Cơ hội cuộc đời của Nguyễn Filip khi đến Thái Lan

Thủ môn Nguyễn Filip đã có thông điệp gây chú ý khi đến Thái Lan.

“You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime”. (Một cơ hội duy nhất – đừng để nó vuột qua. Bởi cơ hội này chỉ đến một lần trong đời).

Đó không chỉ là một câu hát nổi tiếng. Đó là thông điệp mà Nguyễn Filip chọn để nói với chính mình, với đồng đội, và với tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam trước giờ bóng lăn trên đất Thái Lan.

Thủ môn Nguyễn Filip đã có thông điệp gây chú ý khi đến Thái Lan. Ảnh: CLB CAHN

Thủ môn Nguyễn Filip đã có thông điệp gây chú ý khi đến Thái Lan. Ảnh: CLB CAHN

Thủ môn mang hai dòng máu Việt – Czech đã chia sẻ dòng chữ ấy ngay trước trận chung kết lượt về với Buriram United. Một thời khắc lịch sử với bóng đá Việt Nam cấp CLB. Lần đầu tiên, một đội bóng của Việt Nam đứng trước cơ hội vô địch Đông Nam Á. Và lần đầu tiên, niềm tin được đặt trọn vào một người gác đền Việt kiều – Nguyễn Filip.

Anh không nói nhiều. Nhưng thông điệp đó đủ sức khiến tất cả hiểu: Nguyễn Filip đến Thái Lan không chỉ để đứng trong khung gỗ, mà để làm điều gì đó có giá trị nhất, để khẳng định bản thân, để chứng minh mình xứng đáng đại diện cho một thế hệ mới của bóng đá Việt.

Hồi đầu năm, Nguyễn Filip từng đăng quang AFF Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam sau khi đánh bại Thái Lan trong cả hai trận chung kết. Đó là đỉnh cao đầu tiên của anh trong màu áo đỏ. Nhưng hôm nay, ở cấp CLB, mọi thứ còn thử thách hơn: không có sự hỗ trợ của toàn bộ dàn sao tuyển quốc gia, mà là một cuộc chơi tập thể đến từ nhiều màu áo khác nhau, nơi Nguyễn Filip là một trong những thủ lĩnh thầm lặng.

Trận lượt đi, Nguyễn Filip đã chơi một trận không thể quên. Anh có đến 4 pha cứu thua xuất thần – phản xạ, chọn vị trí và sự tập trung đều ở đẳng cấp cao. Nhưng rồi, một sai lầm trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai đã khiến mọi thứ đảo chiều. Từ người hùng đến kẻ bị hoài nghi – ranh giới ấy trong bóng đá vốn mong manh. Và Nguyễn Filip hiểu: chỉ có hành động mới là câu trả lời thuyết phục nhất.

Nguyễn Filip đến Thái Lan lần này mang theo hơn cả đôi găng. Đó là giấc mơ, là niềm tin, là trách nhiệm. Trách nhiệm với CLB CAHN, với những CĐV vẫn ngày đêm kỳ vọng vào một danh hiệu lịch sử. Và với chính bản thân anh để khẳng định rằng bản thân là một trong những thủ môn hay nhất của Đông Nam Á.

 Nguyễn Filip sẵn sàng cho trận chung kết cuộc đời. Ảnh: Nguyễn Filip

Nguyễn Filip sẵn sàng cho trận chung kết cuộc đời. Ảnh: Nguyễn Filip

Trên sân Thái tối nay, Nguyễn Filip sẽ không chỉ chiến đấu với Buriram. Anh còn chiến đấu với cái bóng của chính mình, với những ánh mắt hoài nghi, với những lời thì thầm về sai lầm ở trận lượt đi. Anh chỉ có một cơ hội. Một trận đấu duy nhất, như lời bài hát mà anh chọn để truyền cảm hứng.

“You only get one shot…”. Và giờ là lúc Nguyễn Filip biến trận chung kết lượt về thành khoảnh khắc để đời.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/co-hoi-cuoc-doi-cua-nguyen-filip-khi-den-thai-lan-202505210633596919.html
Zalo