Con trai bị sốt co giật trên đường đi cấp cứu, mẹ nhận được sự giúp đỡ đầy bất ngờ

Người mẹ bế con trên tay đang bị sốt co giật, đã nhanh chóng được cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và người dân kịp thời hỗ trợ đưa đến bệnh viện. Xúc động trước hành động cao đẹp đó, người mẹ đã đăng trên mạng xã hội để tìm kiếm, cảm ơn lực lượng Công an và người dân đã giúp đỡ con mình thoát khỏi hiểm nguy.

Ngày 14/2 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết thu hút sự chú ý rất nhiều của cộng đồng mạng và dư luận. Chủ nhân của bài viết đã bày tỏ lòng cảm ơn, tri ân sâu sắc trước hành động đẹp của cán bộ CSGT Hà Nội đã giúp đỡ đưa hai mẹ con đến bệnh viện trong lúc cháu nhỏ đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 13/2, chị T. cùng em trai đưa con trai chị T. hơn 2 tuổi đi cấp cứu vì bị sốt cao, co giật, có hiện tượng tím tái, người lả, hàm cắn chặt.

Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh và Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng thăm cháu bé tại Bệnh viện. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh và Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng thăm cháu bé tại Bệnh viện. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Khi đi đến ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, do ùn tắc giao thông, chị T. đã xuống xe và được một nam thanh niên đi xe máy nhiệt tình giúp đỡ. Thanh niên này chở chị cùng con trai đến cơ sở y tế trên đường Trần Duy Hưng. Do cơ sở y tế chỉ khám bệnh, không lưu trú bệnh nhân nên chị T. được mọi người chỉ dẫn đến Bệnh viện Hồng Ngọc để cấp cứu điều trị cho cháu bé.

Tuy nhiên, khoảng cách từ đường Trần Duy Hưng ra đến Bệnh viện Hồng Ngọc khá xa, lại trong khung giờ tan tầm nên việc di chuyển rất khó khăn.

Tình thế cấp bách và không kịp suy nghĩ gì khác, chị T. đã nhờ nam thanh niên lái xe máy chạy thẳng ra chốt CSGT, đoạn Nguyễn Chánh giao với Trần Duy Hưng nhờ giúp đỡ.

Thời điểm này, tại chốt có tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 thuộc Phòng CSGT CATP gồm Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng và Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh đang làm nhiệm vụ phân luồng, bảo đảm TTATGT.

Vị trí nơi hai mẹ con chị T tìm đến nhờ CSGT hỗ trợ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Vị trí nơi hai mẹ con chị T tìm đến nhờ CSGT hỗ trợ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngay lập tức, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 và phân công đồng chí Nguyễn Tiến Cảnh sử dụng xe mô tô đặc chủng chở chị T. cùng con trai đến Bệnh viện kịp thời. Ngay sau khi đưa hai mẹ con chị T. vào Bệnh viện, đồng chí Cảnh đã quay lại vị trí công tác tiếp tục làm nhiệm vụ.

“Rất may mắn nhờ có sự trợ giúp từ 2 chú mà mẹ con tôi đã đến Bệnh viện an toàn. Hiện tại, con trai tôi đã ổn, nhập viện để tiếp tục theo dõi. Qua đây, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc từ đáy lòng tới nam thanh niên lái xe máy màu đen và đồng chí CSGT trực tại bốt Nguyễn Chánh.

Gia đình tôi rất mong nếu ai có thông tin về 2 người này, xin cho gia đình tôi được gặp mặt cảm ơn. Với tôi, đây đều là những người hùng ngoài đời thực. Nếu chưa đủ duyên gặp mặt, tôi xin được cảm ơn 2 anh ngàn lần. Chúc 2 anh nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Trân trọng cảm tạ”, chị T. xúc động chia sẻ.

Chị T. xúc động kể lại câu chuyện của mình. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Chị T. xúc động kể lại câu chuyện của mình. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, sau ca trực sáng 14/2, Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh cùng Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng đã vào Bệnh viện thăm, động viên gia đình chị T. và cháu bé nhanh khỏe để sớm được về nhà đến trường cùng các bạn.

Chia sẻ về việc này, Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh cho biết: “Cứu giúp người gặp khó khăn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bất kỳ ai trong tình huống này cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ mẹ con chị T. Đối với lực lượng Công an thì việc giúp đỡ người dân không chỉ là tình người mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhân dân với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Do đó, tổ công tác cũng rất bất ngờ khi biết hành động giúp đỡ chị T. của mình và nam thanh niên đi xe máy đã được chị T. gửi lời cảm ơn trên mạng xã hội”.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/con-trai-bi-sot-co-giat-tren-duong-di-cap-cuu-va-cai-ket-dep-202502151318514913.html
Zalo