Công an TPHCM: Thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng những ngày tháng Tư lịch sử

Trong những ngày tháng Tư lịch sử đầy ý nghĩa này, đoàn công tác của Công an TPHCM lại về thăm các Mẹ. Gặp gỡ các chiến sĩ Công an, các Mẹ cùng gia đình không giấu được sự xúc động, vui mừng. Những người Mẹ với mái đầu bạc, làn da sẫm đồi mồi, đôi mắt đã không còn tinh tường, đôi chân chậm chạp run run, nhưng chính họ đã góp phần không nhỏ cho hòa bình của đất nước hôm nay.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2025) trong lực lượng Công an TPHCM, sáng 17/4, Hội Phụ nữ Công an TPHCM tổ chức dâng hương, dâng hoa, thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Củ Chi. Thượng tá Nguyễn Minh Hoàng, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị CATP làm Trưởng đoàn.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại nhà Mẹ Nguyễn Thị Rành

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại nhà Mẹ Nguyễn Thị Rành

Đoàn công tác đã về xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi để dâng nén hương tri ân “Bà mẹ dũng sĩ” Nguyễn Thị Rành - người mẹ có 8 con trai và 2 cháu nội, ngoại hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Tiếp đó, đoàn đến thăm 6 Mẹ Việt Nam anh hùng tại các xã Phú Mỹ Hưng, An Phú và An Nhơn Tây (huyện Củ Chi), đó là các Mẹ: Hồ Thị Nói, Nguyễn Thị Hãnh, Đặng Thị Đậm, Đặng Thị Chí, Nguyễn Thị Phái và Bùi Thị Tám.

Tại các nơi đến, đoàn công tác đã gửi lời hỏi thăm ân cần cũng như bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha ông đi trước, sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với Cách mạng và đặc biệt là các Mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng những gì quý giá nhất cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước, cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Củ Chi

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Củ Chi

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, sự hy sinh của các chiến sĩ cũng là sự hy sinh thầm lặng, vĩ đại của những người Mẹ Việt Nam anh hùng - những người mẹ thật vỹ đại trong chiến tranh.

Ý thức được tinh thần đó, trong suốt những năm qua, CATP luôn xác định công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, các gia đình chính sách nói chung là một nội dung quan trọng.

Song song với việc tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, thông qua các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi…, CATP đồng thời thực hiện công tác giáo dục cán bộ chiến sĩ, nhất là đối với thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, từ đó tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình, xem đó là trách nhiệm, đạo lý uống nước nhớ nguồn của cán bộ, chiến sĩ.

Những hoạt động này chứa đựng nhiều ý nghĩa, không chỉ giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc mà còn mang giá trị tinh thần cao cả để mỗi cán bộ, chiến sĩ CATP nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an TPHCM ngày càng đẹp hơn trong lòng Nhân dân.

Chia tay các Mẹ, trên chuyến xe trở lại cơ quan, có lẽ trong lòng mỗi thành viên trong đoàn công tác lại nhớ về những lời hát “Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con…”, “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ… Các anh không về, mình Mẹ lặng yên…”.

Mai Anh - Trọng Anh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/cong-an-tphcm-tham-hoi-tri-an-me-viet-nam-anh-hung-nhung-ngay-thang-tu-lich-su_176784.html
Zalo