộp hồ sơ ở các khối học thuật, nghệ thuật hay thể thao.
“Đây không chỉ là hành vi cá nhân”, đại học Kyungpook khẳng định trong thông cáo. “Bạo lực học đường là sự xâm phạm lòng tin xã hội, và đại học có trách nhiệm bảo vệ các giá trị cộng đồng”.
Tác động của xu hướng mới đang nhanh chóng lan tỏa. Mười trường đại học sư phạm quốc gia, trong đó có Gyeongin, Busan và Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul đã tuyên bố rằng từ năm tới, bất kỳ thí sinh nào có tiền sử bạo lực học đường, dù ở mức nhẹ, cũng sẽ bị loại ngay từ vòng đầu.
Một số trường đào tạo giáo viên và y khoa khác đang xem xét áp dụng quy định tương tự, với lý do những ngành nghề liên quan trực tiếp đến con người cần tiêu chuẩn đạo đức cao hơn.
Từ “chuyện riêng tư” thành vấn đề xã hội
Chỉ cách đây hai thập kỷ, bạo lực học đường ở Hàn Quốc vẫn thường bị xem nhẹ như “chuyện trẻ con”. Giáo viên được khuyến khích hòa giải thay vì xử phạt, phụ huynh được khuyên nên tha thứ. Hệ thống giáo dục khi ấy ưu tiên hàn gắn hơn là ghi nhận vi phạm.
Nhưng những năm gần đây, hàng loạt vụ việc gây chấn động - từ các vụ tự tử vì bị bắt nạt, lời kể của người nổi tiếng, cho tới làn sóng phản ứng xã hội sau bộ phim The Glory (năm 2022) - đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức công chúng. Bạo lực học đường không còn là vấn đề cá nhân mà là một biểu hiện của sự đổ vỡ đạo đức trong môi trường giáo dục.

Những cảnh bắt nạt ở trường được mô tả trong bộ phim "The Glory" đã gợi lại ký ức về vụ bạo lực học đường kinh hoàng xảy ra ở Hàn Quốc năm 2006. Ảnh: Netflix
Những cảnh bắt nạt ở trường được mô tả trong bộ phim trả thù đẫm máu của Netflix "The Glory" đã gợi lại ký ức về một vụ bạo lực học đường kinh hoàng xảy ra cách đây 17 năm.
“Trước đây, bạo lực học đường được coi là mâu thuẫn giữa các cá nhân. Giờ đây, nó được xem như hành vi vi phạm quyền con người, và xã hội đang đòi hỏi sự chịu trách nhiệm lâu dài”, cô Kim, một giáo viên trung học ở Seoul nhận định.
Vết đen không thể xóa
Theo quy định hiện hành, hồ sơ vi phạm bạo lực học đường của học sinh Hàn Quốc có thể được lưu giữ tới hai năm sau khi học sinh tốt nghiệp trung học, và trong trường hợp bị đuổi học, ghi nhận này sẽ tồn tại vĩnh viễn. Điều đó đồng nghĩa, cánh cửa vào đại học, thi tuyển công chức, thậm chí cả cơ hội việc làm trong khu vực tư nhân đều có thể bị ảnh hưởng.
“Những nạn nhân của bạo lực học đường nói rằng trải nghiệm ấy theo họ cả đời”, cô Kim chia sẻ. “Những người từng bắt nạt bạn học cần hiểu rằng hành vi của họ ở tuổi học trò có thể để lại dấu ấn đến tuổi trưởng thành, và các trường đại học đang nhìn vào điều đó”.
Chính sách mới đang tạo ra làn sóng tranh luận: liệu đây có phải là bước tiến cần thiết để thúc đẩy trách nhiệm xã hội, hay là sự trừng phạt quá khứ khiến người trẻ không có cơ hội sửa sai? Dù còn nhiều ý kiến khác nhau, có một điều rõ ràng:mở Hàn Quốc hôm nay, tri thức không còn là tấm vé duy nhất để bước qua cánh cổng đại học, mà còn là nhân cách.
































