Cựu chiến binh Thái Nguyên hân hoan với ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân

Sáng 30/4, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, An toàn khu năm xưa tưng bừng hòa chung khí thế, tự hào với những đóng góp sức người, sức của, góp phần giải phóng miền nam, thống nhất đất nước nửa thế kỷ trước. Học sinh một số trường, đặc biệt là cựu chiến binh bồi hồi nhớ lại 50 năm trước cùng các cánh quân tiến vào Sài Gòn khi xem ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân phát hành dịp kỷ niệm trọng đại này.

Một số cựu chiến binh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, nay cư trú ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đón nhận ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân.

Một số cựu chiến binh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, nay cư trú ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đón nhận ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, khắp các ngả đường, hai bên rợp cờ Đảng, cờ Tổ quốc phấp phới bay, ai cũng tự hào với chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Sáng 30/4, Thành phố Thái Nguyên vốn đông đúc trở nên vắng vẻ. Từ sáng sớm, người dân tụ họp tại các trung tâm, thiết chế văn hóa, cơ sở dịch vụ để xem truyền hình trực tiếp đại lễ, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Mọi người hân hoan, tự hào trước sự đổi mới của quê hương, đất nước; cuộc sống ngày càng được cải thiện, đến nay Thái Nguyên không còn gia đình nào phải sống trong những căn nhà tạm.

Học sinh một số trường học, những người trẻ sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, có thêm hiểu biết về toàn cảnh, những diễn biến chính của những ngày cuối tháng 4/1975 và rất nhiều thông tin khác dẫn đến ngày toàn thắng 30/4/1975 khi đón nhận ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân.

Cô giáo Lục Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, nơi nuôi dạy gần 2.000 học sinh dân tộc thiểu số từ Quảng Bình trở ra, xúc động cùng với học sinh đón nhận ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân, chia sẻ: “Ấn phẩm với 8 trang khổ lớn, trình bày bắt mắt, cung cấp thông tin lịch sử rất hiện đại, bằng công nghệ nên giới trẻ hào hứng đón nhận. Qua đó, góp phần giáo dục lịch sử cho học sinh”.

Ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân làm cho cựu chiến binh Ma Thị Lân ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên “sống lại” những ngày phục vụ chiến đấu và chiến đấu cuối tháng 4/1975.

Ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân làm cho cựu chiến binh Ma Thị Lân ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên “sống lại” những ngày phục vụ chiến đấu và chiến đấu cuối tháng 4/1975.

Sáng 30/4, một số cựu chiến binh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, nay cư trú ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên mặc áo đỏ, sao vàng trước ngực, cùng nhau xem truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên màn hình lớn tại đường Bắc Sơn. Xem truyền hình trực tiếp, các cựu chiến binh vô cùng tự hào về chiến thắng vĩ đại của dân tộc mà mình có đóng góp, khí thế hào hùng của ngày hội lớn và càng xúc động khi tiếp nhận ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân phát hành dịp kỷ niệm trọng đại này.

Khi thấy tấm bản đồ đánh chiếm Dinh Độc Lập in trong ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân, nhiều cựu chiến binh bồi hồi nhớ lại nửa thế kỷ trước mình trong đoàn quân giải phóng trên đại lộ Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn) tiến vào Dinh Độc Lập, sào huyệt cuối cùng của địch.

Cựu chiến binh Ma Thị Lân phục vụ chiến đấu và chiến đấu ở chiến trường miền nam từ tháng 8/1974 cho đến sau ngày toàn thắng, nay cư trú ở tổ 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ: “Tôi tự hào là Bộ đội Cụ Hồ đã góp phần vào chiến thắng nửa thế kỷ trước. Nay thật xúc động được nhận ấn phẩm đặc biệt Báo Nhân Dân, làm tôi nhớ lại những ngày cuối tháng 4/1975 với khí thế hừng hực của quân giải phóng, trong đó có hình bóng nhỏ bé của mình trong đoàn quân chiến thắng năm ấy”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Thái Nguyên đã có hơn 48 nghìn người nhập ngũ, hàng vạn thanh niên xung phong tham gia phục vụ các chiến trường, trong đó có gần 7.800 người đã ngã xuống vì Tổ quốc, gần 7.800 người để lại một phần xương máu ở các chiến trường.

THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cuu-chien-binh-thai-nguyen-han-hoan-voi-an-pham-dac-biet-cua-bao-nhan-dan-post876523.html
Zalo