Cưới vợ đẹp kém 19 tuổi, người chồng mắc bệnh xã hội sau tuần trăng mật: Phát hiện vợ từng phục vụ 600 khách nam
Kiểm tra lịch làm việc tại cơ sở, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ từng nói dối là đi học hoặc làm thêm, trong khi thực tế cô đã tiếp khách từ tháng 5 năm ngoái, làm việc 6 ngày/tuần, mỗi ngày 3–5 lượt, ước tính ít nhất 600 người.
Sau tuần trăng mật ngọt ngào, một người đàn ông 42 tuổi ở Hàn Quốc bất ngờ phát hiện vợ trẻ người Việt mắc cùng lúc 4 bệnh lây qua đường tình dục. Điều tra sâu hơn, anh sốc khi biết cô từng làm gái mại dâm, phục vụ ít nhất 600 khách trong vòng vài tháng.
Theo hãng tin Newsis, câu chuyện được chia sẻ trên kênh YouTube ThuU B Family, kể về một người đàn ông sống tại thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi. Sau khi chia tay bạn gái lâu năm, tháng 9/2022, anh tìm đến trung tâm môi giới hôn nhân để tìm vợ ngoại quốc. Trong số 15 cô gái được giới thiệu, anh chọn một cô gái Việt Nam vừa tròn 20 tuổi, thành thạo tiếng Hàn. Hai người làm lễ đính hôn tại Hải Phòng và tổ chức hôn lễ truyền thống vào tháng 12 cùng năm.

Người chồng quyết định công khai câu chuyện lên MXH để mọi người cảnh giác
Sau khi kết hôn, cô dâu sang Hàn Quốc sinh sống cùng chồng từ tháng 3/2023. Tới tháng 9, cả hai tổ chức lễ cưới lần thứ hai tại Hàn và về quê vợ hưởng tuần trăng mật. Tuy nhiên, không lâu sau, người vợ xuất hiện triệu chứng bất thường như viêm bàng quang. Tháng 10, cô đi khám phụ khoa và được chẩn đoán mắc 4 bệnh tình dục, khiến người chồng vô cùng hoang mang. Trước đó, cô từng vượt qua cuộc kiểm tra y tế khi nhập cảnh, hoàn toàn không phát hiện bệnh.
Bắt đầu nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, người đàn ông âm thầm theo dõi. Tháng 10/2023, vợ xin phép đi du lịch 3 ngày 2 đêm với “bạn gái”. Tuy nhiên, cô hoàn toàn mất liên lạc trong thời gian đó. Khi trở về, anh yêu cầu kiểm tra điện thoại nhưng bị vợ phản ứng dữ dội và thậm chí có ý định tự làm hại bản thân.
Sự thật dần hé lộ: “bạn gái” thực chất là khách hàng cũ khi cô còn làm việc tại cơ sở massage trá hình. Sau khi nghỉ việc, cả hai vẫn tiếp tục giữ liên lạc và gặp nhau riêng. Kiểm tra lịch làm việc tại cơ sở, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ từng nói dối là đi học hoặc làm thêm, trong khi thực tế cô đã tiếp khách từ tháng 5 năm ngoái, làm việc 6 ngày/tuần, mỗi ngày 3–5 lượt, ước tính ít nhất 600 người.
Không chịu nổi cú sốc, người chồng đâm đơn ly hôn và kiện yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần. Ban đầu, cô vợ hứa sẽ làm việc trả nợ và xin giảm mức bồi thường, nhưng sau đó mất liên lạc. Tháng 3 năm nay, anh phát hiện cô tái nhập cảnh Hàn Quốc và nghi ngờ tiếp tục hành nghề cũ.
Lo ngại sẽ có thêm nạn nhân, người đàn ông quyết định công khai toàn bộ câu chuyện để cảnh báo những ai đang cân nhắc hôn nhân qua môi giới với người nước ngoài.