Công diễn và giới thiệu vở kịch 'Ngược chiều bình an'

Vở diễn 'Ngược chiều bình an' được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, phản ánh sinh động và đầy xúc cảm hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - những người dũng cảm 'đi ngược chiều của sự bình an' để lao vào nơi hiểm nguy, giành giật sự sống trong biển lửa, mang lại sự an toàn cho nhân dân.

Ngày 19/5, Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam (Bộ Công an) cho biết, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025), Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam và Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chương trình công diễn và giới thiệu vở kịch “Ngược chiều bình an”.

Vở kịch sẽ được công diễn vào lúc 19h30’ ngày 21/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Sự kiện dự kiến có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an các địa phương, đại diện các cơ quan tham gia vào công tác PCCC và CNCH thuộc Bộ Quốc phòng, đại diện các bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội, đại diện các tổ chức, lực lượng cùng tham gia xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH.

Vở diễn “Ngược chiều bình an” được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, phản ánh sinh động và đầy xúc cảm hình ảnh những chiến sĩ PCCC và CNCH.

Vở diễn “Ngược chiều bình an” được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, phản ánh sinh động và đầy xúc cảm hình ảnh những chiến sĩ PCCC và CNCH.

Vở diễn “Ngược chiều bình an” do tác giả Thiên Ân sáng tác, đạo diễn NSƯT Kiều Minh Hiếu dàn dựng, được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, phản ánh sinh động và đầy xúc cảm hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH – những người dũng cảm “đi ngược chiều của sự bình an” để lao vào nơi hiểm nguy, giành giật sự sống trong biển lửa, mang lại sự an toàn cho nhân dân.

Vở diễn khắc họa chân thực hình ảnh người lính cứu hỏa: Họ không phải là siêu nhân, mà là những con người bằng xương bằng thịt, cũng phải đối diện với những khó khăn của cuộc sống, những trăn trở rất đời thường. Nhưng vượt lên trên tất cả là lòng quả cảm, sự hy sinh và lý tưởng phụng sự cao cả. Đằng sau mỗi trận chiến không tiếng súng là mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu - được trả giá bằng chính sinh mạng của các anh để giữ trọn hai chữ “bình an” cho cộng đồng.

Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia chữa cháy cây xăng.

Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia chữa cháy cây xăng.

Vở kịch thể hiện sự tri ân sâu sắc từ cộng đồng và toàn thể xã hội dành cho những chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH. Họ là những “người hùng” giữa đời thường - không cần ánh hào quang mà vẫn tỏa sáng trong lòng nhân dân bằng sự can đảm và tận tụy; đồng thời thể hiện sự tri ân của các nghệ sĩ, diễn viên đối với những người lính cứu hỏa. Với các nghệ sĩ, diễn viên đây không chỉ là vai diễn mà còn là trách nhiệm, thái độ, tiếng nói của nghệ sĩ trước những nỗi nhọc nhằn, hiểm nguy mà các chiến sĩ PCCC và CNCH phải đối mặt hàng ngày.

Chương trình không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, là lời tri ân tới lực lượng CAND nói chung, và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng. Đây cũng là dịp để lan tỏa hình ảnh cao đẹp, dũng cảm và nhân văn của những người chiến sĩ CAND, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - những người hùng thầm lặng giữa thời bình, vì sự bình an của cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội.

M.Hiền - N.Hoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/van-hoa/cong-dien-va-gioi-thieu-vo-kich-nguoc-chieu-binh-an-i768836/
Zalo