Cung Điện Ma Ám tập 3, 4: Rating phá đảo nhờ cuộc chiến Gang Cheol, Yeo Ri với quỷ
Trong tập 3 'Cung Điện Ma Ám' (The Haunted Palace), Bát Xích Quỷ lộ diện. Yeo Ri không hiểu vì sao nó chọn nhập vào người Thế tử mà không phải Bệ hạ thì cuối tập phim, câu trả lời dường như đã rõ.
*Bài viết có tiết lội nội dung phim
Diễn biến tập 3 Cung Điện Ma Ám dồn dập và đẩy nhanh hơn. Yeo Ri (Bona/ Kim Ji Yeon) đã cố gọi linh hồn của Yoon Gap (Yook Sung Jae). Nhờ đó mà Bát Xích Quỷ đã hiện nguyên hình. Nó đuổi theo, bắt linh hồn Yoon Gap lại trước sự chứng kiến của Yeo Ri. Nếu không có Gang Cheol xuất hiện kịp thời, ngăn cô lại, có lẽ cô đã liều lên cứu Gap rồi linh hồn bản thân cũng bị cắn nuốt theo.

Gang Cheol thừa nhận mình đã biết về Bát Xích Quỷ ở hoàng cung mới cố tình ngăn cô không được đến đây. Ác thần nói cho Yeo Ri rõ mục đích thực sự của Yoon Gap chính là muốn nhờ cô bắt ác quỷ, không phải làm kính cho Bệ hạ. Cô không dám tin, muốn được nghe Gap nói cho rõ.
Nhờ giúp thủy quỷ xả hận đại quân - kẻ đã cưỡng bức nàng khi còn sống, Yeo Ri được thủy quỷ chỉ cho vị trí lấy áo lót của Thế tử. Nàng tìm một bãi đất đủ rộng, làm lễ để dẫn dụ Bát Xích Quỷ tới. Nó lần theo tiếng chuông, tin rằng nàng muốn nhận nó làm thần hộ mệnh. Tuy nhiên, ác linh sớm nhận ra nó bị lừa. Yeo Ri chưa giăng dây cấm xong thì đã bị nó bóp cổ.
Nó đã nói sức mạnh của Yeo Ri tuyệt hơn nhiều với Ah Goo Ji - đoán rằng người này chính là pháp sư mù đi theo Thái phi. Theo đó, Bát Xích Quỷ cố ý nhập vào Thế tử là hợp tác với ông ta, hại chết cậu bé, nhằm giúp đại quân được Thái phi yêu quý đăng cơ. Tuy nhiên, dường như Ah Goo Ji chỉ đang lừa Thái phi nhẹ dạ. Bát Xích Quỷ nuôi hận khủng khiếp với hoàng tộc, nó giết Thế tử, ắt sẽ tìm một thân xác khác để ký sinh.

Gang Cheol nghe được tiếng chuông, đoán ra nàng làm liều bèn tìm tới. Lee Sung (Kim Ji Hoon) cũng cùng cận vệ đi đến. Thấy con trai đang bị Yoon Gap (giả) "nắm cổ" bèn bắn cung để cố ngăn lại. Bệ hạ càng "xịt keo" khi thấy Yeo Ri bất chấp cầu xin để làm lễ. Bát Xích Quỷ bị đẩy ra khỏi người Thế tử, từ máu đen hóa thành sâu bọ, bò ra ngoài dây cấm, nhập vào người của Lee Sung.


Câu hỏi của Yeo Ri đã có lời đáp. Bát Xích Quỷ không nhập được vào Bệ hạ vì ông thường mang theo (hoặc đeo) cặp kính có tròng là "Kính quỷ thạch". Vì Yeo Ri đã lấy nó đi để lập đàn, nên giờ đây, Bệ hạ không còn gì bảo vệ nên mới bị Bát Xích Quỷ chiếm xác.
Teaser tập 4 của Cung Điện Ma Ám.
Theo teaser tập 4, Lee Sung bị Bát Xích Quỷ nhập xác sẽ đánh một trận sống còn với Gang Cheol - Yoon Gap. Sau đợt hỗn loạn này, ông dần tin rằng con trai mình trúng tà thuật chứ không phải bị bệnh. Lee Sung cũng trực tiếp chất vấn Yoon Gap trước mặt là kẻ nào. Liệu Gang Cheol có thừa nhận?
Chưa rõ bằng cách nào ác thần và Yeo Ri đẩy được ác linh ra khỏi người của Bệ hạ. Kính quỷ thạch và thần chú đã giúp nàng tách Bát Xích Quỷ ra khỏi thân xác Thế tử, có thể Yeo Ri đã tìm cơ hội thích hợp trong lúc nó và Gang Cheol giao đấu để dí Kính quỷ thạch vào người Lee Sung, trục xuất ác linh.
Preview tập 4 vừa được tung ra là đoạn Yeo Ri băng vết thương (do tên bắn) cho Gang Cheol. Với nàng, hành động xuất phát từ việc muốn bảo vệ thể xác cho "crush". Còn "hắc giao long" thì có vẻ lại "đỏ mặt" rung động vì nàng.
Tuy nhiên, con quỷ này chưa thể bị tiêu diệt. Đoạn teaser hé lộ Yeo Ri muốn đi tìm sư thầy Ga Sub để tìm phương pháp thích hợp. Gang Cheol cũng đi theo để bảo vệ nàng, thậm chí còn đấu một chuyến với sư thầy. Cả hai có tìm ra được cách để "trừ tà" và khám phá được bí mật tạo nên Bát Xích Quỷ?
Tập 2, rating phim giảm nhẹ thì tập 3 của Cung Điện Ma Ám đã bứt phá trở lại. Tỷ suất người xem trung bình toàn quốc đạt 9.3%, cao hơn cả tập 1 (9.2%) nhờ cuộc chiến "căng cực" của Yeo Ri, Gang Cheol và Bát Xích Quỷ. Tiếp tục đẩy nhịp phim lên cao, Cung Điện Ma Ám hứa hẹn sẽ còn "lập đỉnh" rating mới và oanh tạc Top 1 trên bảng phim thịnh hành của Netflix tại nhiều quốc gia hơn.