Cụm tượng Anh hùng Liệt sĩ Công an tại Triển lãm thành tựu đất nước: Điểm nhấn nhiều xúc cảm

Tại Triển lãm thành tựu đất nước '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc', lực lượng CAND đã trưng bày cụm tượng các Anh hùng liệt sĩ Công an hy sinh trong thời kì kháng chiến cũng như trong gìn giữ cuộc sống bình yên của nhân dân giữa thời bình. Cụm tượng trở thành điểm nhấn xúc động, gợi nhắc về tinh thần dũng cảm và sự tận tụy của người chiến sĩ Công an vì nhân dân.

Những nữ anh hùng CAND thời kỳ kháng chiến

Cụm tượng được Bộ Công an bố trí tại không gian trưng bày trang nghiêm trọng phân khu triển lãm Kiến tạo và Phát triển, trong đó, bên phải là tượng 3 nữ Anh hùng liệt sĩ thời kháng chiến: Bùi Thị Cúc, Võ Thị Sáu và Nguyễn Thị Lợi; bên trái là 3 liệt sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) hy sinh giữa thời bình: Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc. Các cụm tượng được chế tác tỉ mỉ, tái hiện vẻ mặt cương nghị, dũng cảm của các đồng chí khi làm nhiệm vụ.

Người dân xúc động trước cụm tượng các Anh hùng liệt sĩ Công an đã anh dũng hy sinh để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Người dân xúc động trước cụm tượng các Anh hùng liệt sĩ Công an đã anh dũng hy sinh để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Trong đó, 3 nữ anh hùng liệt sĩ là hình ảnh tiêu biểu cho một thế hệ nữ CAND đã lựa chọn dâng hiến tuổi xuân cho Cách mạng, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Là một người con quê Hưng Yên, chị Bùi Thị Cúc (1930-1950) gia nhập CAND từ sớm, làm nhiệm vụ phản gián và địch vận, nắm tình hình, thu thập tin tức, hoạt động của địch trong vùng. Năm 1950, đồng chí được giao nhiệm vụ phối hợp diệt tên phản bội đã gây ra nhiều tội ác với nhân dân và phong trào cách mạng. Hoàn thành nhiệm vụ, chị bị địch bắt. Dù kẻ thù dùng mọi thủ đoạn tra tấn, nhưng chị không khuất phục. Ngày 15/5/1950, chúng hành quyết chị trước sự chứng kiến của người dân Ân Thi. Chị đã anh dũng hy sinh khi chỉ tròn tuổi 20. Tên tuổi của chị đã đi vào sử sách với sáu chữ vàng: “Sống anh dũng - chết vẻ vang” do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng. Lưu bút về người nữ Anh hùng, tháng 3/2018, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm (khi đó Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an) viết: “Anh hùng Lực lượng vũ trang, liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan), người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, tấm gương kiên trung, bất khuất, “Sống anh dũng, chết vẻ vang”, mãi mãi là nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND Việt Nam về tinh thần tiến công cách mạng, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnhphúc của nhân dân”.

Kế bên tượng chị Bùi Thị Cúc là tượng chị Võ Thị Sáu (1933-1952), người con sinh ra lớn lên trên miền quê giàu truyền thống cách mạng Phước Thọ (nay là xã Phước Long Thọ), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 1947, chị được kết nạp vào Đội Công an xung phong quận Đất đỏ khi mới 14 tuổi. Với vóc dáng nhỏ bé cùng sự thông minh, nhanh nhẹn, chị đã luồn sâu vào vùng địch tạm chiếm, thu thập nhiều tin tức quan trọng để cung cấp cho Công an Xung phong quận Đất Đỏ. Tại phiên chợ Tết năm 1950, khi thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt hai tên Việt gian chống phá cách mạng, chị bị bắt. Trong hơn một tháng bị giam tại nhà tù Đất Đỏ, bị giặc tra tấn dã man, chị không khai báo. Ngày 21/1/1952, chị bị đày ra Côn Đảo với số tù 6267 và bị giam riêng ở Sở Cò. Ngay tại đêm trước khi lĩnh án tử, chị Sáu giơ tay thề trước lá cờ Đảng và trở thành người nữ đảng viên trẻ tuổi nhất. Và sáng hôm sau, ngày 23/1/1952, chúng bí mật đưa chị ra pháp trường xử bắn.

Người nữ Anh hùng liệt sĩ thứ ba là Nguyễn Thị Lợi (1911-1950), người con quê Châu Đốc, An Giang. Sau Chiến dịch Việt Bắc - Thu đông 1947, địch đẩy mạnh sách lược "dùng người Việt trị người Việt", lôi kéo những phần tử ly khai trong hàng ngũ kháng chiến, lập ra những "chiến khu quốc gia", mở rộng vùng chiếm đóng. Tháng 9/1950, khi nắm được âm mưu của địch định đánh chiếm vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh, Tổ điệp báo A13 gồm các đồng chí: Hoàng Đạo (bí số A13); Kim Sơn (A14); Chu Duy Kính (A15); đồng chí Nguyễn Thị Lợi (điệp báo viên bí số A16) được lệnh triển khai kế hoạch đánh thông báo hạm Amyot d' Inville của thực dân Pháp. Rạng sáng 27/9/1950, trong vai phu nhân Quốc vụ khanh (tức đồng chí Hoàng Đạo - Bí số A13), đồng chí Lợi lấy lý do chữa bệnh mang theo một khối thuốc nổ lớn ngụy trang trong va li hành lý lên tàu, khi đang neo đậu ngoài khơi Sầm Sơn. Trưa hôm đó, thông báo hạm Amyot d' Inville bị nổ tung trên vùng biển Sầm Sơn. Đồng chí Lợi anh dũng hy sinh.

