Cuộc sống mới ở Huổi Thẩu Đeng

Những vạt đồi nối tiếp nhau tạo thành vòng cung ôm trọn khu tái định cư (TĐC) Huổi Thẩu Đeng, xã Nậm Nèn (huyện Mường Chà). Sau hơn 3 năm nỗ lực tái thiết, khu TĐC Huổi Thẩu Đeng đã cơ bản hoàn thành, cuộc sống của người dân nơi đây đã dần ổn định và chuẩn bị đón thêm những cư dân mới.

Một góc khu TĐC Huổi Thẩu Đeng.

An cư tại nơi ở mới
Sáng sớm trên vùng cao, trời rét ngọt, không khí trong lành. Thi thoảng tiếng xe máy vụt qua, rồi chỉ còn tiếng suối róc rách vang vọng từ xa. Đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt xuống khu TĐC Huổi Thẩu Đeng nay đã tươi mới, đầy sức sống. Đây là nơi 14 hộ dân đầu tiên chuyển từ bản Phiêng Đất B, xã Pa Ham đến sinh sống. Sau hơn 2 năm về nơi ở mới, đất đã bén hơi người, người dân cũng an cư trên vùng đất mới.
Trong căn nhà sàn khang trang, anh Lò Văn Cương, người dân khu TĐC Huổi Thẩu Đeng nhớ lại trước đây, nhà anh trên lưng chừng đồi tại nơi ở cũ. Mỗi năm đến mùa mưa cả gia đình lo lắng không ngủ được bởi nguy cơ sạt lở đến bất cứ lúc nào. Khi ấy, anh Cương là Trưởng bản Phiêng Đất B, được chính quyền địa phương đến vận động, dù nặng lòng với nơi ở cũ nhưng anh cùng tham gia vận động bà con di chuyển.
Theo anh Cương, do tập quán từ xưa, người Thái quen sống khu vực ven sông, ven suối. Ngày trước rừng nhiều nên hiện tượng sạt lở đất rất ít xảy ra. Vài năm trở lại đây, lở đồi, lũ ống, lũ quét và sạt đường giao thông không còn là chuyện hiếm nữa. Đây cũng là lý do mà cấp ủy, chính quyền huyện Mường Chà triển khai xây dựng khu TĐC để đưa người dân ở khu vực xung yếu về nơi ở mới.
Khu TĐC Huổi Thẩu Đeng có tổng diện tích 4,9ha; gồm 3 khu (A, B, C), sắp xếp ổn định dân cư cho 56 hộ dân với 280 nhân khẩu tại các bản: Phiêng Đất B (28 hộ), Nậm Nèn 1 (13 hộ), Nậm Nèn 2 (15 hộ). Trong đó, 14 hộ ở bản Phiêng Đất B nằm trong khu vực có nguy cơ cao sạt lở, lũ ống, lũ quét; được ưu tiên di chuyển đến Huổi Thẩu Đeng đầu tiên.
Từ chỗ không mấy người muốn rời đi do đang quen sống tại nơi ở cũ, nay việc lập khu TĐC đã hợp lòng dân. “Từ đời ông bà, bố mẹ đến thế hệ con cháu chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở Phiêng Đất B. Vì vậy, việc chuyển chỗ ở khỏi bản cũ không dễ dàng gì. Song vì an toàn, vì cuộc sống lâu dài, gia đình tôi và 13 hộ còn lại đều chấp thuận về nơi ở mới. Sau hơn 2 năm, người dân cảm thấy vui, biết ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm!” - chị Lò Thị Tình giãi bày.
Về nơi ở mới tại khu TĐC Huổi Thẩu Đeng, đến nay 100% hộ dân đã thoát nghèo, các gia đình cũng chú trọng hơn việc học hành của con cháu. Một số em đã thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.
Chị Tình khoe với chúng tôi: “Nhà đã khang trang kiên cố, chúng tôi chuẩn bị mua thêm chiếc xe máy để vận chuyển nông sản. Trước đây, nhà tôi nghèo lắm, cái gì cũng thiếu. Nhưng về nơi ở mới, vợ chồng chăm chỉ trồng sắn, trồng dong riềng. Giờ thì không lo cái ăn, cái mặc nữa”!
Sẵn sàng đón cư dân

Các hộ dân khu TĐC Huổi Thẩu Đeng nay đã ổn định cuộc sống.

Câu chuyện an cư, lạc nghiệp, thoát nghèo như gia đình anh Cương, chị Tình là động lực để các hộ dân khác làm theo. Từ chính sách an cư, bà con chăm chỉ làm ăn, cải thiện cuộc sống gia đình. Sau khi có nhà ở, một số hộ đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trồng trọt, chăn nuôi.
Ông Lò Văn Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Nậm Nèn cho biết: Những người dân ở khu TĐC Huổi Thẩu Đeng đa phần đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Nhiều gia đình từ thiếu ăn thiếu mặc quanh năm nay đã có của ăn, của để, xây nhà mới, cho con đi học. Xã sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ, ưu đãi tín dụng cho hộ nghèo, cận nghèo để sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Dự án Di chuyển dân cư bản Huổi Thẩu Đeng, xã Pa Ham (nay là xã Nậm Nèn) gồm 6 dự án thành phần do UBND huyện Mường Chà làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 29,8 tỷ đồng. Đến nay khu TĐC đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như: Mặt bằng và đường nội bản Huổi Thẩu Đeng, đường giao thông từ quốc lộ 6 vào bản, nước sinh hoạt, điện chiếu sáng, nhà văn hóa cộng đồng, lớp học mầm non… Thời gian tới, huyện Mường Chà sẽ đón 42 hộ dân còn lại ở bản Nậm Nèn 1, Nậm Nèn 2 về Huổi Thẩu Đeng.
Ông Trang A Lử, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết: Chuyển về khu TĐC, người dân được đảm bảo các điều kiện về sản xuất, y tế, giáo dục, giao thông… để xây dựng cuộc sống mới tốt hơn nơi ở cũ. Địa phương tích cực tuyên truyền, vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây con giống mới vào sản xuất; tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận vốn vay. Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên một bước.
Chia tay khu TĐC khi các gia đình đang chuẩn bị bữa cơm tối; lũ trẻ tung tăng chạy nhảy từ nhà ra ngõ, dệt lên khung cảnh vui tươi, nhộn nhịp. Hương xôi nếp quyện trong khói lam chiều vương vấn theo gió núi. Mùa xuân mới đang về trên Huổi Thẩu Đeng!

Mai Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/kinh-te/cuoc-song-moi-o-huoi-thau-deng
Zalo