Hào hứng chinh phục cung đường đẹp như mơ của giải chạy 'Nâng bước em đến trường'

Rạng sáng 15-9, hơn 1.500 chân chạy đã đồng hành trong giải chạy thiện nguyện 'Nâng bước em đến trường'. Các runner không chỉ được thỏa sức chinh phục cung đường đẹp như mơ của huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), mà hơn cả còn chung tay tiếp sức cho các em học sinh vùng khó.

Giải chạy “Nâng bước em đến trường” lần đầu tiên được UBND huyện Đak Đoa phối hợp cùng Câu lạc bộ Gia Lai Marathon và các đơn vị tài trợ trong, ngoài huyện tổ chức.

Với hơn 1.500 chân chạy so tài, đây là hoạt động chạy bộ thu hút đông đảo người tham gia nhất ở huyện Đak Đoa từ trước đến nay. Tại giải chạy này, Ban tổ chức không tính thành tích mà chỉ để các vận động viên (VĐV) trải nghiệm cung đường ở 2 cự ly 5 km và 10 km.

Hơn 1.500 VĐV tranh tài tại giải lần này. Ảnh: Văn Ngọc

Hơn 1.500 VĐV tranh tài tại giải lần này. Ảnh: Văn Ngọc

Khác với các giải Việt dã truyền thống của huyện chỉ chạy trong các tuyến đường trung tâm thị trấn Đak Đoa, sự kiện lần này, UBND huyện Đak Đoa lần đầu tiên đưa vào khai thác cung đường gắn với thiên nhiên. Đặc biệt ở cự ly 10km, các runner từ điểm xuất phát ở cổng Trường THCS Võ Thị Sáu (thị trấn Đak Đoa) đã theo các con đường làng trước khi đổ ra cánh đồng làng Bối (xã Glar, huyện Đak Đoa).

Giải là lần đầu tiên huyện Đak Đoa khai thác cung đường chạy qua cánh đồng làng Bối. Ảnh: Văn Ngọc

Giải là lần đầu tiên huyện Đak Đoa khai thác cung đường chạy qua cánh đồng làng Bối. Ảnh: Văn Ngọc

Đây chính là điểm nhấn mà Ban tổ chức muốn mang đến cho các VĐV tại giải chạy. Hầu hết các chân chạy ở cự ly này đều đến từ địa phương khác nên chưa có cơ hội chạy thử qua cánh đồng làng Bối. Vì vậy, tất cả đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tươi mát của cánh đồng lúa mênh mông trải dài tít tắp. Thời tiết tại huyện Đak Đoa sáng 15-9 cũng chiều lòng người khi cơn mưa kịp ngớt nhường chỗ cho màn sương mù mờ ảo càng khiến đồng lúa sắp bước vào mùa gặt thêm phần mơ mộng.

Đoàn người nối đuôi nhau chạy giữa sương mù ở cánh đồng. Ảnh: Văn Ngọc

Đoàn người nối đuôi nhau chạy giữa sương mù ở cánh đồng. Ảnh: Văn Ngọc

Giữa không khí trong lành buổi sớm mai ở cánh đồng làng Bối, các runner không giấu được sự phấn khích. Chị Đào Hồng Ly (huyện Chư Păh) hồ hởi: “Chưa bao giờ tôi được chạy ở một đoạn đường đẹp như thế này. Mặt đường được làm bê tông phẳng lì, đường quanh co uốn lượn với 2 bên là những ruộng lúa đang ngả màu vàng óng. Thêm sương mù buổi sớm mai càng làm khung cảnh nơi đây trở nên đẹp tuyệt vời. Chúng tôi phải tranh thủ dừng lại ở nhiều điểm để chụp hình check-in. Ban tổ chức cũng rất chu đáo khi bố trí nhiều nhiếp ảnh dọc cung đường để lưu giữ những kỷ niệm cho các VĐV chúng tôi”.

Cảm xúc phấn khích của các runner khi được chinh phục cung đường mới của huyện Đak Đoa. Ảnh: Văn Ngọc

Cảm xúc phấn khích của các runner khi được chinh phục cung đường mới của huyện Đak Đoa. Ảnh: Văn Ngọc

Không những vậy, giữa cánh đồng, hàng chục nghệ nhân người Bahnar tại huyện Đak Đoa đã chào đón các VĐV bằng những tiếng cồng chiêng, tiếng đàn t'rưng rộn rã. Không chỉ các runner tỏ ra hào hứng, ngay cả những nghệ nhân cũng rất nồng nhiệt khi đón nhận sự kiện đặc biệt này.

