Đặc quyền 'khủng' của bạn trẻ sinh ngày 2/9: Nghỉ học, nghỉ làm, đón sinh nhật rợp cờ hoa

Đón sinh nhật vào ngày mà cả nước không phải đi học hay đi làm, khắp phố to ngõ nhỏ đỏ rực một màu cờ hoa - đó là những 'đặc quyền' mà các bạn trẻ may mắn sinh vào ngày Quốc khánh 2/9 được trải nghiệm. Điều này không chỉ mang đến cho các bạn trẻ sinh vào ngày đặc biệt những kỷ niệm đáng nhớ mà còn cả những cảm xúc và niềm tự hào vô bờ.

Nguyễn Quốc Khánh, sinh ngày 02/09/2002, là sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Nguyễn Quốc Khánh, sinh ngày 02/09/2002, là sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Ngay từ khi còn nhỏ, Quốc Khánh đã luôn tò mò về nguồn gốc cái tên của mình từ đâu mà có.

Chàng trai tâm sự: “Khi mình hỏi về điều này, mình đã được ba kể lại rằng thời điểm mẹ mang thai cho đến lúc mẹ sinh mình ở bệnh viện, ba mẹ vẫn chưa chọn được tên để đặt cho mình là gì. Và bởi vì ngày chào đời của mình trùng với dịp đại lễ kỷ niệm ngày khai sinh của đất nước nên ba mẹ đã quyết định lấy tên Quốc Khánh cho mình.”

Kể từ khi biết được câu chuyện đằng sau cái tên đặc biệt này, Quốc Khánh đi đâu cũng tự hào kể với những người xung quanh về ý nghĩa của tên mình. Chàng trai cho rằng đó là một niềm vinh dự và đồng thời cũng là một màu sắc riêng biệt, làm cho mọi người ấn tượng hơn về bản thân ngay trong lần đầu gặp gỡ.

“Khi mọi người nghe được câu chuyện về cái tên thì đều vỡ lẽ - “Ra là vậy!” - rồi họ cười một cách tự nhiên vì đã phát hiện sự trùng hợp và điều thú vị ẩn trong cái tên Quốc Khánh ấy. Đó cũng là lý do mà cho dù đi đâu, dù như thế nào thì mình cũng luôn cố gắng đưa tên Quốc Khánh xuất hiện ở khắp mọi nơi với một hình ảnh và thông điệp tích cực.” - Quốc Khánh cho biết.

Một điều đặc biệt khiến Quốc Khánh luôn cảm thấy tự hào, vinh dự là khi bản thân và đất nước cùng đón mừng tuổi mới vào ngày 2/9 hằng năm. Chàng trai bày tỏ: “Có lẽ khá ít bạn được tổ chức sinh nhật bằng việc nhà nhà đều treo cờ tổ quốc giống như mình. Trong ngày sinh nhật của mình, mọi người đều không phải đi làm, cũng chẳng phải đi học. Hơn nữa, đây cũng là ngày mà cả nước đều hân hoan, pháo hoa tưng bừng, đường phố đỏ rợp một màu cờ hoa.”

Đối với chàng trai, được ba mẹ sinh ra vào đúng ngày Quốc khánh là may mắn, là niềm vui nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm dường như đã được định sẵn rằng bản thân cần phải trau dồi và rèn luyện nhiều hơn. Quốc Khánh luôn tự ý thức sâu sắc và mang trong mình niềm tự hào về đất nước, về con người quê hương. Chàng trai hy vọng có thể thông qua những hoạt động, công việc của mình để đóng góp, cống hiến và làm đẹp thêm hình ảnh dân tộc Việt Nam.

Khánh Linh, sinh ngày 02/09/2001, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương.

Khánh Linh, sinh ngày 02/09/2001, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương.

Là một cô gái có ngày sinh trùng với ngày Quốc khánh 2/9, Khánh Linh không khỏi cảm thấy vui mừng và tự hào khi sinh nhật của bản thân cũng là ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước Việt Nam.

Khánh Linh chia sẻ: “Được sinh ra vào ngày 2/9 mang đến cho mình cảm giác đặc biệt và có phần hãnh diện, bởi đó là ngày mà cả đất nước cùng hòa mình vào niềm vui chung của dân tộc. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”

Khánh Linh cảm thấy nhìn chung mọi người dễ dàng nhớ đến ngày sinh của mình hơn bởi nó gắn liền với một sự kiện lớn của đất nước. Nhiều người quen của cô gái cho rằng đây là một điều đặc biệt và thú vị khi biết ngày sinh của Khánh Linh trùng với ngày Quốc khánh. Và đó cũng là lý do mà những lời chúc mừng độc đáo đã được họ cho “ra đời” để gửi gắm đến Khánh Linh nhân dịp đón tuổi mới.

Năm nay, trong không khí chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2/9, Khánh Linh đón sinh nhật với nhiều hoài bão khi tiếp tục theo học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại thương.

Thông điệp mà Khánh Linh muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ vào ngày Quốc khánh là: “Mong các bạn trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc của ngày lễ mang đậm ý nghĩa lịch sử này. Bạn có thể đi thăm Lăng Bác, qua Quảng trường Ba Đình - nơi Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập, hoặc đơn giản là treo lá cờ tổ quốc trước cửa nhà. Bởi vì qua những hoạt động đó, chúng mình có thể hòa mình vào tình yêu quê hương, đất nước và giữ cho những trang sử hào hùng của tổ quốc mãi rực sáng trong tâm trí.”

(Ảnh do các nhân vật cung cấp)

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dac-quyen-khung-cua-ban-tre-sinh-ngay-29-nghi-hoc-nghi-lam-don-sinh-nhat-rop-co-hoa-post1669126.tpo
Zalo