Cuộc giằng co sinh tử với không tặc Mỹ trong máy bay trên không

14 hành khách đang có mặt trong khoang chiếc máy bay chở khách ở Belize thì một gã không tặc Mỹ đã dùng dao ép phi công chuyển hướng chuyến bay ra khỏi quốc gia Caribe này. Một cuộc giằng co sinh tử đã diễn ra sau đó, kết thúc bằng một phát súng bất ngờ.

Không tặc Mỹ mang tên Akinyela Sawa Taylor đã gí dao ép tổ lái phải điều khiển máy bay để đưa người này ra khỏi quốc gia Belize thuộc vùng Caribe. Y đã làm bị thương 2 hành khách, trong đó có một người bị đâm vào lưng.

Sân bay quốc tế Philip Goldson ở quốc gia Belize thuộc vùng Caribe. Ảnh: Pgbk87.

Sân bay quốc tế Philip Goldson ở quốc gia Belize thuộc vùng Caribe. Ảnh: Pgbk87.

Sự việc xảy ra trong máy bay khi đang bay từ thị trấn Corozal tới thị trấn San Pedro (đều thuộc quốc gia Belize).

Một đại diện của cảnh sát địa phương, Chester Williams, nói với báo giới rằng một hành khách đã nổ súng bắn thẳng vào ngực của không tặc.

Chiếc máy bay bị cướp đã phải bay lòng vòng trên bờ biển gần thành phố Belize trong tình trạng nhiên liệu cạn kiệt dần.

Cơn ác mộng của các hành khách kết thúc khi máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Philip Goldson.

Tại một bệnh viện địa phương, bác sĩ tuyên bố không tặc Taylor đã tử vong. Trong khi đó, hành khách bị đâm vào lưng đã rơi vào tình trạng nguy kịch.

Chi tiết về vụ cướp máy bay này hiện vẫn còn ít. Tuy nhiên, ông Williams cho hay, hành khách đã thoát khỏi thảm kịch đáng sợ hơn trong gang tấc, khi máy bay hết sạch nhiên liệu lúc hạ cánh.

Sau khi được hành khách trên máy bay thông báo, cảnh sát đã triển khai lực lượng tới nhiều sân bay khác nhau do không rõ máy bay sẽ hạ cánh xuống đâu. Một chiếc trực thăng cứu hộ cũng bám theo máy bay chở khách để sẵn sàng trợ giúp khẩn cấp nếu máy bay chở khách hạ cánh bằng bụng trên biển hoặc trên đảo.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: The Guardian

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/cuoc-giang-co-sinh-tu-voi-khong-tac-my-trong-may-bay-tren-khong-post1193067.vov
Zalo