Con trai đòi đổi sang họ mẹ bởi ám ảnh về bố
Mới đây, khi vừa tròn 18 tuổi, con tôi nói đã đủ tuổi để quyết định những thứ liên quan đến mình, việc đầu tiên nó muốn làm là đổi sang họ của tôi.
Vợ chồng tôi đã ly dị được hai năm sau gần 20 năm chung sống. Tôi đã nấn ná với cuộc hôn nhân này đến tận bây giờ chỉ vì muốn con có bố mẹ đầy đủ và cả sự sĩ diện của bản thân dù liên tục bị chồng bạo lực khi ghen tuông vô lối.
Con trai tôi chứng kiến cảnh đó nên tinh thần con khi vào tuổi dậy thì khá bất ổn. Đã có lần nó bỏ nhà mấy ngày khi đề nghị tôi ly dị nhưng tôi không đồng ý. Mỗi lần thấy bố đánh mẹ, nó đã cầm gậy lao vào đánh bố để bảo vệ mẹ. Nó học hành sa sút, nhiều lần cô giáo chủ nhiệm gọi tôi than phiền về tình hình của con.

Tôi liên tục bị chồng bạo lực khi ghen tuông vô lối. (ảnh minh họa).
Con ngày càng bất ổn nên thấy không thể kéo dài tình trạng đó mãi nên đã viết đơn ly hôn. Lúc đó chồng tôi khá sốc vì không nghĩ tôi lại dám làm vậy. Sau đó anh ấy gây khó khăn phải đến cả năm chúng tôi mới giải quyết xong việc ly hôn. Con trai ở với tôi. Từ khi không ở chung với bố, tinh thần nó tốt hơn hẳn, học hành khá lên rất nhiều. Tôi mừng thầm vì con quên được những chuyện không hay trong quá khứ để sống vui vẻ trở lại.
Mới đây, khi vừa tròn 18 tuổi, con đã nói chuyện khá nghiêm túc với mẹ về chuyện không muốn dính dáng đến người bố như chồng cũ của tôi. Nó nói đã đủ tuổi để quyết định những thứ liên quan đến mình, việc đầu tiên nó muốn làm là đổi sang họ của tôi.
Tôi khuyên can con thế nào cũng không được, nó nói sẽ tìm cách làm bằng được điều nó muốn nếu tôi không giúp nó. Tôi có nên tìm cách trì hoãn để khuyên con nghĩ lại hay chiều theo ý nó?