Công trình nổi tiếng bùng cháy dữ dội vào lúc nửa đêm, đau lòng khi thấy khung cảnh sau đó
Người dân vô cùng bàng hoàng khi công trình này bị phá hủy hoàn toàn.
Sangjeru (上帝樓), một công trình kiến trúc theo phong cách Hàn Quốc và là biểu tượng của đỉnh Seolcheonbong trên dãy núi Deogyusan (cao 1.520m so với mực nước biển), đã bị thiêu rụi trong chớp mắt do một vụ hỏa hoạn vào rạng sáng ngày 2/2.
Sự kiện đau lòng này đã để lại nỗi tiếc nuối khôn nguôi trong lòng những người yêu thích leo núi, khi một trong những địa điểm chụp ảnh mang tính biểu tượng của các gia đình và cặp đôi nay chỉ còn là tro tàn.
Theo thông tin từ Sở Cứu hỏa Tỉnh tự quản đặc biệt Jeonbuk, vụ hỏa hoạn bùng phát tại Nhà tạm trú Sangjeru ở Deogyusan, xã Seolcheon, huyện Muju vào khoảng 00:23. Công tác cứu hỏa gặp muôn vàn khó khăn do địa hình hiểm trở và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Lực lượng cứu hỏa phải di chuyển bằng thuyền gondola và xe trượt tuyết để tiếp cận hiện trường, nơi bị bao phủ bởi lớp tuyết dày. Do địa điểm xảy ra cháy ở độ cao lớn, việc huy động thiết bị chữa cháy càng trở nên khó khăn hơn. Sau gần hai giờ đồng hồ nỗ lực, đám cháy cuối cùng được dập tắt nhờ vào sự hỗ trợ của máy thổi tuyết nhân tạo.
Rất may, không có thương vong do thời điểm xảy ra hỏa hoạn là vào đêm muộn, song ngọn lửa đã biến Sangjeru, tòa nhà từng mang vẻ uy nghi trên đỉnh núi tuyết, thành một đống tro đen. "Đây thực sự là một nhiệm vụ chữa cháy đầy thách thức, và đội ngũ cứu hỏa đã gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn đang được điều tra", một viên chức cứu hỏa chia sẻ.
Theo Hiệp hội Du lịch Quận Muju, Sangjeru là một công trình gỗ ba tầng mang đậm phong cách kiến trúc truyền thống Hàn Quốc, được xây dựng vào năm 1997. Núi Deogyusan, tọa lạc ở điểm cuối của dãy Baekdudaegan, được biết đến với tên gọi "Núi Mẹ". Chính vì vậy, người ta đã cho xây dựng Sangjeru như một biểu tượng của sự hài hòa giữa âm và dương, tạo nên một không gian vừa thanh tịnh vừa hùng vĩ giữa thiên nhiên.
Nhờ hệ thống cáp treo nối từ khu nghỉ dưỡng Deogyusan, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến khu vực này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của hoa tuyết ngay cả vào mùa đông - thời điểm mà việc leo núi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, Sangjeru không chỉ là một điểm dừng chân lý tưởng mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của nhiều du khách.
Chị Nanny (42 tuổi), một du khách từng đến đây, không giấu được nỗi tiếc nuối: "Thật khó tin khi chỉ mới đây thôi, tôi còn cùng gia đình đến đây chụp ảnh. Cảnh quan tòa nhà cũ vào mùa đông đẹp ngoạn mục đến mức khó có thể diễn tả thành lời. Tôi hy vọng nó sẽ được khôi phục sớm nhất có thể để mọi người lại có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy".
Vụ cháy đã để lại một khoảng trống lớn không chỉ trong lòng người dân địa phương mà còn trong lòng những người yêu thiên nhiên và văn hóa Hàn Quốc. Việc tái thiết Sangjeru, nếu được tiến hành, sẽ không chỉ mang lại hy vọng mà còn góp phần phục hồi một phần linh hồn của dãy núi Deogyusan.