Cuộc sống kín tiếng của 'Hoa hậu đẹp nhất châu Á' quê Hải Dương
Được mệnh danh là 'Hoa hậu đẹp nhất châu Á' nhưng Hương Giang (quê Hải Dương) lại chọn cuộc sống kín tiếng, an nhiên.
Tự cân bằng cuộc sống
Cái tên Hương Giang được biết đến từ danh hiệu Hoa hậu Hải Dương năm 2006. Sau đó, chị lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2006, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam toàn cầu năm 2009, top 16 Hoa hậu Thế giới năm 2009 và từng được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất châu Á.
Năm 2010, chị tổ chức đám cưới cùng chú rể người Trung Quốc. Chú rể tên Liu Jia khi đó làm việc tại một hãng hàng không có văn phòng ở Việt Nam. Đám cưới được tổ chức ở bãi biển Phú Quốc chỉ với 30 khách mời không thuộc giới giải trí.
Hạnh phúc của nàng hậu trở nên vẹn tròn khi đón 2 thành viên nhí ra đời. Hiện bé Tiểu Panda 11 tuổi và Polar 8 tuổi. Cả hai bé đều mang nhiều nét đẹp của mẹ và có thể nói được tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt.
Sau khi kết hôn, Hương Giang lùi về hậu phương, dành thời gian chăm sóc chồng và hai con gái, ít xuất hiện trong các sự kiện của showbiz.
Việc Hoa hậu Hương Giang ít tham gia các hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình khiến không ít khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, người đẹp tiết lộ chị cảm thấy hạnh phúc và bình yên với con đường mà mình đã chọn. “Tôi vẫn được làm công việc mình yêu thích, vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật và dành được thời gian cho gia đình, chăm sóc các bé. Cuộc sống của tôi như vậy là quá đủ đầy, trọn vẹn”, Hương Giang nói.
Bà mẹ 2 con đang làm các công việc kinh doanh và quản lý. Ở tuổi 37, Hương Giang được khen ngợi vẫn giữ vẻ đẹp vừa sắc sảo, vừa mặn mà. Những bức ảnh đăng tải về hoạt động thường ngày trong cuộc sống, nét mặt Hương Giang luôn rạng ngời hạnh phúc.
Hoa hậu Hương Giang cũng là gương mặt quen thuộc, có kinh nghiệm ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam suốt 3 mùa 2015, 2017 và 2019. Tại những lần xuất hiện trên sàn diễn thời trang và các sự kiện lớn, chị vẫn cho thấy sức hút và vẻ ngoài quyến rũ, không thay đổi nhiều so với thời điểm đăng quang.
Người đẹp quê Hải Dương cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, các chương trình phi lợi nhuận cống hiến cho xã hội, nhất là quan tâm tới trẻ em. “Tôi ủng hộ cho các tổ chức hoạt động dài hơi, chuyên nghiệp nên đã lựa chọn làm đại sứ, sau đó làm việc chính thức được 7 năm trong một tổ chức phi chính phủ về y tế - Operation Smile", Hương Giang nói.
Gia đình là nền tảng
Hương Giang sinh năm 1987, tại phường Phả Lại (TP Chí Linh). “Tên Giang bắt nguồn từ con sông Lục Đầu Giang chảy qua quê hương tôi. Gia đình có nhiều người làm trong ngành bưu điện nên tôi chuyển tới nhiều nơi trong tỉnh sinh sống như: Bến Tắm, chợ Thiên (TP Chí Linh); Kim Đính (Kim Thành)… Khi tôi học cấp 3, gia đình mới ở ổn định tại khu vực chợ Kho Đỏ (TP Hải Dương)”, Hương Giang kể lại.
Từ nhỏ Hương Giang đã có chiều cao vượt trội giống bố. “Mỗi lần đạp xe đi học, dù đã kéo hết cỡ yên xe nhưng tay chân tôi vẫn loằng ngoằng vì cao quá”, Hương Giang vui vẻ nhớ lại.
“Mọi người hay trêu đùa lớn lên thi hoa hậu nhưng thú thực khi đó điều này chưa nằm trong suy nghĩ của tôi bởi tôi không phải người đam mê ánh đèn sân khấu”, chị cho biết.
Những kỷ niệm thời học lớp chuyên địa lý, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi khiến nàng hậu nhớ nhiều nhất. Cô vẫn nhớ cảm giác tự hào mỗi khi khoác lên mình bộ đồng phục, thắt cà vạt có logo trường. “Tôi học lớp chuyên địa lý, dù được xếp vào khối C song với tôi địa lý thiên về tự nhiên, khoa học nhiều hơn. Làm kinh doanh, khả năng đọc hiểu dữ liệu của tôi có được từ kỹ năng học địa lý kinh tế ”, nàng hậu cho biết.
Dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi gần đây, Hương Giang chia sẻ trên trang cá nhân “Tự hào là cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi”. Dòng trạng thái được bạn bè và thầy cô cũ bày tỏ nhiều cảm xúc, bình luận. Thầy giáo Nguyễn Hoàng Đạo, 80 tuổi, ở phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương) là thầy giáo dạy môn địa lý của Hương Giang ở Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi bình luận: “Ông giáo mừng vui vì có học sinh là hoa hậu ngoan”.
Chia sẻ với phóng viên Báo Hải Dương, thầy Hoàng Đạo cũng dành cho Hương Giang những tình cảm yêu mến: “Giang là cô học trò ngoan, có lối sống khiêm nhường, được thầy cô và bạn bè quý mến”.
Còn với Hương Giang, điều khiến chị luôn tự hào là được sinh ra, lớn lên ở vùng đất hiếu học Hải Dương. Chị nói: “Môi trường giáo dục của nhà trường và gia đình đã bồi đắp cho tôi lớn lên biết phân biệt đúng sai, biết nỗ lực và luôn giữ được nền nếp. Trong đó, gia đình là nền tảng quan trọng nhất để nuôi dưỡng những điều tử tế”. Có lẽ đây cũng là lý do để chị có thành công trên con đường sự nghiệp nhưng vẫn là cô hoa hậu ngoan với người thân và trong lòng công chúng.
Gia đình Hương Giang chuyển vào TP Hồ Chí Minh đã 18 năm, phần lớn thời gian chị sinh sống tại đây và nước ngoài. Công việc bận rộn nên chị ít có dịp về lại quê hương. “Dù chưa có nhiều cơ hội để trở về nhưng quê hương luôn là một phần ký ức đẹp, quan trọng trong tôi”, Hương Giang nói.
Trong những câu chuyện với các con, chị thường kể về những kỷ niệm tuổi thơ, những danh lam thắng cảnh và món ăn nổi tiếng của Hải Dương.