Thư hậu phương người lính Trường Sa
Xuân đã về cho cỏ cây xanh lá. Đảo nơi anh thêm tươi thắm sắc mầu. Mong anh khỏe và trời yên biển lặng. Trường Sa nào có xa đâu...
Em chưa một lần được ra thăm đảo
Chưa được nghe sóng vỗ mạn tầu
Chưa được thấy mặt trời nhô lên từ biển
Chưa được nhìn những cánh hải âu.
Người ta bảo Trường Sa xa lắm
Nằm giữa biển khơi xanh biếc một màu
Chỉ có cát - đá - cây phong ba và gió
Nhìn xa xăm chẳng thấy bến bờ đâu
Ngày nắng đêm sương giông tố dãi dầu
Nóng lạnh thất thường cơn mưa bất chợt
Thiếu bóng cây xanh, thiếu ca nước ngọt
Chỉ có người lính đảo sống bên nhau
Đọc báo - xem ti vi - em hiểu
Quần đảo Trường Sa, đảo trước, đảo sau
Đảo nổi, đảo chìm, tiền nhân khai phá
Dấu mốc chủ quyền định vị từ lâu
Người lính biển và chim mang màu xanh cho đảo
Nào cây hoa - hành tỏi - bí bầu
Bàng quả vuông - cây phong ba tỏa bóng
Cây với người tình nặng nghĩa sâu
Xuân đã về cho cỏ cây xanh lá
Đảo nơi anh thêm tươi thắm sắc mầu
Mong anh khỏe và trời yên biển lặng
Trường Sa nào có xa đâu...