Garnacho và Hojlund 'giải hạn' bàn thắng, Man Utd thắng tưng bừng trước Leicester

Man Utd đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Leicester City trên sân King Power, trong khuôn khổ vòng 29 Premier League. Đáng chú ý, cả Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund đều đã 'thông nòng' sau chuỗi trận dài không ghi bàn, mang về niềm vui trọn vẹn cho Quỷ đỏ.

Cả Garnacho và Hojlund đều đã ghi bàn trở lại.

Cả Garnacho và Hojlund đều đã ghi bàn trở lại.

Trước khi bước vào trận đấu, Man Utd đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, hơn Leicester 4 bậc. Với quyết tâm cải thiện vị trí, HLV Ruben Amorim đã thực hiện 3 sự thay đổi trong đội hình so với chiến thắng trước Real Sociedad tại Europa League.

Cụ thể, Victor Lindelof, Manuel Ugarte và Christian Eriksen được trao cơ hội đá chính, thay cho Patrick Dorgu, Casemiro và Joshua Zirkzee. Trong khi đó, Leicester giữ nguyên đội hình đã thi đấu ở trận thua Chelsea trước đó.

Mặc dù nhập cuộc khá chậm rãi và thận trọng, nhưng Man Utd lại là đội tạo ra sự khác biệt trước. Phút 28, từ một tình huống phát động tấn công nhanh, Bruno Fernandes thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác từ giữa sân cho Rasmus Hojlund.

Chân sút người Đan Mạch băng xuống đầy tốc độ, vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Mads Hermansen, mở tỷ số 1-0 cho Man Utd.

Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên của Hojlund sau chuỗi 21 trận tịt ngòi trên mọi đấu trường, đánh dấu sự trở lại quan trọng của tiền đạo trẻ này trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Chiến thắng thuyết phục giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Chiến thắng thuyết phục giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Sang hiệp 2, Man Utd chủ động lùi sâu, chơi phòng ngự phản công để bảo toàn lợi thế. Tuy nhiên, họ vẫn biết cách tận dụng cơ hội để nhân đôi cách biệt.

Phút 67, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Leicester, bóng đến chân Alejandro Garnacho. Không bỏ lỡ thời cơ, cầu thủ người Argentina tung cú dứt điểm quyết đoán, khiến thủ thành Hermansen chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Với pha lập công này, Garnacho cũng chấm dứt chuỗi 24 trận không ghi bàn, mang lại sự tự tin lớn cho bản thân và niềm hy vọng cho người hâm mộ Quỷ đỏ.

Không dừng lại ở đó, Man Utd tiếp tục duy trì áp lực lên hàng thủ Leicester. Phút 90, từ cánh phải, Diogo Dalot thực hiện đường chuyền ra tuyến hai đầy thuận lợi. Bruno Fernandes băng lên dứt điểm một chạm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-0 cho Quỷ đỏ.

Với chiến thắng này, Man Utd đã vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League, đồng thời mở ra hy vọng về một cuộc bứt phá mạnh mẽ trong phần còn lại của mùa giải.

Ngược lại, thất bại tiếp tục đẩy Leicester City vào khủng hoảng khi họ giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 19, đối mặt với nguy cơ rớt hạng ngày càng hiện hữu.

Nếu duy trì được sự ổn định này, Man Utd hoàn toàn có thể tiến gần hơn tới nhóm dẫn đầu trong giai đoạn cuối mùa giải.

Chiến thắng trước Leicester là cú hích lớn về tinh thần, nhưng thầy trò HLV Amorim vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong những vòng đấu tới, Man Utd sẽ đối mặt với những thử thách lớn khi chạm trán các đội bóng nằm trong nhóm dẫn đầu.

Linh San

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/garnacho-va-hojlund-giai-han-ban-thang-man-utd-thang-tung-bung-truoc-leicester-412619.html
Zalo