Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa
Có vé World Cup cho bốn đội đá bán kết rồi, chiều và tối 26-2, hứa hẹn hai trận bán kết nảy lửa của giải trẻ châu Á, VCK U-20 đầy chất lượng.
Saudi Arabia- Hàn Quốc (15 giờ 15, sân Trung tâm đào tạo trẻ Thẩm Quyến), Nhật Bản- Úc (18 giờ 30, sân Trung tâm Bảo An). Cả 4 đội đều có vé World Cup rồi.
Cả bốn đội đá bán kết cũng là 4 suất châu Á dự World Cup U-17 vào tháng 10 tới tại Chile. Bốn đội trẻ của cường quốc bóng đá châu Á đã hoàn tất sứ mệnh có vé World Cup, bây giờ là thăng hoa tìm kiếm ngôi vô địch, tìm kiếm suất vào đá trận cuối cùng tại giải.
Hàn Quốc có vé World Cup nhờ thủ môn Hong Seong- min, người hùng của U-20 Hàn Quốc trong trận loại ĐKVĐ Uzbekistan ở loạt luân lưu. Ảnh: AFC
Nhìn vào bốn đội vào bán kết, trong đó có hai đội ở bảng D cùng với Thái Lan,đó là hai ứng viên vô địch Hàn Quốc và Nhật Bản. Bảng này Thái Lan thua thảm chia tay ngay sau vòng bảng mà nhà cầm quân Pereira, người Brazil khen nức nở Hàn Quốc và Nhật Bản rằng họ ở đẳng cấp trẻ thế giới, còn Thái Lan thì ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.
Ở bán kết 1 giữa Saudi Arabia- Hàn Quốc, đây là trận đấu hứa hẹn cực kỳ cống hiến. Hàn Quốc thiệt thòi hơn Saudi Arabia một tí vì ít hơn 1 ngày nghỉ. Đã vậy trong trận đánh bại đương kim vô địch Uzbekistan thì Hàn Quốc cũng bị vắt kiệt sức qua 120 phút rồi đến luân lưu mới thắng được đối thủ.
Hàn Quốc vui mừng khi có vé dự World Cup U-17. Ảnh: AFC
Còn Saudi Arabia hơn một ngày nghỉ và cũng chỉ tốn 90 phút để loại chủ nhà Trung Quốc ở tứ kết.
Hàn Quốc có thủ môn người hùng Hong Seong- min đã vô cùng xuất trong trận thắng kịch tính Uzbekistan ở loạt luân lưu, trong đó anh này cũng vô hiệu hóa được quả phạt đền trong giờ thi đấu chính thức. Cầu thủ Hàn Quốc còn hay có thói khinh suất đối phương và suýt trả giá trong trận đó.Khi phút 90, Hàn Quốc đã dẫn Uzbekistan 3-1 nhưng để đối phương ghi liền 2 bàn sau đó để phải vào 2 hiệp phụ và luân lưu. Đó sẽ là bài học cho học trò HLV Chang Won- lee.
Nhật Bản là "kèo trên" rõ ràng so với Úc. Ảnh: AFC
Saudi Arabia chơi rất nét, sức mạnh, sự tinh tế, cấu trúc vững chắc đều hội tụ đủ nơi đội bóng Trung Đông này, họ đủ phẩm chất để trở thành ứng viên vô địch và đánh bại Hàn Quốc, vấn đề còn lại là yếu tố may mắn nữa.
Bốn đội hiện diện ở bán kết đều hoàn thành sứ mệnh có vé World Cup nên bây giờ là cống hiến.
Dự đoán: Saudi Arabia thắng một bàn cách biệt trong 90 phút.
Ở trận bán kết 2 giữa Nhật Bản và Úc. Sẽ chẳng có cơ hội cho “chuột túi non” Úc trước các “chiến binh Samurai” trẻ.
Đoạt vé vào bán kết, Úc đánh bại Iraq 3-2 qua cuộc ngược dòng vất vả. Úc không có nhiều cá nhân nổi trội ngoài thể lực sung mãn và một tay săn bàn ấn tượng là Toure.
Còn Nhật Bản lại có quá nhiều cầu thủ đồng đều, xuất sắc, lối chơi liền lạc tạo thành một khối thống nhất. Về mặt sức mạnh, sức bền thậm chí Nhật Bản còn tỏ ra ấn tượng hơn Úc.
Dự đoán: Nhật Bản thắng 3-1 trong 90 phút.
Cả 4 đội đá bán kết đều có vé World Cup nên đây sẽ là vòng đấu thăng hoa...