Cùng con trai đến thăm gian trưng bày của lực lượng CAND trong chiếc áo đỏ, sao vàng, anh Vũ Bình (34 tuổi, TP Hải Phòng) cho biết, anh đã đọc, nghe kể về chiến công của các nữ Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, Võ Thị Sáu và Nguyễn Thị Lợi, nhưng qua triển lãm, anh được biết các đồng chí đều là những người chiến sĩ CAND. “Tôi rất xúc động khi nhìn thấy tượng các nữ Anh hùng liệt sĩ CAND tại đây, và biết được rằng, để có cuộc sống yên bình hôm nay là nhờ sự hi sinh cao cả của những thế hệ đi trước. Các chị đều đã hi sinh khi tuổi còn rất trẻ”, anh Bình xúc động nói.

Những hy sinh giữa thời bình lay động triệu trái tim

Vào lúc 13h11 ngày 1/8/2022, đám cháy bùng phát tại quán Karaoke ISIS (Cầu Giấy, Hà Nội). Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an quận Cầu Giấy (cũ) lập tức có mặt tại hiện trường. Tổ trinh sát đám cháy gồm Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng, Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ nghĩa vụ tiếp cận hiện trường bên trong tòa nhà kịp thời đưa 8 nạn nhân thoát khỏi đám cháy an toàn. Lo lắng vẫn còn nạn nhân mắc kẹt bên trong, Trung tá Đặng Anh Quân chỉ đạo tổ trinh sát quay lại hiện trường tiếp tục tìm kiếm. Khi lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các đồng chí hy sinh. Đến 14h15, với nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng, đám cháy cơ bản được khống chế và không còn khả năng cháy lan. Những người lính cứu hỏa đầy quả cảm ấy quên hết hiểm nguy để thực hiện sứ mệnh cao quý là cứu người, cứu tài sản, giữ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Đứng trước bức tượng các anh tại triển lãm, nhiều người đã cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt. Những người lính hy sinh giữa thời bình đó, chuyện chỉ mới xảy ra vài năm, nghĩa là, không giống như những câu chuyện chỉ nghe kể hoặc đọc qua những trang sách, mà nó hiện hữu trong đời sống một cách chân thực nhất. Những người lính đó, bằng xương bằng thịt, cũng hít thở chung một bầu không khí quanh chúng ta, họ, cũng có thể chúng ta đã từng gặp, từng chung nhau trong một buổi tắc đường với hàng trăm, hàng nghìn người khác, từng là trụ cột gia đình với những nỗi lo toan mỗi ngày. Họ đã sống bình dị giữa đời thường, nhưng khi nhân dân cần đến, họ sẵn sàng hy sinh..

Loay hoay chạm tay và ngắm nghía khối tượng, bé Nguyễn Hồng Nhung (6 tuổi) dù chưa hiểu hết những hy sinh, mất mát, nhưng trước hình ảnh dũng cảm, hiên ngang của các chiến sĩ đã ngã xuống, em cũng thấy xúc động và bày tỏ nhiều niềm yêu quý. Trong khi đó, bà Trần Thị Thu Hiền, một khách tham quan đến từ Nghệ An, chia sẻ: “Nhìn những người lính cứu hỏa mới hôm qua còn bằng xương bằng thịt, vì tinh thần hy sinh cao cả mà hôm nay chỉ còn là ký ức, là những bức ảnh, bức tượng, thực sự quá xót xa. Nhưng, sự hy sinh của các anh đã mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân. Nhìn ngắm tượng các chiến sĩ, tôi thấy xúc động lắm. Tôi cũng có người thân làm Công an, các anh là đồng chí, đồng đội của người thân tôi, cũng như người thân của tôi vậy. Chúng tôi thấy tự hào và tin tưởng vào sự hy sinh quên mình của các chiến sĩ CAND”.

Cùng chung cảm xúc, chị Nhất Hạnh (38 tuổi, Quảng Ngãi) vừa giới thiệu cho con gái Uyên Minh (11 tuổi) về các liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc vừa thủ thỉ: “Các chú hy sinh khi cố gắng chữa cháy và cứu giúp người dân con ạ. Khi xảy ra hỏa hoạn, chúng ta chạy ra chỗ an toàn, còn các chú lao vào biển lửa để cứu người. Các chú đã ngã xuống, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ”.

Lệ Thúy - Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cum-tuong-anh-hung-liet-si-cong-an-tai-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-diem-nhan-nhieu-xuc-cam-i780377/
Zalo