Bé 2 tuổi gào khóc vì ung thư hành hạ, bố nghèo ôm con rời viện về chờ số phận

Không đủ tiền cho con điều trị ung thư, anh Đức bất lực ôm bé rời viện về nhà phó mặc số phận khiến ai cũng xót thương đến quặn lòng.

Trong căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa thôn Tây Sơn, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, tiếng khóc xé lòng của bé Hoàng Phúc Thành Đạt (2 tuổi) vang lên giữa đêm trong bốn bức tường chật hẹp cùng sự bất lực của người mẹ. Nhìn con đau đớn, vật vã, chị Trần Thị Oanh (30 tuổi) chỉ có thể ôm bé vào lòng, vỗ về bằng những giọt nước mắt xót xa.

Hơn hai năm qua, chị Oanh quá quen với những đêm trắng, tiếng khóc yếu ớt của con, với những lần con nấc nghẹn vì cơn đau. Người mẹ ấy ước có thể chịu đau thay con, ước mọi thứ chỉ là cơn ác mộng để sáng mai tỉnh dậy, Đạt vẫn khỏe mạnh.

Bé Đạt năm nay 2 tuổi.

Bé Đạt năm nay 2 tuổi.

Đạt là con trai út trong gia đình nhỏ của anh Hoàng Phúc Đức (34 tuổi) và chị Oanh. Ngày bé cất tiếng khóc chào đời, cả nhà vỡ òa trong hạnh phúc. Nhìn con trai kháu khỉnh, đôi mắt long lanh tràn đầy sức sống, vợ chồng chị Oanh từng mơ về tương lai rạng rỡ - nơi Đạt lớn lên trong vòng tay yêu thương, mạnh khỏe và tràn đầy tiếng cười.

Nhưng niềm vui ấy quá mong manh. Khi Đạt tròn sáu tháng tuổi, những dấu hiệu bất thường xuất hiện. Ban đầu, bé quấy khóc nhiều hơn, biếng ăn, rồi cơ thể dần xanh xao, yếu ớt. Trực giác của một người mẹ khiến chị Oanh bất an, lập tức bế con đến bệnh viện, lòng trĩu nặng nỗi lo sợ điều tồi tệ nhất.

Giây phút bác sĩ thông báo bé mắc căn bệnh Sarcoma mô mềm - loại ung thư ác tính hiếm gặp, chị Oanh chết lặng. Trái tim người mẹ vỡ vụn khi biết con sẽ phải đối mặt với hành trình giành giật sự sống đầy đau đớn.

Bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của Đạt. Hành trình giành giật sự sống bắt đầu với những đợt hóa trị, xạ trị triền miên. Hơn 10 lần hóa trị, 30 lần xạ trị - mỗi lần là một lần đau đớn tột cùng. Những cơn buồn nôn, những lần cơ thể nhỏ bé co rúm lại vì đau khiến Đạt kiệt sức.

Nhìn con nôn thốc nôn tháo sau mỗi lần truyền thuốc, chị Oanh cắn chặt môi để nước mắt không trào ra. Chị không thể khóc vì sợ nếu bản thân gục ngã, con sẽ mất đi chỗ dựa cuối cùng.

Suốt hai năm qua, anh Đức và chị Oanh làm tất cả để có tiền chạy chữa cho con. Gia đình nghèo nay càng rơi vào kiệt quệ. Anh Đức bươn chải đủ nghề, ai thuê gì làm nấy. Những ngày không có việc, anh lại về quê cặm cụi với mấy sào ruộng, là tài sản duy nhất của cả nhà.

Chị Oanh từng phụ giúp chồng, nhưng từ ngày Đạt bệnh, chị chẳng rời con nửa bước. Còn hai cô con gái, dù rất thương Đạt nhưng vẫn còn quá nhỏ để san sẻ nỗi nhọc nhằn cùng bố mẹ.

Từng đồng tiền kiếm được đều đổ dồn vào viện phí. Gia đình bán đi tất cả những gì có thể bán, vay mượn khắp nơi. Từ khi phát hiện đến nay, hơn 500 triệu đồng được dùng cho hành trình chữa bệnh của con, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Đạt vẫn đau, vẫn khóc mỗi ngày.

Khi bác sĩ nói cách duy nhất để cứu bé là đưa ra nước ngoài điều trị với chi phí 2 tỷ đồng. Đó là con số quá lớn, gia đình nghèo như anh chị có mơ cũng không dám.

"Nếu 2 tỷ có thể mua được mạng sống của con, tôi nguyện đánh đổi tất cả, nhưng biết tìm đâu ra số tiền ấy", anh Đức bật khóc, lần đầu tiên trong đời người đàn ông ấy thấy mình bất lực đến thế.

Những ngày gần đây, sức khỏe yếu đi trông thấy, Đạt mệt nhiều nên chỉ nằm im một chỗ, đôi mắt trũng sâu, bàn tay nhỏ nhắn bám chặt lấy mẹ. Không còn tiền, không còn nơi nào để vay mượn, anh Đức từng nghĩ đến việc cầm cố ngôi nhà đang ở, nhưng rồi lại chùn bước. Bán đi, cả gia đình sẽ không còn nơi trú ngụ, nhưng không bán, con anh có thể không qua khỏi.

Bụng của bé ngày càng to vì bệnh tiến triển nặng.

Bụng của bé ngày càng to vì bệnh tiến triển nặng.

Anh Đức ôm con rời bệnh viện về nhà, không phải vì họ từ bỏ, mà vì họ không còn cách nào khác. Nhìn con thiếp đi trên chiếc giường cũ kỹ, lòng anh đau như cắt.

Giữa lúc gia đình hoàn toàn kiệt quệ, họ chỉ còn tia hy vọng – những tấm lòng nhân ái sẵn sàng giúp đỡ. 2 tỷ đồng là con số lớn, nhưng nếu có đủ sự chung tay, có thể sẽ có phép màu xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Đồng, trưởng thôn Tây Sơn xác nhận, gia đình anh Đức, chị Oanh thuộc diện rất khó khăn, giờ đây con mắc bệnh hiểm nghèo, ai nấy cũng xót thương. Gần đây, vì hết kinh phí điều trị nên bé Đạt được đưa về nhà trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, rất túng quẫn. Địa phương kêu gọi các tổ chức hỗ trợ để giúp đỡ anh Đức nhưng số tiền không nhiều.

“Thay mặt gia đình, chúng tôi tha thiết kêu gọi những tấm lòng nhân ái, những trái tim biết yêu thương hãy cùng nhau giúp đỡ bé Thành Đạt. Dù chỉ là số tiền nhỏ, nhưng nếu đủ nhiều tấm lòng góp lại, con sẽ có cơ hội ra nước ngoài điều trị, có cơ hội sống, có cơ hội lớn lên như bao đứa trẻ khác”, đại diện thôn Tây Sơn nói.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình bé Hoàng Phúc Thành Đạt xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25011

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Như Loan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/be-2-tuoi-gao-khoc-vi-ung-thu-hanh-ha-bo-ngheo-om-con-roi-vien-ve-cho-so-phan-ar930606.html
Zalo