Cụ bà 77 tuổi suýt mất 200 triệu đồng sau khi nghe 'công an rởm' đọc lệnh khởi tố qua điện thoại

Cụ bà 77 tuổi tại Sơn La suýt mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời sau khi nhận được cuộc gọi video giả danh công an, đe dọa bà có liên quan đến một vụ án ma túy.

Ngày 8/5, bà Phạm Thị L., 77 tuổi, trú tại phường Thảo Nguyên, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia, một người đàn ông tự xưng là cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội thông báo bà L. liên quan đến vụ buôn bán ma túy và đang thuộc diện theo dõi, điều tra. Đối tượng yêu cầu bà giữ bí mật tuyệt đối về cuộc gọi.

Bà L. trình báo sự việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Bà L. trình báo sự việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Sau khi nói chuyện thoại, nhận thấy bà L. hoang mang, đối tượng tiếp tục gọi video. Trong cuộc gọi, người này mặc trang phục công an, quay trụ sở làm việc trông như thật và đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà. Đồng thời, chúng yêu cầu bà L. chuyển hết tiền tiết kiệm vào một số tài khoản để được giảm nhẹ tội.

Vốn là người chưa từng vi phạm pháp luật, bà L. vô cùng hoảng loạn và bất an khi nghe những lời đe dọa. Với tâm lý lo sợ, bà đã nhanh chóng gom gần 200 triệu đồng tiết kiệm, đi ra ngân hàng để chuyển tiền cho đối tượng.

Tuy nhiên, trên đường ra ngân hàng, bà L. đã ghé qua Công an phường Thảo Nguyên để hỏi rõ sự việc. Tại đây, bà tường thuật lại toàn bộ câu chuyện và được cán bộ công an giải thích rằng bà đang bị các đối tượng dựng cảnh lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cu-ba-77-tuoi-suyt-mat-200-trieu-dong-sau-khi-nghe-cong-an-rom-doc-lenh-khoi-to-qua-dien-thoai-169250508145423509.htm
Zalo