Cuộc chiến với giặc lửa ở Hoàng Khai

Giữa cái nắng hanh của những ngày tháng 3, ngọn lửa rừng hung hãn đã đe dọa đến sự an toàn và tài sản của người dân xã Hoàng Khai (Yên Sơn). Trong tình thế cấp bách, tinh thần đoàn kết và sức mạnh của lực lượng công an, quân đội và dân quân đã được phát huy cao độ, góp phần đẩy lùi giặc lửa, bảo vệ cuộc sống bình yên cho bà con.

Hiểm nguy từ giặc lửa

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 21-3, ngọn lửa bắt đầu bùng lên tại khu vực núi Nghiêm, thôn Nghiêm Sơn, xã Hoàng Khai và nhanh chóng lan rộng. Ngọn lửa hung hãn nuốt chửng một diện tích lớn rừng tự nhiên trên địa bàn. Ông Bùi Văn Cảnh, một người dân thôn Nghiêm Sơn khuôn mặt thất thần, bởi cả chục tiếng đồng hồ tham gia chữa cháy rừng cùng lực lượng chức năng chia sẻ: Đây là vụ cháy rừng lớn nhất xảy ra trên địa bàn từ trước đến nay, lửa lan rộng, bốc lên ngùn ngụt, cao cả chục mét. Theo ông Cảnh, rừng nứa, giang đã khuy, cây bụi, thảm thực vật dày cộng với gió to, địa hình khu vực cháy rất hiểm trở, đá tai mèo, dựng đứng nên người dân rất khó để tiếp cận đám cháy, dập lửa.

Các chiến sĩ đu dây để phát đường băng cản lửa.

Các chiến sĩ đu dây để phát đường băng cản lửa.

Anh Nguyễn Văn Bằng, một người dân tham gia chữa cháy từ trưa ngày 21-3 chia sẻ: Thời tiết hanh khô, gió lớn, mặc dù xã đã huy động tối đa dân quân, người dân tham gia chữa cháy nhưng cũng không thể cản được sức lửa.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Yên Sơn, đám cháy xảy ra lại lô 15 khoảnh 559 bản đồ theo QĐ 248 UBND tỉnh. Đến 8h sáng ngày 22-3, diện tích cháy đã ghi nhận khoảng 20 ha rừng bị thiệt hại, chủ yếu là rừng giang, nứa.

Những miếng ăn vội của các chiến sĩ để lấy sức chiến đấu với giặc lửa.

Những miếng ăn vội của các chiến sĩ để lấy sức chiến đấu với giặc lửa.

Sức mạnh hiệp đồng, quyết tâm dập lửa

Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng Kiểm lâm, Công an tỉnh, Quân đội và dân quân các xã Hoàng Khai, Như Khê, Nhữ Hán (Yên Sơn), Mỹ Lâm, Kim Phú, An Tường (Tp Tuyên Quang) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp để dập lửa.

Ngay trong sáng ngày 22-3, trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến hiện trường vụ cháy rừng kiểm tra tình hình, hỏi thăm, chia sẻ với lực lượng chức năng trong cuộc chiến chữa cháy rừng.

Chiến sĩ quân đội đu dây phát đường băng cản lửa.

Chiến sĩ quân đội đu dây phát đường băng cản lửa.

Trước đó, trong đêm tối ngày 21-3, trực tiếp đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đồng chí Lý Xuân Bình, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, vừa từ trên núi xuống, khuôn mặt nhọ nhem bởi khói bụi, con mắt đã trũng sâu sau đêm thức trắng cùng anh em chỉ huy công tác chữa cháy rừng chia sẻ: Lực lượng kiểm lâm đã có mặt từ trưa ngày 21-3 khi đám cháy được phát hiện. Do rừng nứa, thời tiết hanh khô, gió lớn đã tạo điều kiện cho đám cháy lan nhanh. Nhận định tình hình, Chi cục đã phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội, dân quân các xã nhanh chóng tạo đường băng cản lửa với chiều rộng lên đến trên 5 m, chiều dài đến cả km để khoanh vùng khu vực cháy.

Những tấm bông, băng được san sẻ cầm vết thương khi chiến sĩ không may gặp nạn.

Những tấm bông, băng được san sẻ cầm vết thương khi chiến sĩ không may gặp nạn.

Thượng tá Trần Văn Thành, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cũng không rời hiện trường nửa bước, túc trực từng phút, từng giờ để chỉ huy công tác chữa cháy. Theo lời Thượng tá Thành, khi giặc lửa vẫn còn thì anh em chiến sĩ còn ở với Nhân dân.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy, công an các xã, phường lân cận thuộc lực lượng Công an tỉnh cũng không quản ngại hiểm nguy, sử dụng các phương tiện chữa cháy thô sơ và hiện đại dũng cảm xông pha vào đám cháy, khống chế ngọn lửa.

