CSGT mở đường giúp sản phụ sắp sinh vượt 11km đến viện kịp thời

Giữa giờ cao điểm sáng, một sản phụ sắp sinh được CSGT hỗ trợ đưa đến Bệnh viện kịp thời.

Video CSGT mở đường cho sản phụ đến Bệnh viện kịp thời:

CSGT Hà Nội giúp 1 sản phụ sắp sinh vượt quãng đường 11 km đến Bệnh viện kịp thời.

Sáng 24/3, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội thông tin, 1 tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 vừa sử dụng ô tô chuyên dụng để mở đường cho ô tô chở theo một sản phụ sắp sinh tới bệnh viện kịp thời trong giờ cao điểm.

Cụ thể, lúc 7h30 cùng ngày, tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Tuấn Phong, Thượng úy Nguyễn Tiến Đạt và Đại úy Trịnh Văn Dương, làm nhiệm vụ tuần lưu trên tuyến Vành đai 3 thì nhận được đề nghị hỗ trợ của một tài xế ô tô về việc nhờ CSGT mở đường cho xe chở sản phụ sắp sinh tới bệnh viện.

CSGT mở đường cho xe ô tô chở sản phụ đến Bệnh viện trong sáng 24/3.

CSGT mở đường cho xe ô tô chở sản phụ đến Bệnh viện trong sáng 24/3.

Tổ công tác sau đó đã báo cáo chỉ huy rồi sử dụng ô tô chuyên dụng, dẫn đường cho chiếc xe trên đi từ ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), quãng đường dài khoảng 11km trong tình trạng giao thông tương đối ùn tắc.

Đến khoảng 7h45 cùng ngày, chiếc ô tô chở theo sản phụ Nguyễn Thị Thanh H. (28 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã tới bệnh viện an toàn.

Sau khi chị H. "vượt cạn" thành công, anh Nguyễn Quốc Trường (chồng chị H.) đã gọi điện, gửi lời cảm ơn tới tổ công tác đã kịp thời giúp đỡ gia đình anh trong lúc khó khăn.

Trước đó, vào 19h15 ngày 23/3, khi đang phối hợp phân luồng giao thông cùng Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đại úy Phạm Văn Thành, cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 7, Phòng CSGT Hà Nội phát hiện một bé gái khoảng 4 tuổi đang khóc, đi một mình. Ngay lập tức, Đại úy Thành đưa cháu vào chốt CSGT để trấn an tinh thần và hỏi thăm thông tin. Tuy nhiên, do còn nhỏ, cháu bé không nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại người thân.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Đại úy Thành đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, đồng thời đưa cháu bé đến Công an phường Nhân Chính để phối hợp tìm kiếm người thân. Đến khoảng 20h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã liên hệ được với mẹ cháu bé và bàn giao cháu an toàn cho gia đình.

Cháu bé tên K.V (sinh năm 2021), con gái chị Nguyên Thị Thanh Thủy (sinh năm 1980, trú tại quận Long Biên, Hà Nội). Chị Thủy cho biết, tối cùng ngày, chị đưa con gái theo khi đến làm việc tại tòa nhà 79 Ngụy Như Kon Tum (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Khoảng 19h, trong lúc dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, do sơ ý không để mắt tới con, chị đã để cháu bé đi lạc ra đường.

Chị Thủy xúc động chia sẻ: “Chúng tôi tỏa đi tìm khắp nơi xung quanh khu vực làm việc và khách sạn gần đó nhưng không thấy. Tôi đang rất hoang mang và lo lắng, chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra với con. Với con thì nhận được điện thoại của CSGT, chúng tôi đã vui mừng và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.”

:

Clip xe tải 'đảo như rang lạc' chèn ép ô tô con trên cầu ở Hà Nội.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/csgt-mo-duong-giup-san-phu-sap-sinh-vuot-11km-den-vien-kip-thoi-169250324115422886.htm
Zalo