Vô ý thức

Sáng 24-3, do vợ đi công tác đột xuất, anh Quyền ở quận Bắc Từ Liêm làm nhiệm vụ chăm sóc và đưa con đang học lớp 1 đến trường.

7h30 sáng, đường phố đông nghẹt các phương tiện tham gia giao thông. Đang tập trung để cố gắng thoát khỏi quãng đường ùn ứ nhanh nhất có thể, anh Quyền giật mình vì con gái bỗng ho sặc sụa.

Anh Quyền vội quay người về phía sau định hỏi xem con gặp vấn đề gì thì chợt nhận ra đang đi sát một chiếc ô tô. Người đàn ông ngồi bên cạnh ghế lái hạ cửa kính xe, sau mỗi lần rít xong hơi thuốc thì đưa điếu thuốc ra ngoài để tránh cho xe khỏi ám mùi. Con gái anh hít phải khói thuốc lá nên lên cơn ho.

- Con cài kín khẩu trang vào nhé. Cố gắng một chút sắp hết chỗ đông rồi - anh Quyền an ủi con gái.

Trong khi đó, người đàn ông kia vẫn thản nhiên rít thuốc rồi nhả khói, rồi lại đưa điếu thuốc ra bên ngoài khoang lái xe.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Quyền rất bức xúc trước hành động vô ý thức của người đàn ông trên chiếc xe ô tô kia. Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe bởi thuốc lá có thể là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh hiểm nghèo như ung thư, tim mạch, đột quỵ… Vậy mà người đàn ông kia ngang nhiên nhả khói thuốc ra bên ngoài, không quan tâm đến những người xung quanh. Thật là:

“Lợi mình tính toán mấy đời
Lợi người thì kệ, để người tự lo!”.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vo-y-thuc-696894.html
Zalo