Anh Ma Doãn Hoàng, thôn Yên Mỹ 2, xã Hoàng Khai chia sẻ: Khi nhận tin báo cháy rừng, mỗi người, dù chỉ với một chai nước đút túi, công cụ chữa cháy chạy thẳng lên rừng để chữa cháy, quyết tâm góp sức dập tắt ngọn lửa.

Lực lượng công an tỉnh phát đường tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Lực lượng công an tỉnh phát đường tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Nhiều người dân ở thành phố Tuyên Quang cũng tự nguyện tham gia hỗ trợ, tiếp sức cho lực lượng chức năng đẩy lùi "giặc lửa". Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) cho biết: Ngay khi biết tin lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng rất vất vả, chị đã lên Facebook kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ dao phát, đèn pin, bông băng y tế, nước uống, lương khô, sữa tươi để hỗ trợ tiếp sức cho lực lượng chữa cháy rừng.

Anh Nguyễn Văn Sơn, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh chia sẻ: Chiến đấu với giặc lửa vô cùng vất vả song nhờ có bịch sữa, lon nước, chiếc bánh mì của người dân mà anh em có thêm sức mới chiến thắng giặc lửa.

Theo thống kê chưa đấy đủ của cơ quan chức năng đã có trên 1.000 người tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn xã Hoàng Khai (Yên Sơn).

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường sau khi đám cháy được dấp tắt.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường sau khi đám cháy được dấp tắt.

Bài học cảnh giác với giặc lửa

Ngay trong buổi họp thường kỳ tháng 3, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp tục thông tin về vụ cháy rừng đang diễn ra tại xã Hoàng Khai (Yên Sơn). Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của ngành Nông nghiệp và Môi trường, lực lượng Công an, Quân đội, dân quân các địa phương đã đồng tâm, hiệp lực, không quản ngại khó khăn, vất vả hỗ trợ xã Hoàng Khai nhanh chóng khống chế, khoanh vùng không để lửa lan rộng ra các cánh rừng khác. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mặc dù, lửa đã được khống chế nhưng đã có 1 thành viên của lực lượng chữa cháy đã tử nạn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ nỗi đau mất mát rất lớn với gia đình nạn nhân. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đám cháy dù đã được khống chế tuy nhiên nguy cơ bùng phát vẫn có thể xảy ra và nguy cơ cháy rừng không dừng lại ở một địa phương mà trên phạm vi toàn tỉnh. Thực tế cho thấy, 7 huyện, thành phố đều có nguy cơ cháy rất cao do yếu tố chủ quan từ chính người dân, đốt thực bì để trồng rừng không đảm bảo các yêu cầu, thời tiết hanh khô dẫn đến những vụ cháy rừng gây thiệt hại. Chủ tịch UBDN tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp, các huyện thành phố tăng cường lực lượng, theo dõi sát diễn biến thời tiết, ngăn chặn nguy cơ cháy rừng, túc trực hỗ trợ địa phương phòng, chống cháy, khắc phục hậu quả do cháy rừng.

Cơm được người dân chuẩn bị cho lực lượng chức năng tham gia chữa cháy.

Cơm được người dân chuẩn bị cho lực lượng chức năng tham gia chữa cháy.

Anh Trần Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hoàng Khai (Yên Sơn) dù vô cùng mệt mỏi sau một ngày cùng lực lượng tham gia chiến đấu với giặc lửa vẫn cố gắng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lực lượng đã chia sẻ, đồng cam cộng khổ với xã trong thời điểm lửa bỏng. Sự hy sinh quên mình của lực lượng công an, quân đội, dân quân đã bảo vệ an toàn cho cộng đồng, người dân xã Hoàng Khai. Lửa đã được dập tắt, nhưng đã có một người dân của xã đã phải nằm lại. Nạn nhân là anh Đồng Đại Cường, thôn Núi Cảy đã không may thiệt mạng trong lúc tham gia dập đám cháy trên núi Nghiêm Sơn. Điều đáng nói là cả 2 vợ chồng anh Cường đều là những dân quân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ nhưng anh chị đã gửi lại cho bố mẹ già trông nom để cả 2 tham gia chữa cháy rừng ngay từ giây phút đầu khi đám cháy phát sinh. Dù rằng anh Đồng Đại Cường không trở về bên gia đình, làng xóm song tinh thần quả cảm của anh tham gia chữa cháy được chính quyền xã, người dân ghi nhận-Chủ tịch UBND xã Trần Văn Hoàng xúc động nói.

Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Hiện thời tiết đang rất khô hanh, nguy cơ cháy rừng rất cao. Để phòng tránh nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không đốt lửa bừa bãi, không vứt tàn thuốc lá và tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Vụ cháy rừng tại xã Hoàng Kha là một lời cảnh tỉnh về nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Đoàn Thư

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/cuoc-chien-voi-giac-lua-o-hoang-khai-208715.html
Zalo