Công an TP Hà Nội thăm hỏi, tri ân gia đình liệt sĩ và cán bộ lão thành

Nằm trong chuỗi hoạt động của Công an TP Hà Nội nhằm tri ân các thế hệ cán bộ có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chiều 16/4, Đoàn công tác của Công TP Hà Nội do Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an thành phố đã đến thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sĩ, cán bộ Công an lão thành.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tri ân đồng chí Nguyễn Việt Cường (nguyên Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội, hiện đang cư trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đoàn công tác tặng quà đồng chí Nguyễn Việt Cường, nguyên Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đoàn công tác tặng quà đồng chí Nguyễn Việt Cường, nguyên Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ

Đồng chí Nguyễn Việt Cường là một trong những cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam, từng trực tiếp tham gia chiến dịch tại Quảng Trị năm 1972 và tiếp quản Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn năm 1975. Trải qua 40 năm công tác trong ngành Công an, đồng chí Cường đã đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, trung thành với Đảng, nhân dân, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lực lượng CAND, cũng như Công an Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường chia sẻ kỷ niệm trong thời kháng chiến và những năm tháng gắn bó với lực lượng Công an Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường chia sẻ kỷ niệm trong thời kháng chiến và những năm tháng gắn bó với lực lượng Công an Thủ đô.

Trong không khí trò chuyện thân mật, đồng chí Cường đã chia sẻ kỷ niệm trong thời gian chi viện chiến trường miền Nam và những năm tháng gắn bó với lực lượng Công an Thủ đô. Đồng chí bày tỏ niềm vinh dự khi được phục vụ trong lực lượng CAND và chân thành cảm ơn sự quan tâm, tình cảm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc và đoàn công tác đã dành cho mình.

Chia sẻ tại buổi thăm hỏi, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền bày tỏ sự trân trọng và biết ơn trước những đóng góp của đồng chí Nguyễn Việt Cường đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn kháng chiến cũng như thời kỳ xây dựng lực lượng sau giải phóng.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Thái Lang (nguyên Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm). Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đồng chí Nguyễn Thái Lang đã anh dũng hy sinh tại Sài Gòn ngày 25/8/1972, khi đang thực hiện nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thái Lang.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thái Lang.

Liệt sĩ Nguyễn Thái Lang có người con đều từng công tác trong lực lượng CAND. Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Minh Nguyệt (con gái liệt sĩ, nguyên Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội) bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố cùng các đơn vị trong đoàn công tác. Sự quan tâm, thăm hỏi của đoàn công tác góp phần tiếp thêm niềm tự hào và động lực để các thế hệ con cháu tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình.

Đoàn công tác Công an TP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Thái Lang.

Đoàn công tác Công an TP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Thái Lang.

Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của liệt sĩ Nguyễn Thái Lang – một cán bộ chỉ huy xuất sắc, một tấm gương chiến đấu anh dũng. Đồng chí khẳng định, sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được lực lượng Công an Thủ đô khắc ghi, là nguồn động viên to lớn để các thế hệ cán bộ Công an Thủ đô không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tp-ha-noi-tham-hoi-tri-an-gia-dinh-liet-si-va-can-bo-lao-thanh-i765360/
Zalo