Đặc phái viên Mỹ xác nhận ông Zelensky gửi 'bức thư quan trọng' cho Tổng thống Mỹ
Nhà lãnh đạo Ukraine đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ để xin lỗi về cuộc gặp thảm họa tại Nhà Trắng, ông Steve Witkoff cho biết

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 28/2. Ảnh: Getty.
Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã xin lỗi Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ bê bối tại Nhà Trắng, đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff cho biết.
Vị quan chức cấp cao đã đưa ra thông tin này trong hôm 10/3 trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, trước cuộc họp giữa các phái đoàn Mỹ và Ukraine dự kiến diễn ra tại Arab Saudi vào tuần này. Washington hy vọng sẽ đạt được "tiến triển đáng kể" và hy vọng sẽ ký một thỏa thuận tài nguyên quan trọng với Kiev, ông Witkoff cho biết.
"Zelensky đã gửi thư cho Tổng thống. Ông ấy đã xin lỗi về toàn bộ sự cố xảy ra tại Phòng Bầu dục", ông Witkoff tuyên bố. "Tôi nghĩ rằng đó là một bước quan trọng và đã có rất nhiều cuộc thảo luận giữa các nhóm của chúng tôi và người Ukraine cũng như người châu Âu có liên quan đến cuộc thảo luận này".
Ông Trump tiết lộ ông đã nhận được một lá thư "quan trọng" từ ông Zelensky vào tuần trước, nêu rõ Kiev đã bày tỏ sự sẵn sàng "đến bàn đàm phán sớm nhất có thể".
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không đề cập đến lá thư có nội dung xin lỗi về vụ bê bối Phòng Bầu dục.
Ông Zelensky đã có cuộc khẩu chiến với ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ, J.D. Vance trong một cuộc họp căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng trước. Tổng thống Mỹ cáo buộc ông Zelensky thiếu tôn trọng, vô ơn đối với viện trợ của Mỹ trong quá khứ, miễn cưỡng tìm kiếm hòa bình với Nga và "đánh cược với Thế chiến III".
Ông Zelensky đã bị yêu cầu rời khỏi Nhà Trắng trước khi các cuộc đàm phán kín bắt đầu.
Vụ bê bối đã làm chậm trễ một thỏa thuận dự kiến về khoáng sản đất hiếm giữa Mỹ và Ukraine, cũng như thúc đẩy việc đình chỉ viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev.
Mặc dù rõ ràng đã chọn cách xin lỗi ông Trump một cách riêng tư, ông Zelensky vẫn tỏ ra bất chấp trước công chúng, chỉ mô tả cuộc gặp thảm họa Nhà Trắng là một cuộc họp "đáng tiếc" và "không diễn ra như kế hoạch".
Tuần trước, Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của nhà lãnh đạo Ukraine, đã nhắc lại lập trường này.
Ông Zelensky “hoàn toàn đúng về hình thức và nội dung khi ông cố gắng truyền đạt cho các đối tác Mỹ của chúng tôi ý tưởng chính: không có gì có thể thực hiện được nếu không ép buộc Nga”, ông Podoliak nói với tạp chí Le Point của Pháp vào thứ Sáu tuần trước. “Chúng tôi sẽ không xin lỗi vì một sai lầm được cho là đã không xảy ra”, ông nhấn mạnh.