Cuộc đua căng thẳng tại vòng 29 Ngoại hạng Anh
Man City bước vào trận đấu với Brighton cùng mục tiêu giành trọn 3 điểm tại vòng 29 Ngoại Hạng Anh. Trong khi đó, Bournemouth có trận đấu đáng thất vọng trước Brentford.
Dù suýt chút nữa bị dẫn trước ở phút thứ 6, song đội chủ sân Etihad đã có được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 11, khi Erling Haaland thực hiện thành công quả phạt đền.
Sau bàn gỡ hòa của Brighton, Marmoush rất nhanh đã giúp Man City có lần thứ hai vượt lên dẫn trước. Dẫu vậy, đội chủ sân Etihad vẫn phải chia điểm cùng Brighton với pha phản lưới nhà đáng quên của Khusanov ở phút 48.
Chỉ có 1 điểm trận này, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh mới có 48 điểm, kém Chelsea 1 điểm và đã đá nhiều hơn một trận.
Trận đấu diễn ra cùng giờ là cuộc chạm trán giữa Southampton và Wolves. Chỉ có được 9 điểm sau 28 vòng đấu, không ngạc nhiên khi thầy trò HLV Ivan Juric bị dẫn trước 2-0 sau 47 phút thi đấu.
Mặc dù rất nỗ lực, thế nhưng các cầu thủ đội chủ nhà chỉ có được một bàn thắng danh dự ở phút 75, qua đó chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà.
Chỉ phải đối đầu với Ipswich Town - đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là cơ hội để Notthingham Forest gia tăng cách biệt điểm số với nhóm cạnh tranh vị trí top 3.
Dù chỉ kiểm soát bóng 44% nhưng Notthingham Forest cho thấy sự hiệu quả mỗi khi lên bóng. Cú đúp của Anthony Elanga và hai pha lập công của Milenkovic cùng Jota Silva đã giúp Notthingham có được 3 điểm ở trận đấu này, qua đó củng cố vị trí thứ ba trên BXH với 54 điểm.
Ở một diễn biến khác, Bournemouth đã có trận đấu đáng thất vọng trước Brentford. Dù được chơi trên sân nhà và được tặng trước 1 điểm sau pha phản lưới nhà của Vitaly Janelt, thế nhưng Bournemouth đã không thể duy trì lợi thế này.
Sau nhiều nỗ lực, Yoane Wissa đã có pha lập công sửa sai cho đồng đội, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 71, Christian Nogaard điền tên mình lên bảng điện tử giúp Brentfold giành chiến thắng ngược dòng 2-1 để đem về 3 điểm trọn vẹn.