Coi chừng ao sâu

Chúng nó tụ tập tắm từ trưa. Mà ao ấy sâu lắm, bờ thì trơn, lát nữa tôi phải ra nhắc ngay mới được.

- Này này, ông có thấy bọn trẻ vừa bơi ao nhà ông Tư không? Nhìn mà hãi quá!

Bà Dung, tổ trưởng tổ dân phố vừa đi ngang qua ao làng, vừa kéo vội cái nón che nắng quay sang ông Hòa đang tưới rau trước ngõ nói. Lúc này, ông Hòa ngẩng đầu lên than phiền:

- Tôi cũng vừa thấy. Chúng nó tụ tập tắm từ trưa. Mà ao ấy sâu lắm, bờ thì trơn, lát nữa tôi phải ra nhắc ngay mới được. Chẳng may có chuyện gì thì...

- Khổ, trời mới oi một tý đã thấy bọn nhỏ lao ra ao. Năm nào cũng nghe tai nạn đuối nước, mà cứ đến hè là người lớn lại lơ là - giọng bà Dung pha chút bực dọc nói với ông Hòa.

Lúc ấy, chị Hường, giáo viên trong xóm đạp xe ngang qua, nghe chuyện thì dừng lại nói:

- Cô chú nói đúng đấy. Cháu vừa dạy ở trường xong. Sắp nghỉ hè nên bọn nhỏ toàn nhắc chuyện “đi bơi ở ao” với “nhảy cầu”. Hỏi ra mới biết, nhiều cháu không biết bơi nhưng vẫn đua đòi theo chúng bạn. Có cháu còn bảo: “Con lội được đến rốn là biết bơi rồi cô ạ!”. Em nghe mà lo quá!

Ông Hòa thở dài:

- Mấy chục năm trước bọn tôi cũng tắm ao, tắm sông. Cũng có bạn bị đuối nước may mà được phát hiện kịp thời. Sau lần đó, chúng tôi đi bơi là có người lớn trông, dạy bơi đàng hoàng. Người lớn còn chỉ cho biết chỗ nào nông sâu mà tắm. Còn bây giờ, ao làng toàn đào sâu mấy mét để nuôi cá, bờ thì đổ xi măng, trượt chân là trôi tuột xuống ngay.

Chị Hường đồng tình bảo:

- Hôm trước nghe nói xã bên vừa có vụ đuối nước, mất cả hai cháu nhỏ vì cùng nhảy xuống ao sau nhà tắm. Không có người lớn nào hay biết. Xót xa vô cùng...

- Ở làng mình, ao nào cũng không có biển cảnh báo hay rào chắn. Mà nhiều nhà bây giờ không cho con đi học bơi. Hỏi ra thì bảo: "Ở nông thôn, ai mà chả biết bơi", khổ thế đấy - bà Dung nói chen vào.

Nghe bà Dung nói, ông Hòa nhấn mạnh:

- Thế nên, chúng ta phải làm cái gì đó đi. Chẳng lẽ đợi xảy ra chuyện rồi mới họp dân, mới đi tuyên truyền, nhắc nhở.

- Em nghĩ hè này, nhà nào không quản lý con để bơi lội tự do phải nhắc ngay. Phát loa mỗi chiều, cảnh báo rõ ao sâu, hồ cá. Tập huấn phòng chống đuối nước thì càng tốt. Có thể làm việc với Đoàn xã mời người về dạy bơi. Mấy năm trước xã bên làm rồi, rất hiệu quả.

- Đúng rồi - bà Dung hưởng ứng - Theo tôi cần đề xuất xã làm sớm. Ngoài ra, gia đình cũng cần sát sao hơn, không thể trông chờ vào nhà trường hay chính quyền.

Nghe bà Dung đề xuất, chị Hường nói:

- Ngày mai tổng kết năm học em sẽ bảo cô Tổng phụ trách đội nhắc nhở, tuyên truyền để học sinh nắm được nguy hiểm khi tự ý ra ao hồ bơi. Em cũng sẽ đề nghị nhà trường phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức dạy bơi cho các em.

Nghe chị Hường nói, bà Dung và ông Hòa yên tâm bảo:

- Như thế thì tốt quá, đỡ lo đuối nước mỗi dịp hè về.

NGUYỄN DUNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/coi-chung-ao-sau-412583.html
Zalo