Cùng xây dựng quê hương

Sáng 2-8, anh Toàn ở xã Tòng Bạt (huyện Ba Vì) có việc gặp anh Hải, cán bộ thôn Bằng Y, xã Sơn Đà cùng huyện. Đã lâu mới đến nhà bạn, anh Toàn ngạc nhiên khi thấy con đường trước kia vẫn đi vốn rất nhỏ hẹp giờ rộng rãi hơn nhiều. Vừa đến gặp anh Hải, anh Toàn liền khen:

- Con đường vào nhà ông giờ rộng quá, tôi còn tưởng đi nhầm.

- Ừ, đường mới mở rộng thêm đấy ông. Trước đây rộng có 2-3m tùy chỗ nhưng giờ đã rộng đến 5-6m rồi, đi lại thoải mái ông ạ - anh Hải chia sẻ.

- Thế à, để có đường rộng này chắc huyện, xã phải đầu tư tiền giải phóng mặt bằng cũng nhiều nhỉ? - anh Toàn tìm hiểu.

- Không ông ạ. Huyện và xã chỉ thi công công trình, hỗ trợ vật liệu, còn đất là bà con đồng lòng hiến tặng đó - anh Hải kể.

- Số đất mà người dân hiến để làm đường có nhiều không? - anh Toàn hỏi.

- Cũng nhiều ông ạ, tổng cộng là hơn 2.000m2 đất đấy, không kể cây cối trên đất đâu. Thực sự, nhờ sự hiến tặng đất của bà con nên giờ đây người dân trong xã đi lại thuận lợi hơn hẳn ông ạ - anh Hải đáp.

Với người nông dân, đất đai là tài sản lớn và gắn bó với họ, thậm chí từ đời này sang đời khác. Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Toàn thật sự ngưỡng mộ việc làm của người dân thôn Bằng Y, những người đã sẵn sàng đóng góp tài sản riêng cho lợi ích chung của cộng đồng.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cung-xay-dung-que-huong-675176.html
Zalo