Ông Hyun (thị trấn Đak Đoa) bày tỏ: “Cả đội cồng chiêng chúng tôi rất vui khi được biểu diễn ở sự kiện này nên ai cũng thức dậy từ rất sớm. Tôi không ngờ giải chạy lại có đông người tham gia như vậy, mọi người đều niềm nở, thích thú xin chụp hình với chúng tôi. Hy vọng sau này sẽ còn nhiều sự kiện như vậy để du khách trong cả nước có thể biết đến Đak Đoa nhiều hơn”.

Các VĐV thích thú khi được trải nghiệm văn hóa của người bản địa ngay trên cung đường chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV thích thú khi được trải nghiệm văn hóa của người bản địa ngay trên cung đường chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV cũng được thử sức ở đoạn đường xuyên qua rừng thông cũng như khu vực đồi cỏ hồng. Với những cây thông già hàng chục năm tuổi có nhiều hình dáng độc đáo, đây được xem là một trong những rừng thông đẹp nhất của tỉnh. Tuy nhiên phải đến giải chạy này, các runner mới có cơ hội được tận hưởng cảm giác chạy bộ dưới tán thông.

Cung đường của giải chạy xuyên qua cánh rừng thông già. Ảnh: Văn Ngọc

Cung đường của giải chạy xuyên qua cánh rừng thông già. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Trần Minh Trường-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia Lai Marathon cho hay: “Tuy lần đầu tiên thực hiện nhưng Đak Đoa đã tổ chức rất chỉn chu từ việc đảm bảo an toàn đường chạy, bố trí các điểm tiếp nước, chụp ảnh và đặc biệt là các nghệ nhân Bahnar với các màn trình diễn đặc sắc. Với cung đường đẹp như vậy, hy vọng Đak Đoa sẽ tiếp tục cố gắng xây dựng phong trào ngày càng mạnh hơn để tổ chức các giải chạy chất lượng, có ý nghĩa nhân văn”.

Các nữ runner hào hứng khi tận hưởng khung cảnh đẹp như mơ của đường chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Các nữ runner hào hứng khi tận hưởng khung cảnh đẹp như mơ của đường chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài việc cổ vũ phong trào chạy bộ, mang du khách đến với Đak Đoa thông qua sự kiện thể thao quần chúng, ý nghĩa lớn nhất của giải chạy lần này nhằm quyên góp kinh phí để chung tay giúp đỡ trẻ em vùng khó. Khoảng nửa tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân với 520 chiếc xe đạp, hơn 200 triệu đồng, 500 áo chạy và 100 ba lô…

Các runner vỡ òa cảm xúc khi hoàn thành cung đường của mình. Ảnh: Văn Ngọc

Các runner vỡ òa cảm xúc khi hoàn thành cung đường của mình. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đó, ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ủng hộ 20 chiếc xe đạp; ông Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ủng hộ 10 chiếc xe đạp; ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ủng hộ 10 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng…

20 chiếc xe đạp do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tài trợ đã được trao đến tay các em học sinh tại huyện Đak Đoa. Ảnh: Văn Ngọc

20 chiếc xe đạp do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tài trợ đã được trao đến tay các em học sinh tại huyện Đak Đoa. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với P.V, ông Bùi Thanh Bình-Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa cho biết: “Hôm nay chúng tôi rất vui khi được đón đông đảo VĐV trong cả tỉnh về tham gia giải. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh của Đak Đoa, phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững. Ngoài các phần quà trên, UBND huyện Đak Đoa cũng vận động được gạo để hỗ trợ các em học sinh bán trú tại xã Hà Đông. Chúng tôi cũng rất cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Ban tổ chức để góp sức cho các em học sinh vượt khó đến trường.”

VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/hao-hung-chinh-phuc-cung-duong-dep-nhu-mo-cua-giai-chay-nang-buoc-em-den-truong-post293144.html
Zalo