Cụ bà 94 tuổi và ký ức không phai về Ngày giải phóng Hải Phòng

Tròn 70 năm sau ngày Hải Phòng hoàn toàn giải phóng (13/5/1955-13/5/2025), bà Lương Thị Tuyết lại có mặt trước Nhà hát thành phố - nơi bà từng chứng kiến đoàn quân Giải phóng tiến vào năm 1955.

 Bà Lương Thị Tuyết, người từng chứng kiến ngày giải phóng Hải Phòng 13/5/1955

Bà Lương Thị Tuyết, người từng chứng kiến ngày giải phóng Hải Phòng 13/5/1955

Nhân chứng của 2 thời khắc lịch sử

Lễ diễu hành chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng được tổ chức vào sáng 11/5, trước khu vực Nhà hát thành phố. Hình ảnh một cụ bà tóc bạc, tay cầm cờ, chăm chú theo dõi từng khối diễu hành đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đó là bà Lương Thị Tuyết (94 tuổi, sinh sống tại nội thành Hải Phòng). Bà Tuyết là một trong số những người dân đã trực tiếp chứng kiến sự kiện tiếp quản thành phố vào ngày 13/5/1955.

Theo lời kể của bà Tuyết, sáng 13/5/1955, bà có mặt tại khu vực Nhà hát thành phố, cùng rất đông người dân đứng hai bên đường chờ đón đoàn quân Giải phóng tiến vào tiếp quản Hải Phòng.

"Khi đó, không khí rất đông vui, người dân phấn khởi, đứng chật hai bên đường. Ai cũng mong ngóng giây phút ấy", bà Tuyết nhớ lại.

Người dân phấn khởi, đứng chật hai bên đường chào đón đoàn quân Giải phóng tiến vào tiếp quản Hải Phòng sáng 13/5/1955. Ảnh: TTXVN

Bà Tuyết chia sẻ, khi tận mắt nhìn thấy bộ đội xuất hiện trong trật tự và kỷ luật, không ít người đã rơi nước mắt vì xúc động. Những hình ảnh ấy, sau 7 thập kỷ vẫn còn in đậm trong tâm trí bà.

Sinh năm 1931, bà Tuyết từng sinh sống tại khu vực trung tâm thành phố và đã trải qua nhiều giai đoạn biến động của Hải Phòng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Dù không tham gia trực tiếp vào quân đội nhưng bà tham gia một số hoạt động hậu phương như tiếp tế, vận chuyển hàng hóa trong thời kỳ còn chiến sự. Sau ngày giải phóng, bà tiếp tục sinh sống tại Hải Phòng, chứng kiến thành phố từng bước phục hồi và phát triển.

"Tôi gắn bó với thành phố này từ nhỏ đến giờ. Mỗi năm đến dịp 13/5, lòng tôi lại rộn lên, nhớ lại buổi sáng năm ấy", bà Tuyết chia sẻ.

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tiến qua lễ đài trong Lễ diễu hành chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tiến qua lễ đài trong Lễ diễu hành chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng

Trong lễ diễu hành sáng 11/5 vừa qua, bà Tuyết được người thân đưa đến ngồi tại khu vực khán đài gần Nhà hát. Dù đã gần trăm tuổi, bà vẫn theo dõi trọn vẹn các khối diễu hành, đặc biệt xúc động khi chứng kiến các khối thanh niên, phụ nữ và lực lượng vũ trang đi qua.

Nhiều người dân đã nhận ra bà và trò chuyện, chia sẻ sự cảm phục với một nhân chứng sống của lịch sử. Một số học sinh và đoàn viên thanh niên đã xin phép chụp ảnh lưu niệm cùng bà như một cách thể hiện sự trân trọng với thế hệ đi trước.

Niềm tin vào thế hệ mai sau

Buổi diễu hành khép lại trong tiếng nhạc rộn ràng và nắng trưa trải rộng khắp quảng trường Nhà hát thành phố. Khi dòng người bắt đầu rời đi, bà Tuyết đứng dậy chậm rãi. Lá cờ nhỏ vẫn nằm trong tay, mắt bà hướng về phía lễ đài thêm một lần trước khi lặng lẽ quay gót ra về.

Không lời từ biệt, không ống kính nào bám theo, nhưng hình ảnh ấy lặng lẽ đọng lại như chính ký ức không lời của một thời lịch sử sống động.

Khối phụ nữ gồm 70 hội viên tham gia lễ diễu hành. Ảnh: Viên Minh

Khối phụ nữ gồm 70 hội viên tham gia lễ diễu hành. Ảnh: Viên Minh

"Hồi ấy là chờ giải phóng, là mong đất nước được yên bình. Hôm nay thì thấy rõ thành phố mình đã đổi thay, khang trang hơn rất nhiều. Tôi mong Hải Phòng sắp tới không chỉ phát triển mạnh hơn nữa, mà phải là nơi người dân sống tử tế với nhau, sống an toàn, không ai bị bỏ lại", bà Tuyết chia sẻ.

Bà Tuyết cho biết, điều khiến bà xúc động nhất trong buổi diễu hành không phải là quy mô hay tiếng trống rộn ràng, mà là khi nhìn thấy những đứa trẻ được lớn lên trong hòa bình - điều tưởng như giản dị nhưng là mong mỏi lớn nhất của thế hệ bà.

"Chúng được học hành, được vui chơi, không phải lo chạy giặc hay sợ tiếng súng như thời chúng tôi. Nhìn các cháu, tôi tin rằng tương lai thành phố này, đất nước ta sẽ còn tốt đẹp hơn nữa", bà Tuyết chia sẻ.

Văn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cu-ba-94-tuoi-va-ky-uc-khong-phai-ve-ngay-giai-phong-hai-phong-2025051215530025.htm
Zalo